
Dàn xe đạp đua của đội Cofidis liên tục bị mất cắp - Ảnh: AFP
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần đội đua xe đạp Pháp Cofidis bị mất cắp xe, khiến mối lo về nạn trộm xe đạp trong làng đua xe đạp ngày càng gia tăng.
Chỉ 11 ngày sau khi đội nam Cofidis bị đánh cắp 11 chiếc xe đạp trị giá hơn 140.000 euro trong khuôn khổ Tour de France, đội nữ của họ cũng vừa trở thành nạn nhân tiếp theo. Vụ việc mới nhất xảy ra tại thành phố Bruges (Bỉ), nơi các cua rơ nữ lưu trú để chuẩn bị cho chặng mở màn giải đua Baloise Ladies Tour - một cuộc đua nhiều chặng diễn ra tại Bỉ và Hà Lan.
Theo xác nhận từ giám đốc thể thao Arthur Quilliec, những kẻ trộm đã lấy đi nhiều chiếc xe đạp đua vào rạng sáng, khi xe tải của đội đậu ngay cạnh khách sạn. "Họ lại trộm xe đạp của chúng tôi", Quilliec chia sẻ đầy ngán ngẩm với một số tờ báo Hà Lan. "Cảnh sát đang tích cực điều tra. Tôi có thể xác nhận một số xe đã bị lấy, nhưng hiện chưa thể công bố số lượng hay mẫu xe cụ thể để không làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra".
May mắn là đội vẫn còn giữ lại được những chiếc xe đạp chuyên dụng cho chặng đua cá nhân tính giờ, nên các tay đua - trong đó có vận động viên chủ lực người Hà Lan Kirstie van Haaften - vẫn có thể thi đấu trong phần mở màn tại Yerseke (Hà Lan). Ông Quilliec khẳng định toàn bộ dàn xe và trang thiết bị bị mất sẽ được thay thế trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu.
Vụ trộm lần này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Cédric Vasseur - tổng giám đốc đội Cofidis - từng lên tiếng cảnh báo về sự tồn tại của các băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên đánh cắp xe đạp đua.
"Đã có thị trường chợ đen cho loại thiết bị này", ông nói sau vụ trộm đầu tiên tại Tour de France. "Những tên trộm không lấy xe để đi, mà để bán. Đây là mối đe dọa thực sự với toàn bộ các đội trong đoàn đua".
Trước đó, sau chặng mở màn của Tour de France, 11 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá khoảng 13.000 euro, đã biến mất. May mắn thay, chúng được tìm thấy vài ngày sau đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai bị bắt giữ.
Bình luận hay