
Eugenie Bouchard giã từ sự nghiệp ở tuổi 31 - Ảnh: REUTERS
Từng là hiện tượng của làng banh nỉ thế giới khi lọt vào chung kết Wimbledon 2014, Eugenie Bouchard - tay vợt xinh đẹp người Canada - vừa chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31.
Cô đánh trận cuối cùng tại National Bank Open ở Montreal, quê hương của mình, khép lại một hành trình đầy biến động từ vinh quang đến trắc trở, từ siêu sao sân đấu đến những tranh cãi ngoài đời thực.
"Tình yêu quần vợt là điều giữ tôi luôn tiến về phía trước, ngay cả khi sự nghiệp gặp khó khăn. Nhờ nó, tôi mới là tôi của ngày hôm nay. Nhưng bạn sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp. Với tôi, chính là lúc này. Kết thúc nơi mọi thứ bắt đầu: Montreal", Bouchard chia sẻ trên mạng xã hội kèm theo đoạn video xúc động ghi lại hành trình sự nghiệp của cô.
Eugenie Bouchard: Từ đỉnh cao Wimbledon đến 'cú trượt định mệnh'
Bouchard từng là biểu tượng mới của làng quần vợt nữ khi vào chung kết Wimbledon, bán kết Roland Garros và Australian Open, có thời điểm leo lên hạng 5 thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô rẽ sang hướng khác từ một tai nạn hy hữu tại US Open 2015: trượt ngã trong phòng thay đồ ướt khiến cô bị chấn động não.
Vụ việc dẫn đến cuộc kiện tụng với Liên đoàn Quần vợt Mỹ (USTA), trong đó Bouchard được xử thắng với "75% trách nhiệm thuộc về ban tổ chức". Nhưng cú ngã ấy cũng khiến phong độ của cô sa sút không phanh, và từ đó cô không bao giờ tìm lại được đỉnh cao xưa.

Eugenie Bouchard xinh đẹp ở đời thường.
Không chỉ chấn thương, Genie Bouchard còn phải chịu đựng một thứ "sát thương vô hình" từ dư luận. Trong cuộc phỏng vấn với The Times năm 2024, cô trải lòng: "Tôi ước gì mình đã không để sự ghét bỏ xâm chiếm tâm trí. Khi người ta liên tục nói xấu bạn, bạn bắt đầu tin điều đó. Tôi đã để nó ảnh hưởng tới sự tự tin, cả trong và ngoài sân đấu".
Với hơn 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram, Bouchard trở thành gương mặt yêu thích của các nhãn hàng thời trang, nhưng cũng bị chỉ trích là "thiếu nghiêm túc với quần vợt".
"Người ta ghét tôi chỉ vì tôi làm điều gì đó ngoài tennis. Tôi phải gồng mình gánh lấy điều đó. Nhưng ít nhất giờ đây, nhiều người đã chấp nhận chuyện đó", cô nói.
Với Genie Bouchard, giải nghệ không phải là dấu chấm hết, mà là bước chuyển mình sang một hành trình mới - nơi cô tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những người dám sống thật, vượt qua định kiến và tự tin theo đuổi chính mình. Ngoài ra, cô muốn thử sức với pickleball, môn thể thao đang nổi khắp thế giới.
Bình luận hay