
Djokovic vẫn muốn xuất hiện tại Wimbledon vào năm sau - Ảnh: REUTERS
"Tôi buồn, nhưng hy vọng đây không phải trận đấu cuối cùng của tôi trên sân Trung tâm". Novak Djokovic chia sẻ trong buổi họp báo sau trận bán kết Wimbledon. Anh khẳng định: "Tôi không có ý định kết thúc sự nghiệp Wimbledon của mình hôm nay. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ trở lại, ít nhất là một lần nữa để thi đấu trên sân Trung tâm".
Dù vậy Nole khó lòng nhìn nhận mọi thứ một cách tổng thể, hay vạch ra kế hoạch dài hạn sau trận thua vừa rồi.
"Tôi vẫn còn quá choáng váng sau trận đấu, thật khó để nhìn nhận mọi thứ một cách tổng thể và nói về kế hoạch cho vài tháng hay một năm tới", anh nói.
Djokovic nhấn mạnh sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp: "Tôi đã cống hiến mọi thứ có thể về tập luyện và chuẩn bị để có thể chơi tốt nhất tại các giải Grand Slam.
Tôi nghĩ bất kể việc tôi chưa giành được Grand Slam nào trong năm nay, hay năm ngoái, tôi vẫn cảm thấy mình tiếp tục chơi thứ quần vợt tốt nhất tại các giải Grand Slam. Đó là những giải đấu mà tôi quan tâm nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp".
"Tôi có lẽ phải xem xét lại mọi thứ và cùng với đội ngũ, với gia đình, xem tôi muốn tiến hành lịch trình của mình như thế nào, nơi tôi muốn đạt phong độ đỉnh cao và cách tôi muốn tập luyện", anh nói.
"Thành thật mà nói, tôi không biết mình có thể làm gì khác, bởi vì lượng thời gian tôi dành hằng ngày để chăm sóc bản thân. Tôi muốn thách thức bất kỳ ai đang thi đấu trên tour xem liệu có ai chăm sóc bản thân hơn tôi không.
Và thật không may, tôi không nhận được phần thưởng cho điều đó lúc này do những chấn thương ở các giai đoạn cuối của Grand Slam. Nhưng tôi đã được đền đáp trong rất nhiều năm".
Trong trận đấu với Sinner, Djokovic rõ ràng đã cảm thấy ảnh hưởng từ chấn thương gặp phải sau một cú trượt ngã khó chịu ở tứ kết với Flavio Cobolli. Tay vợt người Serbia đã không tập luyện vào ngày trước trận bán kết. Và anh buộc phải xin tạm dừng trận đấu để chăm sóc y tế giữa set thứ hai và thứ ba.
"Tôi không nghĩ đó là vận rủi". Djokovic tiếp tục chia sẻ. "Đó chỉ là tuổi tác, sự hao mòn của cơ thể. Dù tôi đã chăm sóc nó đến mức nào, thực tế đang đánh gục tôi ngay lúc này. Điều này đã diễn ra trong khoảng một năm rưỡi qua".

Thể lực đang là vấn đề lớn với Djokovic ở tuổi 38 - Ảnh: REUTERS
"Thật khó khăn để tôi chấp nhận điều đó bởi vì tôi cảm thấy khi tôi sung sức. Khi tôi khỏe mạnh, tôi vẫn có thể chơi thứ quần vợt thực sự hay. Tôi đã chứng minh điều đó trong năm nay. Nhưng tôi đoán việc thi đấu thể thức 5 set, đặc biệt là năm nay thực sự là một cuộc đấu tranh lớn về thể lực đối với tôi".
"Giải đấu càng kéo dài thì tình trạng càng tệ hơn. Tôi đã lọt vào các giai đoạn cuối, tôi đã lọt vào bán kết của mọi Grand Slam trong năm nay. Và tôi đã phải đối đầu với Sinner hoặc Alcaraz - những chàng trai sung sức, trẻ trung, sắc bén. Tôi cảm thấy như mình bước vào trận đấu với một bình xăng chỉ còn phân nửa. Thật không thể thắng một trận đấu như vậy.
Mọi thứ là vậy. Đó là một trong những điều tôi chấp nhận và đón nhận theo một cách nào đó, đối mặt với thực tế và cố gắng tận dụng tối đa những gì mình có".
Bình luận hay