16/09/2020 12:33 GMT+7

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Sáng 16-9, lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân Lê Văn Duyệt được tổ chức trang trọng tại di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt (Q.Bình Thạnh, TPHCM). Dịp này, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng cạnh lăng cũng được đổi lại mang tên Lê Văn Duyệt.

Toàn cảnh lễ giỗ và lễ công bố đổi tên đường thành Lê Văn Duyệt - Video: T.T.D.

Nhiều điều đặc biệt nhân lễ giỗ lần thứ 188

Lễ giỗ lần thứ 188 của Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832 - 2020), diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18-9 (nhằm ngày 29-7, 1 và 2-8 âm lịch).

Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như lễ cúng tiên thường, lễ cúng chánh giỗ theo nghi thức tế lễ tiểu cung đình triều Nguyễn, lễ xây chầu, hát bội...

Lãnh đạo TP.HCM, các ban ngành, hậu duệ của Tả quân Lê Văn Duyệt và đông đảo người dân đã đến tham dự.

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hòa (thứ hai từ trái), hậu duệ đời thứ 6 của đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Lê Văn Hòa, hậu duệ đời thứ 6 của đức Tả quân Lê Văn Duyệt, cho biết: "Năm nay là một năm rất đặc biệt, lễ giỗ của đức ông được tổ chức ngay sau đợt dịch thứ 2 tạm lắng; kết hợp đặt lại tên đường mang tên đức ông cạnh lăng; lãnh đạo TP.HCM quan tâm cấp lại kinh phí cho toàn bộ bờ rào, cổng để phục hồi kiến trúc cũ của lăng, tạo nên sự trang nghiêm cho nơi thờ tự".

"Thông qua lễ giỗ này, tôi mong muốn quảng bá hình ảnh của vùng đất Gia Định xưa, tấm gương đức Tả quân cho các thế hệ học tập về đức tính thanh liêm, chánh trực, hết lòng lo cho dân.

Dù ông mất đã 188 năm qua nhưng người dân lúc nào cũng nhớ, cũng đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, trùng tu lăng ngày càng khang trang hơn.

Là thế hệ hậu duệ, chúng tôi cảm thấy tự hào về những gì đức ông đã cống hiến cho đất nước, cho nhân dân", ông Lê Văn Hòa cho biết thêm.

Trong những ngày giỗ, người dân cũng có thể đến chiêm bái, thắp nhang tưởng nhớ đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân - Ảnh 3.

Thắp nhang tưởng nhớ đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Con đường cạnh lăng Lê Văn Duyệt đổi lại thành tên ông

Cũng trong sáng nay, quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh, TP.HCM tổ chức lễ công bố đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu (có chiều dài 947m) thành đường Lê Văn Duyệt như tên trước kia của đoạn đường này.

Việc đổi tên con đường cạnh Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt mang tên ông có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong khu vực.

Ông Lê Văn Hòa, hậu duệ đời thứ 6 của đức Tả quân Lê Văn Duyệt, vui mừng bày tỏ: "Khi hay tin thành TP.HCM có quyết định đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng phục hồi thành đường mang tên Lê Văn Duyệt, đó là niềm vui mừng của cả gia tộc Lê Văn chúng tôi.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự đồng thuận của nhân dân trong việc phục hồi con đường Lê Văn Duyệt".

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.HCM làm thủ tục khai trương bảng tên đường Lê Văn Duyệt - Ảnh: T.T.D.

"Sau buổi lễ công bố, quận Bình Thạnh sẽ có hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thay đổi, bổ sung hồ sơ địa chỉ nhà đất, giấy tờ, hộ khẩu, Chứng minh nhân dân... để đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ gia đình ở trên tuyến đường có tên mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường, lòng lề đường luôn xanh sạch đẹp, duy trì nâng cao nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư, góp tham gia xây dựng quận Bình Thạnh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Hoàng Song Hà, phó bí thư quận ủy, chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết.

Hiện nay có 10 tỉnh, thành phố có con đường được mang tên Lê Văn Duyệt gồm: Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, An Giang và TP.HCM.

Đổi lại tên đường Lê Văn Duyệt nhân lễ giỗ lần thứ 188 của đức Tả quân - Ảnh 5.

Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu) chính thức được đổi tên là Lê Văn Duyệt từ ngày 16-9 - Ảnh: T.T.D.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764, tại làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Ông hai lần được cử làm Tổng trấn Gia Định (từ năm 1812 - 1815 và từ năm 1820 - 1832), có công lớn trong việc xây dựng, phát triển, ổn định và bảo vệ vùng đất phương Nam...

Năm 1819, đức Tả quân Lê Văn Duyệt dâng sớ về việc đào kênh Vĩnh Tế phục vụ thông thương, quân sự bảo vệ vùng biên cương.

Năm 1830, ông cho củng cố thành Bát Quái để tăng cường phòng thủ chống xâm lược.

Năm 1832, ông mất tại Gia Định, được người dân xây lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu để tôn thờ.

Vào cuối tháng 7 âm lịch hằng năm, người dân tổ chức lễ giỗ ông, đông đúc người dân đến tham dự.

Di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM, được công nhận là Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988 của Bộ Văn hóa.

Ủng hộ đặt lại tên đường Lê Văn Duyệt ở TP.HCM

TTO - TP.HCM có thể sẽ có lại tên đường Lê Văn Duyệt, khởi đi từ đề xuất của ban quý tế lăng Ông Bà Chiểu hồi năm ngoái: đặt lại tên đường đức Tả quân trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu.

HOÀI PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar