09/02/2018 15:39 GMT+7

Du học sinh rộn ràng mừng năm mới

CÔNG NHẬT - GIANG PHẠM
CÔNG NHẬT - GIANG PHẠM

TTO - Không khí tết đã đến thật gần trên quê hương. Ở phương xa, các du học sinh Việt dù bận rộn học tập nhưng mỗi người một cách, cố gắng xoay xở để có thể đón tết dân tộc.

Du học sinh rộn ràng mừng năm mới - Ảnh 1.

Một hoạt động đón tết cổ truyền của cộng đồng du học sinh Việt ở Mỹ - Ảnh: PHƯƠNG ĐOÀN

Là một trong những quốc gia có số lượng du học sinh Việt đông hàng đầu, nước Mỹ là nơi có chuỗi hoạt động, sân chơi đa dạng do chính các hội du học sinh Việt ở đây tổ chức.

Rộn ràng tết Việt ở Mỹ, Hàn Quốc

Với tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Hội Thanh niên sinh viên VN tại Mỹ sẽ tổ chức cuộc thi Tết Việt trên đất Mỹ với chủ đề Mâm cỗ tết.

"Chúng tôi khuyến khích các du học sinh viết bài, quay phim chia sẻ cảm xúc, hướng dẫn cách làm một mâm cỗ truyền thống với nhiều giải thưởng. Tất cả thanh niên, sinh viên Việt đang học tập, làm việc tại Mỹ đều được tham gia. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên trang sinhvienusa.org" - bạn Phương Đoàn (trưởng ban đối ngoại của hội) chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Còn ở Hàn Quốc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán VN và Hội Người VN tại đây, các chi hội cơ sở trực thuộc trên khắp vùng miền xứ sở kim chi đã tổ chức hàng loạt chương trình chào đón tết cộng đồng xuyên suốt từ tháng 1 đến giao thừa xuân Mậu Tuất.

Tại thành phố Daejeon, Busan, Daegu... vào ngày 28-1, tại thành phố Hwasong vào 4-2 đã diễn ra các hoạt động như trình diễn văn nghệ truyền thống, tái hiện các không gian ngày tết (chợ tết, phố ẩm thực, khu các trò chơi dân gian)... giúp những người con đất Việt xa xứ có một không gian ấm áp quê nhà, song song đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp của tết cổ truyền VN.

Ngoài ra, Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc (VSAK) cũng tổ chức "Tết xa quê" cho cộng đồng du học sinh tại đây với nhiều hoạt động như tặng quà tết (bánh chưng, giò lụa truyền thống...) cho từng chi hội sinh viên VN tại các trường trên toàn xứ sở kim chi. 

Chúng tôi mong muốn chia sẻ cảm xúc với những bạn không thể về quê đón tết, thông qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt

Anh PHẠM HẢI CHIẾN (Hội Người Việt tại Hàn Quốc)

"Chúng tôi cũng sẽ được tham gia chương trình đón tết cùng Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc vào ngày 11-2. Với tôi, việc được cùng chung tay gói, nấu bánh chưng khi đang ở một nơi xa là rất thú vị, khó tả" - bạn Bùi Văn Chiến (22 tuổi, ĐH Kyonggi) chia sẻ.

Du học sinh rộn ràng mừng năm mới - Ảnh 3.

Đón tết cổ truyền của cộng đồng DHS Việt ở châu Âu - Ảnh: GIANG PHẠM

Tết nồng ấm tại châu Âu

Đức là một trong những quốc gia có lượng du học sinh Việt đông đảo, chính vì vậy tết cổ truyền tại đây luôn rất sôi nổi. Với Hội du học sinh VN tại thành phố cảng Hamburg, năm nay các bạn cho biết sẽ phối hợp cùng Hội Người Việt ở đây đón tết với các tiết mục văn nghệ đầy sắc màu quê hương, đồng thời chuẩn bị các món ăn truyền thống.

Bạn Phương (sinh viên năm 2 ĐH Khoa học ứng dụng Hamburg) cho biết việc được chuẩn bị tết cùng với những người đồng hương, cùng gói bánh chưng hay chăm nom các em bé con các cô chú làm bạn cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng như lúc còn ở nhà. Ngoài ra, các bạn du học sinh tại đây còn đang thực hiện MV "Tết sum vầy" cùng du học sinh VN ở 11 quốc gia khác để kết nối du học sinh người Việt trên khắp thế giới.

Ở những nơi không có hội du học sinh VN, các bạn sinh viên xa nhà vẫn xoay xở để có được niềm vui tết cho riêng mình. Đối với du học sinh Việt ở khắp nơi trên thế giới, dường như việc tụ tập xem chương trình truyền hình Táo quân vào khoảnh khắc trước giao thừa đã thành một truyền thống.

Vừa chuyển lên thành phố Toronto (Canada) sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại tỉnh bang Ontario, bạn Tuấn Nghĩa (27 tuổi) kỳ vọng tết năm nay có lẽ sẽ có nhiều thứ mới mẻ để mong đợi. Nhớ lại cái tết năm ngoái ở thành phố Thunder Bay, nơi chỉ có khoảng 10 DHS Việt, Nghĩa cho biết bạn cùng những nhóm DHS người Việt tụ tập tại nhà một thành viên, cùng nhau xem chương trình Táo quân và nấu với nhau một bữa cơm chung. Ở Toronto, nơi có cộng đồng sinh viên VN lớn hơn nhiều, Tuấn Nghĩa mong sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động cùng đồng hương hơn.

Đón tết ở một trong những nơi xa xôi nhất là thành phố Rovaniemi (Phần Lan, thuộc vùng cực Bắc), hai bạn Ngọc Hân và Hương Ly cho biết trong cái lạnh -20 độ C, lựa chọn của hai bạn và các bạn người Việt sống cùng nhà là cùng nhau gói bánh chưng và tụ tập xem Táo quân. 

Các bạn cũng không quên gọi điện về nhà cho gia đình. "Dù chúng tôi rất muốn về VN ăn tết, rất nhớ ẩm thực Việt và gia đình, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì có bạn bè cùng mình đón tết tại đây. Quan trọng là mọi người đều cảm thấy vui vẻ và chia sẻ nỗi nhớ nhà cùng nhau" - Ngọc Hân cho biết.

Còn với Hương Ly, do đây là lần đầu tiên bạn ăn tết xa nhà nên nỗi nhớ nhà, nhớ da diết những khoảnh khắc đầu xuân chắc chắn sẽ không dễ trôi qua. Để vơi nỗi nhớ, Hương Ly sẽ đi mua giấy màu để làm hoa đào, vừa để trang trí vừa tự tay tạo không khí tết trong ngôi nhà trọ của mình...

Bạn trẻ nước ngoài thích thú với tết Việt

Học tập và sinh sống tại VN gần một năm, Thomas Robinson (người Úc, ĐH RMIT) cho biết năm nay anh sẽ ở lại VN để trải nghiệm văn hóa tết truyền thống. "Mùng 1 tết năm nay tôi sẽ cùng gia đình một người bạn VN đi chùa cầu an" - Thomas chia sẻ.

Biết đến những phong tục tết VN như ăn bánh chưng bánh giầy, thờ cúng… Thomas cho biết anh sẽ chuẩn bị sẵn bao lì xì để mừng tuổi những cô, cậu bé trong các gia đình người Việt mà anh có dịp đến thăm.

"Tôi đã từng ăn thử bánh chưng và rất ấn tượng với cách các đầu bếp dùng dây lạt để cắt bánh ra thành từng phần nhỏ. Ngoài ra, trước đó tôi cũng tự tìm hiểu câu chuyện về nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy trong truyền thuyết Việt Nam" - Thomas khoe.

Chàng trai người Úc cho biết trong những ngày còn lại của dịp Tết Mậu Tuất, anh dự định lái xe máy đi dọc bờ biển Mũi Né để ngắm cảnh và cắm trại, sau đó xuôi về Đà Lạt và cuối cùng trở lại TP.HCM.

Trong khi đó, anh Martin Bernard (nhiếp ảnh gia người Pháp) đã ở lại VN trong dịp tết năm 2017 cho biết anh khá bất ngờ khi thấy những ngày giáp tết, thành phố vô cùng đông đúc, nhộn nhịp và dần dần trở nên vắng vẻ hẳn trong những ngày đầu năm.

Vào dịp tết năm trước, Martin cho biết anh được một người bạn dẫn đi xem chợ hoa ở khu trung tâm thành phố, sau đó viếng chùa vào ngày mùng 1 và ăn một số món truyền thống của VN vào ngày tết như dưa hấu, bánh chưng, bánh giầy và thịt kho.

"Là người nước ngoài, chúng tôi rất thích thú khi có dịp cùng người bản địa trải nghiệm tết. Đó là cách để chúng tôi học hỏi về nền văn hóa VN" - anh nói.

BÌNH MINH

CÔNG NHẬT - GIANG PHẠM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Học trưởng thành từ những nỗi đau, thấu hiểu về hạnh phúc qua biến cố

Gương mặt luôn rạng ngời nụ cười, tốc độ làm việc nhanh, chuyên nghiệp, sở hữu bảng dài thành tích... là sơ nét chân dung gương mặt MC - biên tập viên VTV9 Phan Thị Tú Trinh (35 tuổi).

Học trưởng thành từ những nỗi đau, thấu hiểu về hạnh phúc qua biến cố

444 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thắp sáng lý tưởng sống đẹp, sống có ích

444 đại biểu đến từ các tỉnh thành, đơn vị đang tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025 trong 3 ngày (16, 17 và 18-5) tại TP.HCM.

444 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thắp sáng lý tưởng sống đẹp, sống có ích

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Ngày 17-5, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VIII được Trung ương Đoàn tổ chức tại TP.HCM.

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trong 300 hình ảnh, tài liệu trưng bày đợt này, có nhiều bức ảnh hiếm, ít được phổ biến rộng rãi trong công chúng và cả những bức thư, lời kêu gọi do Bác viết tay.

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Hơn 100 cây xanh được trồng tại công viên Khánh Hội (quận 4), góp phần tăng mảng xanh cho quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM.

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar