17/09/2022 10:37 GMT+7
Trở lại chủ đề

Dòng suối nhân văn không bao giờ cạn

TRIỆU VÂN
TRIỆU VÂN

TTO - Chiều một ngày giữa tháng 9, buổi gặp mặt thân tình giữa các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Nghĩa tình Quảng Trị tại TP.HCM với vô vàn tiếng cười nói và những cái ôm.

Dòng suối nhân văn không bao giờ cạn - Ảnh 1.

1,5 tỉ đồng từ CLB Nghĩa tình Quảng Trị "tiếp sức" tân sinh viên nghèo 2022 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Lần gặp mặt đầu tiên sau hơn hai năm "ngăn sông cấm chợ" vì COVID-19 và phải vui vì tất cả đều khỏe mạnh đi qua đại dịch.

Vui hơn khi ông Lê Quốc Phong - nguyên chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị - thông tin chỉ sau vài giờ từ khi bức thư ngỏ do chính ông viết gửi đi, số tiền nhận lại đã vượt quá con số kỳ vọng. Thế là năm nay đã có khoảng 100 học bổng (hơn 1,5 tỉ đồng) sẵn sàng chờ "tiếp sức" tân sinh viên nghèo vùng đất máu lửa Quảng Trị.

Điều "níu chân" các thành viên CLB gắn bó cùng chương trình "Tiếp sức đến trường" của Tuổi Trẻ không gì khác ngoài câu chuyện nghị lực của những tấm gương hiếu học, hiếu thảo của tân sinh viên quê nhà. Sự sẻ chia càng rõ hơn khi có những thành viên "không phải người Quảng Trị" nhưng vẫn đều đặn góp hằng năm.

"Lý do CLB này mang tên Nghĩa tình Quảng Trị là vậy. Không riêng chi anh chị em người Quảng Trị mà bất kỳ ai tham gia cùng đều rất nghĩa tình, luôn luôn hướng về Quảng Trị. Đặc biệt, hướng về sự tử tế, sẻ chia, góp chút sức mình nâng bước tân sinh viên nghèo viết tiếp ước mơ", ông Phong chia sẻ.

"Tiếp sức đến trường" ra đời từ 2003, CLB Nghĩa tình Quảng Trị hình thành từ 2004. 20 mùa "Tiếp sức đến trường", CLB này cũng đã 19 mùa cùng Tuổi Trẻ trao đi ân tình với 2.585 học bổng, gần 17,5 tỉ đồng.

Không phải người con Quảng Trị, anh Phạm Phú Hưng (giám đốc Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định) lại gắn bó cùng CLB hơn 15 năm nay. Anh nói vì yêu cái nhân văn của hoạt động và bị thuyết phục trước sự sẻ chia yêu thương của các thành viên, ban tổ chức chương trình.

Điều đó càng được củng cố thêm qua hai năm dịch bệnh vừa qua, dù khó khăn bủa vây nhưng khi sinh viên cần giúp, các thành viên đều sẵn sàng chung tay. "Tôi tin dòng sông nhân văn này sẽ không bao giờ cạn, sự sẻ chia sẽ không bao giờ thôi chảy, CLB sẽ tồn tại nếu xã hội vẫn còn những mảnh đời cần được trợ sức", anh Hưng tâm sự.

Được nhìn thấy các bạn tự tin bước vào cổng trường đại học, âm thầm dõi theo quá trình trưởng thành, thành công và thành danh của các bạn là "liều thuốc hạnh phúc" cho những người làm chương trình.

Tổng biên tập Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ chia sẻ điều rất vui của những người làm chương trình đó là rất nhiều em nhận học bổng từ CLB Nghĩa tình Quảng Trị đã rất thành đạt, rồi quay trở lại giúp sức cùng các thế hệ sau. 

"Không một bằng khen nào có thể ghi nhận hết công lao của các thành viên của CLB suốt thời gian qua. Lớn lao hơn rất nhiều có lẽ là tấm bằng khen chung của hơn 20.000 tân sinh viên trên cả nước được tiếp sức khi chương trình học bổng này khởi nguồn từ những sinh viên của Quảng Trị", ông Chữ nhấn mạnh.

Tuổi Trẻ chờ "tiếp sức" tân sinh viên khó khăn

Các trường hiện đang công bố điểm chuẩn, nhiều tân sinh viên sẽ nhập học sắp tới nhưng Tuổi Trẻ đã khởi động "Tiếp sức đến trường" 2022 từ hơn một tháng qua.

Năm nay là mùa thứ 20 học bổng này chờ "tiếp sức" tân sinh viên khó khăn. Tuổi Trẻ đang phối hợp cùng các tỉnh, thành đoàn cả nước tìm kiếm những gương mặt xứng đáng.

Dự kiến sẽ trao 1.000 học bổng cho tân sinh viên khó khăn, 15 triệu đồng/suất với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng. Tân sinh viên và người giới thiệu có thể vào địa chỉ: https://tiepsuc.tuoitre.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký học bổng.

Ngoài ra, sẽ có năm suất học bổng toàn phần (được cấp trong 5 năm liên tục) trị giá 375 triệu đồng, 50 laptop (hơn 600 triệu đồng) tặng tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập và 1.500 ba lô (230 triệu đồng) tặng sinh viên.

Từ nguồn hỗ trợ của nhiều đơn vị, cá nhân cùng đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ, trong đó có các CLB nghĩa tình, CLB Tiếp sức đến trường nhiều nơi mà đến nay học bổng này đã "tiếp sức" cho 22.370 tân sinh viên với số tiền trên 164,5 tỉ đồng.

Q.L.

'Tiếp sức đến trường' trao gần 200 suất học bổng cho sinh viên khó khăn

TTO - Sáng 20-3, 193 tân sinh viên từ 7 tỉnh, thành Đông Nam Bộ đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị White Palace (Quận Phú Nhuận) để tham dự lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” do Thành đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thôn gắn biển QR đầu hẻm, đường thôn hiện đại hơn nhà mặt phố

Sáng kiến độc đáo của trưởng thôn giúp người dân và khách dễ dàng tìm đường, mở ra hướng đi mới cho nông thôn thông minh.

Thôn gắn biển QR đầu hẻm, đường thôn hiện đại hơn nhà mặt phố

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

"Mình muốn được làm những điều có ích cho mọi người mà trở thành bác sĩ sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và có khi là cả sự sống cho người khác", Quỳnh Anh chia sẻ khi còn ở tuổi học trò.

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X vừa là ngày hội tôn vinh thiếu nhi tiêu biểu vừa là sân chơi truyền cảm hứng công nghệ, sáng tạo chuyển đổi số cho thế hệ măng non.

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Sẵn sàng chi mạnh tay cả ngàn tệ chi phí, các giải chạy chỉ vài phút mở đăng ký đã "cháy vé" - hiện tượng chạy việt dã đang bùng nổ tại Trung Quốc với sức hút mãnh liệt từ trải nghiệm thiên nhiên hoang dã và thách thức vượt giới hạn bản thân.

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar