29/07/2008 13:10 GMT+7

Đi bộ 1.300 dặm để tưởng nhớ vợ

THẢO VY (theo Mirror)
THẢO VY (theo Mirror)

TTO - Nigel Hearnden, 49 tuổi, đã đi bộ 1.300 dặm từ Gosport, Anh để đến Rome, thủ đô nước Ý để tưởng nhớ người vợ thân yêu qua đời cách đây 2 năm.

Phóng to
Nigel trong chuyến hành trình
TTO - Nigel Hearnden, 49 tuổi, đã đi bộ 1.300 dặm từ Gosport, Anh để đến Rome, thủ đô nước Ý để tưởng nhớ người vợ thân yêu qua đời cách đây 2 năm.

Leo đến bậc thang cuối cùng của nhà thờ St Peter's Basilica, trong đầu Nigel Hearnden chỉ còn ý nghĩ duy nhất: người vợ quá cố Anne của anh cũng từng dừng chân trên những bậc thang này 3 năm về trước. Nigel vừa hoàn tất chuyến đi dài 1.305 dặm trong vòng 110 ngày về nơi mà vợ anh từng yêu thích nhất để tưởng nhớ đến nàng.

Hai vợ chồng đã du lịch đến Rome và thăm Vatican vào tháng 5-2005, khi bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư của cô đã vào giai đoạn bốn.

"Anne yêu thích ngành kiến trúc, lịch sử La Mã và là một con chiên ngoan đạo, do vậy Rome quả là một chọn lựa hoàn hảo nhất. Chúng tôi thấy nơi này mới đẹp làm sao và tâm nguyện sẽ quay trở lại vào tháng ba năm sau để kỷ niệm 30 năm ngày cưới”, Nigel tâm sự. Nhưng Anne, vốn là một y tá kiêm nữ hộ sinh, người mẹ của 3 đứa con của anh, David, 31 tuổi, Philip, 29 tuổi và James 26 tuổi đã từ giã cõi đời sau đó 6 tháng ở tuổi 48 mà không kịp thực hiện nguyện ước của mình.

"Anne là người rất năng động, nhiệt tình và yêu thích sự vui vẻ. Nàng chẳng bao giờ buồn khổ vì chuyện gì. Nghề nữ hộ sinh quả rất thích hợp với nàng. Nàng luôn mong muốn đem đến một cuộc sống mới cho thế giới này và giúp mọi người hạnh phúc hơn” - Nigel chia sẻ.

Vào tháng 8-2001, sự yên bình trong cuộc sống của hai vợ chồng bị phá vỡ khi bác sĩ chẩn đoán Anne mắc phải một dạng bệnh bạch huyết ác tính. Sau 6 tháng hóa trị, bệnh tình của Anne có vẻ khá hơn, chỉ còn phải chữa trị chứng ung thư ruột vào tháng 11-2002 và kế đó là ung thư gan. Trong suốt 20 tháng hóa trị, Anne vẫn không rời bỏ công việc của mình.

Nigel từng là một bác sĩ quân y. Khi vợ bị bệnh, anh đã chuyển sang làm việc tại nhà để có thể chăm sóc Anne ban ngày và tiếp tục công việc đến tận khuya sau khi cô đã ngon giấc. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cùng đi nghỉ mát để tạm quên đi những cơn đau của Anne và họ chợt nhớ đến Rome.

Sự trống trải không gì bù đắp

Hai vợ chồng đã đến thăm vòi phun nước Trevi, quảng trường Thánh Peter và công viên Borghese. Họ dự định sẽ quay lại vào tháng 3-2006 để thăm đấu trường Colosseum và nhà thờ Sistine.

Dù lần lượt vượt qua các chứng ung thư, cuối cùng Anne cũng đành đầu hàng số phận vì bị trụy tim do nhiễm trùng vào tháng 11-2005. Cô qua đời trên đường đến bệnh viện trước khi Nigel kịp về nhà.

Anne mất đi để lại sự trống trải to lớn trong cuộc sống của Nigel. “Một người bạn của gia đình bảo tôi hãy nhớ rằng từ giờ phút này, Anne sẽ nhìn ngắm cuộc sống qua đôi mắt của tôi. Tôi luôn khắc ghi lời dặn dò này và đó chính là động lực thôi thúc tôi phải quay trở lại Rome”.

Nigel bắt đầu lên kế hoạch đi bộ từ quê nhà đến Vatican. Chuyến đi được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức từ thiện mà Anne đã tham gia lúc sinh thời.

Trong 14 tháng, Nigel đã vượt một đoạn đường dài qua Caen, St Etienne and Nice trước khi hướng về trung tâm nước Ý, ghé qua tháp Pisa và kết thúc hành trình tại Rome vào ngày 16-5-2008 - đúng ngày mà 3 năm về trước, hai vợ chồng đã tay trong tay cùng đến.

Chuyến đi của Nigel cũng thật lắm gian nan. Anh nhớ lại: "Có những lúc tôi cảm giác mình sẽ chẳng thể nào đến được nơi đây vì kiệt sức. Nhưng khi nghĩ đến những đau đớn mà Anne đã phải trải qua, tôi lại tiếp tục lên đường”.

Khi bước chân vào quảng trường Thánh Peter và nhà thờ Basilica, Nigel đã rơi lệ khi nhớ về vợ: “Tôi đã chụp cho Anne một tấm hình đứng trên bậc tam cấp trong chuyến đi trước và đến giờ tôi vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí”.

Nigel lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi bộ khác xuyên nước Anh vào cuối năm 2009 với hy vọng sẽ gây được quỹ từ thiện 50.000 bảng Anh.

Tất cả để tưởng nhớ về Anne, người vợ yêu quý của anh!

THẢO VY (theo Mirror)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar