23/12/2019 12:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Đến 'thị trấn băng tuyết' giữa Sài Gòn để thở ra khói mùa Noel

TRIỆU VÂN
TRIỆU VÂN

TTO - Nhiều địa điểm trải nghiệm không khí mùa đông châu Âu với tuyết trắng, lâu đài băng, sàn trượt băng... trở nên hút giới trẻ và các gia đình TP.HCM dịp Noel 2019.

Đến thị trấn băng tuyết giữa Sài Gòn để thở ra khói mùa Noel - Ảnh 1.

Ngọc Anh (trái) chụp ảnh lưu niệm với bạn ở “thị trấn” tuyết nhân tạo nằm trên đường Đồng Văn Cống (Q.2) - Ảnh: TRIỆU VÂN

Những ngày này, giới trẻ Sài Gòn ùn ùn kéo đến "thị trấn" tuyết nhân tạo nằm trên đường Đồng Văn Cống (Q.2) để trải nghiệm cảm giác sống trong băng giá. Đây là ngôi làng được làm từ băng tuyết mang phong cách châu Âu với những mái nhà phủ đầy tuyết trắng.

Ùn ùn kéo vào "thị trấn" tuyết

Không chỉ các bạn trẻ, các ông bố, bà mẹ cũng dắt theo con cái đến không gian này để nếm cái lạnh của xứ sở tuyết rơi. Với nhiều bạn trẻ, bước vào "thị trấn" này đơn giản chỉ là khoác lên những chiếc áo ấm rảo bộ trên nền tuyết hưởng cảm giác lạnh thở ra khói của Noel dù sống giữa xứ nhiệt đới.

Cầm tay con trai bước vào ngôi làng tuyết, chị Huỳnh Ngọc Quỳnh (35 tuổi, ngụ Thủ Đức) bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi làng. Con trai chị, bé Kỳ Anh (7 tuổi), hào hứng đến mức nằm bệt xuống nền để cảm hết cái lạnh của tuyết. Nhìn đôi mắt con sáng lên, thích thú chạy nhảy ngó nghiêng khắp "thị trấn" khiến người mẹ trẻ này cũng vui lây.

Theo chị Quỳnh, hai mẹ con lớn lên ở Sài Gòn, rất hiếm khi biết được cảm giác lạnh cóng người nên Noel là dịp để chị đưa con trai và những người thân trong gia đình cùng đi nếm vị lạnh. "Đây là nơi để gia đình sum vầy, đồng thời thư giãn và tránh được cái nóng của Sài Gòn" - chị Quỳnh nói.

Cũng lựa chọn "thị trấn" tuyết làm nơi vui chơi trong dịp Giáng sinh, Nguyễn Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ Q.1) còn kéo thêm nhóm bạn thân cùng đến đây để kỷ niệm thêm một mùa Noel nữa bên nhau. Trong khi đó, Hải Vân (24 tuổi, ngụ Q.10) lại cùng bạn trai đến đây trượt tuyết đôi và trải nghiệm nhiều dịch vụ trong "thị trấn" này.

Dạy con đứng lên

Với nhiều gia đình trẻ, việc đưa con đến những nơi trượt băng, trải nghiệm với băng tuyết trong mùa Noel lại là cơ hội để họ dạy cho con những bài học rất thực tế. Tại một sân trượt băng rộng lớn ở quận Bình Thạnh, những ngày cận Giáng sinh không gian trở nên rất sôi động. Trên sân băng có những đứa trẻ lướt thuần thục "êm ru", nhưng cũng có những bé mới tập chơi, cứ vài bước lại ngã đùng ra. Ngoài sân, những ông bố, bà mẹ đứng ngồi không yên với những cú ngã của con.

Chị Võ Thị Hoàng (36 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết chị tặng cho con gái Anh Thư (8 tuổi) một khóa học trượt băng như là món quà mùa Noel cho thành tích học tập tốt của con gái mình. Theo chị Hoàng, ngoài giải trí và rèn luyện thể lực, trượt băng giúp con học thêm được về sự kiên nhẫn đứng lên sau những cú ngã. Cái khó nhất của trượt băng là giữ thăng bằng và khéo léo nên chị Hoàng muốn "đẩy" con ra thực tế để vượt qua sự sợ hãi, chiến thắng bản thân.

"Cứ thấy con ngã là mình xót lắm. Nhưng dạy con là phải để con tự vươn lên, cứ nhìn mọi người lướt thuần thục thì những cú ngã đó sẽ giúp bé phần nào hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn" - chị Hoàng nói.

Cũng như chị Hoàng, bài học về sự kiên cường và tình thương yêu là điều anh Nguyễn Công Tú (42 tuổi, ngụ Q.7) hướng đến khi dẫn hai con của mình đến sân băng trong dịp Noel này. Theo anh Tú, để con gái Bích Trâm (14 tuổi) dạy lại cách trượt băng cho em trai Công Khoa (10 tuổi) mà không cần sự can thiệp của những người thầy ở sân là cách mà anh tạo ra để cho hai con có dịp được gần gũi nhau.

"Chúng ta đều không thể đồng hành cùng các con mãi mãi. Bài học về tình yêu thương và sự kiên cường, biết đứng dậy chính từ nơi mình đã ngã sẽ giúp chúng thành công ở mai sau" - anh Tú chia sẻ.

Rộn ràng không khí Noel ở TP.HCM

Nhiều trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM đã ngập tràn không khí Giáng sinh với những cây thông lấp lánh đèn màu, hình nộm người tuyết, tuần lộc chở ông già Noel... Cạnh đó, nhiều con đường xóm đạo ở quận 8, Tân Phú, Gò Vấp... được trang hoàng bởi hàng nghìn dây đèn đón mùa Giáng sinh cũng là điểm đến miễn phí với nhiều bạn trẻ TP.HCM.

Mùa hè đi trượt tuyết, bắn cung ở Sài Gòn

TTO - Không cần đi nước ngoài, hè này nhiều bạn trẻ ở TP.HCM vẫn có những trải nghiệm riêng khi tham gia các môn thể thao “rất Tây” như trượt tuyết, bắn cung...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar