Dinh Độc Lập
115 đại biểu là văn nghệ sĩ TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM.

680 học sinh THCS vào vòng chung kết giải Lê Quý Đôn tranh tài trong vai trò của những người lính trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đăng tải, bức ảnh đã có hơn 150.000 lượt tương tác, cùng hàng ngàn bình luận. Chưa kể, gần 50.000 lượt chia sẻ!

Những gì tôi thấy trên đường phố dịp 30-4 không chỉ là không khí rộn ràng. Đó là lời nhắc nhở rằng: một dân tộc đoàn kết sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ thử thách nào.

Cả sân trường với hàng ngàn học sinh say sưa, háo hức nghe những người lính giải phóng quân năm xưa của kíp xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 kể về khoảnh khắc lịch sử huyền thoại ấy.

Trải qua 50 năm hòa bình - thống nhất, tôi đã nối được rất nhiều mối thâm tình giữa "người bên này" với "người bên kia" và thật tự hào vì mình cũng được là một thành tố trong hòa hợp hòa giải dân tộc.

Những bức tranh quý, mang ý nghĩa đặc biệt dịp này như ‘Xe tăng húc cổng dinh Độc Lập’ của Trần Hữu Chất, ‘Trước dinh Độc Lập, Sài Gòn 1975’ của Huy Toàn, ‘Dừng lại’ của Lê Lam… đang được giới thiệu tới nhân dân tại công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Sáng 22-4, nhiều người dân phía trước Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) reo hò thích thú khi chứng kiến trực thăng kéo cờ và máy bay tiêm kích bay trên bầu trời. Nhiều người hào hứng giơ máy ảnh, điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui quy tụ hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ đến từ các đoàn văn công quân đội, các nhà hát, trường nghệ thuật và lực lượng vũ trang biểu diễn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình này.

Dạo một vòng trung tâm TP.HCM, không khó bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ diện áo dài cùng lá cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh lưu niệm tại những địa điểm gắn liền với ngày lễ 30-4.

Lễ trao giải cuộc thi vẽ với chủ đề 'Dinh Độc Lập - Sắc màu di sản' diễn ra ngày 19-4 tại Hội trường Thống Nhất. Có 785 tác phẩm tham dự cuộc thi này.
