Động đất ở Myanmar
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam, ông Soe Ko Ko, cảm kích tấm lòng ủng hộ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar và cho biết toàn bộ số tiền sẽ được chuyển về nước hỗ trợ các nạn nhân.

Công tác cứu hộ sau động đất tại Myanmar dần bước vào giai đoạn kết thúc khi các đội quốc tế rút đi, trong khi mưa dông tiếp tục cản trở quá trình phục hồi.

Trận động đất làm rung chuyển phía bắc Myanmar vào tháng 3 đã phá hủy hàng trăm địa điểm Phật giáo và 50 thánh đường Hồi giáo - những yếu tố then chốt trong đời sống xã hội của quốc gia này.

Danh sách đóng góp hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất tại Myanmar tiếp tục dài hơn với nhiều câu chuyện cảm động.

Số người chết do động đất ở Myanmar đã vượt 3.000, trong khi những người sống sót đang thiếu thực phẩm, nước và nơi ở tạm thời.

Những ngày sau trận động đất kinh hoàng, vợ chồng chị Nguyệt Chu và nhiều người Việt tại thành phố Mandalay, vùng tâm chấn động đất tại Myanmar, không quản ngại khó khăn để đưa nhu yếu phẩm cần thiết đến những người dân địa phương khốn khó.

Những cuộc giải cứu thành công nạn nhân sống sót dưới những tòa nhà đổ nát do động đất ở Myanmar đã tiếp thêm hy vọng cho lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế khi họ đang chạy đua với thời gian.

Đoàn tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy thi thể một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Myanmar, tối 31-3.

Việt Nam không nằm trên vành đai lửa nên không xảy ra động đất mang tính chất hủy diệt, song vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất mạnh 6-7 độ (độ lớn M) ở khu vực Tây Bắc, do có nhiều đứt gãy địa chất.
