29/09/2024 10:41 GMT+7

Đồng chí: Một thời như thế, sao đành quên nhau

Tối 27-9, Nhà hát kịch 5B công diễn vở kịch Đồng chí. Từ đầu năm 2024 đến giờ, sân khấu kịch thành phố mới có một vở kịch mới về đề tài cách mạng được ra mắt.

Đồng chí: Một thời như thế, sao đành quên nhau - Ảnh 1.

Quốc Thịnh (ngồi, vai ông Trung) và Chánh Trực (vai ông Tâm) trong vở Đồng chí - Ảnh: LINH ĐOAN

Đồng chí (tác giả: Lê Thu Hạnh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu - Quốc Thịnh) là vở diễn do Hội Sân khấu TP.HCM đầu tư. Vở sẽ tham dự Liên hoan Sân khấu TP.HCM vào tháng 11 năm nay.

Vở kịch Đồng chí không quá gai góc. Cái đọng lại trong lòng người xem là những trăn trở, sự nhắc nhớ người ta về một thời bom đạn đau thương.

Nỗi đau của người lính ở thời bình trong Đồng chí

Đồng chí là câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Đó là hành trình của những người lính như ông Trung, Tâm, Chín…

Trong một trận càn của địch, bom đạn trút xuống như mưa. 2/3 quân số của ta hy sinh, những người còn lại đều bị thương. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, có lệnh từ trên xuống yêu cầu mọi người phải rút quân.

Chín bị thương nát chân không thể chạy được. Trong giờ phút đó, đội trưởng Trung bất chấp hiểm nguy cố cứu Chín dù biết rằng khả năng mất mạng rất cao.

Hòa bình lập lại, những người lính năm xưa giờ đã già. Và họ phải đối diện với cuộc chiến thời bình đôi lúc còn gai góc hơn chiến tranh.

Đôi lúc họ dường như bị xô đẩy và quên đi lòng tự trọng của người lính, như ông Trung chạy ngược chạy xuôi nhờ vả bạn bè cứu sai phạm của con mình.

Câu chuyện của ông Trung không phải là câu chuyện cá nhân mà nó khiến người ta đau đáu khi có những cựu chiến binh cũng bị mài mòn bởi thời gian. Thậm chí tha hóa mà quên mất một thời cùng đồng đội đối diện sinh tử, cùng khát khao những lý tưởng cao đẹp.

Có những đồng chí đã ngã xuống khi tuổi vừa đôi mươi. Trong giây phút đó, những người còn lại đau đớn và trân quý vì có cơ may được sống tiếp. Họ thầm hứa sẽ sống thật đẹp, thật ý nghĩa, mà nay sao lại quên?

Đồng chí: Một thời như thế, sao đành quên nhau - Ảnh 2.

Ảnh: LINH ĐOAN

Tình đồng chí thiêng liêng lắm

Kịch bản Đồng chí của tác giả Lê Thu Hạnh đạt giải A từ trại sáng tác của Hội Sân khấu TP.HCM năm 2024. Lần này bên cạnh đạo diễn kỳ cựu Trần Ngọc Giàu là gương mặt đồng đạo diễn trẻ Quốc Thịnh.

Quốc Thịnh đã dựng một vài vở diễn ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, Idecaf, kịch truyền hình..., nhưng đây là lần đầu tiên anh gánh vai trò nặng nề ở một vở kịch đề tài cách mạng.

Không chỉ vậy, Thịnh còn đảm nhiệm luôn vai ông Trung - nhân vật chính của vở. Thịnh được đánh giá là diễn viên trẻ có nhiều tiềm năng. Lần này được sự dìu dắt của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, anh có thêm cơ hội được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Đồng chí: Một thời như thế, sao đành quên nhau - Ảnh 3.

Ông Trung (giữa, Quốc Thịnh đóng) cảm thấy bất lực trong chính ngôi nhà của mình, với những đứa con như Thành (phải, Huỳnh Phương) và vợ Thành (Phương Trâm) - Ảnh: LINH ĐOAN

Bên cạnh các diễn viên lâu năm như Chánh Trực, Trọng Hiếu, Đồng chí cũng có sự góp mặt của các diễn viên trẻ như Huỳnh Phương, Phương Trâm, Lâm Thắng, Khánh Đăng…

Huỳnh Phương quen mặt với khán giả trên mạng xã hội, đây là lần hiếm hoi anh tham gia vở kịch cách mạng.

Do vậy, Phương còn khá căng thẳng và chưa biến hóa được nhiều biểu cảm với nhân vật Thành (con ông Trung). Trong những suất tới đòi hỏi Phương nỗ lực nhiều hơn với vai diễn tạo ra xung đột.

Hai tiếng "đồng chí" thiêng liêng lắm, đã là người lính thì không được phép quên đồng đội, quên những lý tưởng cao đẹp để sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Không chỉ bản thân người lính không cảm thấy xấu hổ với các đồng chí, mà cũng là để thế hệ sau nhìn theo mà cảm phục phẩm chất cao quý của anh Bộ đội Cụ Hồ, sống thật ý nghĩa với máu xương của bao người đã đổ xuống vì hòa bình hôm nay.

Cơn mê cuối cùng của sân khấu Hoàng Thái Thanh: Cơn mê của đời người!

Cơn mê cuối cùng của sân khấu Hoàng Thái Thanh đem đến cho người xem những rung cảm, những suy ngẫm về thân phận con người.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar