13/06/2019 13:36 GMT+7

Diệp Thanh Thanh - bóng hồng nở muộn

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Ở tuổi 28, Diệp Thanh Thanh mới bỏ Sài Gòn, bỏ công ăn việc làm ổn định theo đoàn lô tô sống đời "chợ gạo nước sông". Sau 12 năm, chưa có một mái nhà làm chốn đi về, chị vẫn hài lòng với con đường đã chọn.

Diệp Thanh Thanh - bóng hồng nở muộn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ lô tô Diệp Thanh Thanh tại đoàn lô t ô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh: M.THUẬN

Tôi không bao giờ mơ tưởng một ca sĩ hát rày đây mai đó lại có ngày được đi nước ngoài kêu lô tô như vậy.

DIỆP THANH THANH

"Nếu được chết trên sân khấu lô tô tôi cũng mãn nguyện một đời", chị nói.

"Đóa hoa" vô thường

Năm 28 tuổi, chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn Nguyễn Huy Khanh (tên thật của ) có gần 5 năm kinh nghiệm trong nghề buôn bán vật liệu xây dựng tại Sài Gòn. Công việc nhàn nhã, phù hợp sức khỏe mà thu nhập lại rất ổn định.

Với bản tính nhanh nhẹn, ai cũng bảo nếu tiếp tục theo nghề thêm vài năm thì Khanh có thể tích lũy được vốn liếng, kinh nghiệm để mở cửa hàng vật liệu xây dựng cho riêng mình.

Thế rồi trong chuyến về lại quê ngoại Sóc Trăng cùng mẹ, Khanh có dịp tiếp xúc đoàn hát lô tô đang đóng đô ở quê. Sau những lần trò chuyện với các đào hát, chàng trai 28 tuổi Huy Khanh dần nhận ra niềm khát khao ngủ vùi nơi con tim mình bùng cháy mãnh liệt.

Ấy là khát khao được dành cả đời mình hóa thân thành cô đào hát lô tô, diện lên cơ thể mình những bộ cánh rực rỡ sắc màu, được bung xõa mái tóc dài, được tô lên bờ môi những màu son lóng lánh... để cất cao giọng hát trên sân khấu lô tô với lung linh ánh đèn.

"Lần về quê đó Thanh theo đoàn hát luôn. Má không cấm cản vì bà quá hiểu con trai mình thích gì, muốn làm gì. Bao lâu nay mình sống trong hình hài con trai, nhưng thực ra hai má con vẫn đối xử với nhau như hai người phụ nữ.

Và khi Thanh Thanh lần đầu làm con gái thì chính bà đã mua cho Thanh một cây son và một hộp phấn hiệu Bông lúa.

Mặc dù hộp phấn đó Thanh không dùng, nhưng nó là món quà mà Thanh không bao giờ quên đến tận bây giờ" - Diệp Thanh Thanh (cái tên ra đời khi chị chính thức theo đoàn hát) nhớ lại sự ủng hộ của mẹ dành cho mình.

Đến nay, ở tuổi 40, Diệp Thanh Thanh mới chỉ có 12 năm lăn lộn với sân khấu lô tô. Mà trong 12 năm đó thì hết 6 năm đầu theo nghề chị chỉ được làm cô đào bán vé, rao gian hàng chuột bọ, đôi khi "thế thân" cho các đào chính khi đoàn gặp trục trặc nhân sự...

"Sáu năm gần đây Diệp Thanh Thanh mới chính thức được lên sân khấu, cầm mic để hát, kêu số lô tô và dẫn dắt chương trình như bây giờ" - Diệp Thanh Thanh kể về quá trình theo nghề, mà hầu hết các cô đào lô tô nếu không có tài năng xuất chúng đều phải trải qua.

Tuổi nghề không thấm tháp với tuổi đời, nhưng Diệp Thanh Thanh bảo 12 năm nhọc nhằn, lang bạt đó lại là cả một quãng đời đáng nhớ nhất, đẹp nhất. Vì chị đã và đang được sống trọn với đam mê, với con người thật của mình.

Chính vì vậy, ở sân khấu đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời (biểu diễn ba ngày cuối tuần tại sân khấu Rubik Zoo, số 1BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), khán giả luôn nhìn thấy ở cô đào luống tuổi nhất đoàn này một nguồn năng lượng tươi mới toát ra từ những nụ cười.

Diệp Thanh Thanh - bóng hồng nở muộn - Ảnh 3.

Diệp Thanh Thanh - Ảnh: M.THUẬN

Tuổi thơ không muốn nhớ lại

Diệp Thanh Thanh chỉ thoáng ngấn lệ khi nhắc đến quãng thời gian gia đình sa cơ lỡ vận mà chị "không bao giờ muốn nhớ lại". Đó là năm học lớp 5 thì gia đình bỗng lâm vào tình trạng nợ nần, mấy mẹ con phải tứ tán.

Cha Thanh Thanh mất sớm, các anh chị lớn cũng dần có cuộc sống riêng, người mẹ gầy yếu chỉ còn trông cậy vào chị.

Ngày xưa mẹ có nghề bán bánh tiêu. Hằng ngày, trong khi người mẹ tảo tần rong ruổi khắp chợ Cầu Muối (Q.1) bán bánh thì cậu con trai nhỏ bé Huy Khanh cũng lê mòn cả dép khắp trung tâm Sài Gòn với xấp vé số trên tay.

Kể từ năm 11 tuổi, Huy Khanh đã chính thức lăn ra đời bươn chải, không còn những ngày êm ấm được cắp sách đến trường như chúng bạn.

Tuy nghỉ học chữ nhưng ham học hỏi, cậu xin mẹ cho theo đuổi lớp học xiếc nhào lộn ở Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, được vinh dự có tên trong danh sách đội tuyển trường, được đi thi đấu nhiều nơi.

Song song đó, khi tình cờ đi ngang lớp học cải lương của nghệ sĩ Bạch Long, cậu bé cũng tò mò xin được theo học và được thầy cho học miễn phí.

"Nhờ học thầy Bạch Long nên bây giờ Thanh Thanh học những câu cải lương, hồ quảng để kêu số lô tô rất dễ. Hình như từng giai điệu, ca từ ăn sâu vào tiềm thức đến tận bây giờ" - Thanh Thanh chia sẻ.

Nhưng quãng thời gian theo học các lớp năng khiếu này cũng sớm chấm dứt khi mẹ lại gặp khó khăn, nợ nần, nên hai mẹ con khăn gói về quê ngoại ở Sóc Trăng mưu sinh. Vài năm sau nữa, hai mẹ con lại khăn gói lên Sài Gòn. Vài năm tiếp theo lại kéo nhau về lại Sóc Trăng.

Cứ thế đến khi Huy Khanh được 24 tuổi, cậu mới tìm được một việc làm khá yên ổn tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở Sài Gòn.

Trường đời dạy Diệp Thanh Thanh nhiều bài học cay đắng, nhưng điều chị luôn khắc cốt ghi tâm là không bao giờ được phép quên những người giúp mình. Như thầy Tuấn, thầy Lữ Đắc Long dạy xiếc uốn dẻo, nghệ sĩ Bạch Long dạy những bản nhạc đầu tiên, những cô đào lô tô như Yến Bơm, Ngọc My, Ngọc Yến... có ơn dắt chị vào nghề.

Khi cơ duyên đến, Diệp Thanh Thanh quyết định trở về Sài Gòn, trở thành 1 trong 4 thành viên thành lập và gắn bó với đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời từ những ngày đầu, đó là khoảng cuối năm 2017, để gầy dựng nó thành một sân khấu lô tô nổi tiếng, đông nghẹt khán giả như hôm nay.

Giờ đây, ở tuổi "bên kia sườn dốc cuộc đời", Diệp Thanh Thanh đã kịp có được một dấu ấn quan trọng với nghề. Đó là vào đầu tháng 5-2019 vừa rồi, Diệp Thanh Thanh đã cùng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời được mời đến Đài Loan biểu diễn lô tô trong một lễ hội giao lưu văn hóa.

"Đó là niềm hạnh phúc, là một may mắn quá lớn. Tôi không bao giờ mơ tưởng một ca sĩ hát lô tô rày đây mai đó lại có ngày được đi nước ngoài kêu lô tô như vậy" - chị nói.

Đam mê lô tô bất chấp tương lai

Gặp Thanh Thanh bây giờ là khán giả sẽ cười ngất với những trò nhào lộn của cô trên sân khấu, với lối dẫn dắt chương trình vô cùng nữ tính, từng trải.

001

Diệp Thanh Thanh với mẹ già - Ảnh: NVCC

Nhưng gặp Thanh Thanh, khán giả cũng không khỏi thương xót khi biết chị đang nặng gánh nuôi mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Hai mẹ con vẫn phải ở trọ trong căn phòng chật hẹp gần cầu Bình Triệu, với tương lai chưa có gì sáng rõ.

Kỳ tới: Nhã Vy - cô đào hát kiên cường

MỄ THUẬN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em 'nghiện' điện thoại - Kỳ 2: Cản con xem điện thoại nhưng cha mẹ là 'ma mạng'

Việc hạn chế con nhỏ quá phụ thuộc màn hình điện thoại di động đang như cuộc chiến không hồi kết ở khắp nơi.

Trẻ em 'nghiện' điện thoại - Kỳ 2: Cản con xem điện thoại nhưng cha mẹ là 'ma mạng'

Trẻ em 'nghiện' điện thoại - Kỳ 1: Để trẻ xài điện thoại cho 'đỡ quậy'?

Tình trạng trẻ em sử dụng điện thoại xem các chương trình mạng và chơi game đang phổ biến khắp thế giới, thậm chí nhiều trẻ như "nghiện" cái màn hình nhỏ trên tay với các hệ lụy xấu nặng nề đến tâm sinh lý.

Trẻ em 'nghiện' điện thoại - Kỳ 1: Để trẻ xài điện thoại cho 'đỡ quậy'?

Người phụ nữ lập trạm 'chữa lành', cứu hộ chó mèo bị bỏ rơi

Từ khi có một mảnh đất riêng ở Di Linh, Lâm Đồng, chị Trần Uyên Như (34 tuổi, TP.HCM) thêm thỏa đam mê khi nhận cứu hộ từ động vật đến thực vật.

Người phụ nữ lập trạm 'chữa lành', cứu hộ chó mèo bị bỏ rơi

Bờ cỏ xanh hút hồn du khách đến Huế

Huế nổi tiếng với những điểm du lịch đền đài, lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn để lại. Gần đây, giới du lịch kháo nhau điểm đến rất xanh khi đến Huế mà hoàn toàn không tốn một đồng phí nào - đó là bãi cỏ xanh tuyệt đẹp dọc bờ bắc sông Hương.

Bờ cỏ xanh hút hồn du khách đến Huế

Giao thông xanh - cơ hội và thách thức - Kỳ cuối: Giao thông xanh, sức khỏe và bài học cho Việt Nam

Dựng chiếc xe đạp vào sâu trong góc nhà sau, Nguyễn Trung Hữu Hiền nói:" Tôi phải để vô trong cho khỏi vướng víu, bởi giờ chỉ đạp xe tập thể dục vào hai ngày cuối tuần thôi. Tôi đã đạp xe đi làm gần cả năm rồi nhưng đành quay lại xe máy".

Giao thông xanh - cơ hội và thách thức - Kỳ cuối: Giao thông xanh, sức khỏe và bài học cho Việt Nam

Lão nông hiến đất xây khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Lão nông Nguyễn Văn Tờ tự nguyện hiến 5.000m2 đất để xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ khang trang.

Lão nông hiến đất xây khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar