16/04/2023 12:42 GMT+7

Đến Afghanistan thời Taliban - Kỳ 6: Bom nổ, máu loang, bồ câu vẫn bay

Afghanistan nay đã có hòa bình tương đối ở một góc nhìn nào đó khi Taliban từ vai "phản diện" trở thành lực lượng nắm quyền quốc gia này.

Trẻ em chơi diều trên đồi Wazir Akbar Khan (Kabul) - Ảnh: T. NGHĨA

Trẻ em chơi diều trên đồi Wazir Akbar Khan (Kabul) - Ảnh: T. NGHĨA

Một năm rưỡi sau khi cuộc xung đột giữa chính phủ cũ, quân đội Mỹ với Taliban chấm dứt, dấu ấn căng thẳng an ninh suốt 20 năm ở Kabul vẫn còn đó trong mắt du khách. 

Nhiều khu vực trọng yếu trong thành phố đều che chắn bằng những bức tường bê tông dày và cao quá đầu người, được bảo vệ bởi những tay súng bắn tỉa và lính canh vũ trang kiểm soát mọi lối ra vào.

"Trời kêu ai nấy dạ"

Hầu như không ngày nào ra phố Kabul mà chúng tôi không đi ngang qua "đặc sản" của thành phố này là các bức tường bê tông dày ngăn cách phố xá với bên trong như Phủ Tổng thống, trụ sở các ban bộ ngành, khu vực quân sự... 

Nhiều đoạn tường được sơn vẽ các khẩu hiệu là tuyên ngôn đức tin bằng chữ màu đen. Sự căng thẳng giảm bớt khi một số chỗ vẫn còn hình vẽ cũ từ nhiều năm trước tuyên truyền về y tế, giáo dục, có cả hình phụ nữ, trẻ em và biểu tượng hòa bình.

Bán dạo trái cây trên đường phố Kabul - Ảnh TRUNG NGHĨA

Bán dạo trái cây trên đường phố Kabul - Ảnh TRUNG NGHĨA

Chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhiều binh sĩ Taliban vắt súng AK sau lưng qua lại trên phố như thường dân, hoặc những tốp đông lính đi tuần tra bằng xe jeep quân sự có trang bị súng máy. Nhiều người lính vẫn trùm vải đen che kín đầu và mặt, chỉ lộ phần mắt.

Công bằng mà nói Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan nay đã có hòa bình tương đối ở một góc nhìn nào đó khi Taliban từ vai "phản diện" trở thành lực lượng đảm trách an ninh cho quốc gia đầy phức tạp này. Thế nhưng vấn đề an ninh vẫn căng thẳng với chính quyền đương nhiệm. 

Nhiều thành phần vẫn ẩn lánh ngay giữa lòng Kabul. Đơn cử như hồi tháng 7-2022, Mỹ tiêu diệt được thủ lĩnh Al Qaeda Ayman Al Zawahri ở trung tâm thành phố bằng máy bay không người lái.

ISIS-K, một nhánh của Tổ chức khủng bố IS và đối nghịch với Taliban, lên tiếng nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công bằng bom và súng trên khắp Afghanistan từ cuối năm 2021 đến nay. 

Bệnh viện quân y, nhà thờ, cơ sở giáo dục, khách sạn nhiều người nước ngoài lưu trú, khu vực đại sứ quán Nga (tháng 9-2022), Pakistan (tháng 12-2022)... đều đã bị IS tấn công, gây ít nhiều thương vong. 

Không chỉ Kabul, từ tỉnh Kunduz miền bắc cho đến thành phố Herat phía tây đều có xảy ra các vụ nổ khủng bố chết người.

Dẫu có chút bận tâm an ninh, chúng tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội tham quan những khung cảnh tuyệt đẹp và nhiều di sản cổ ở Kabul nói riêng và Afghanistan nói chung. 

Cuộc sống đô thị chốn đây vẫn tiếp diễn trong muôn vàn khó khăn, kể cả sự chết chóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào theo kiểu "trời kêu ai nấy dạ".

Bồ câu bay rợp trời ở nhà thờ Shah-Do Shamshira Jamia - Ảnh: T.NGHĨA

Bồ câu bay rợp trời ở nhà thờ Shah-Do Shamshira Jamia - Ảnh: T.NGHĨA

Ngẩn ngơ cánh diều và bầu trời rợp bồ câu

Đi qua khu phố ngoại giao từng có sứ quán nhiều nước đóng đô ở Kabul nay rất vắng vẻ, chúng tôi lên ngọn đồi Wazir Akbar Khan (tên vị vương trẻ tuổi ở Afghanistan lên ngôi năm 1842, qua đời vì dịch tả năm 1847). 

Không phí mồ hôi cật lực leo tới đỉnh đồi vì đây là nơi lý tưởng nhất để du khách ngắm nhìn toàn cảnh Kabul từ trên cao. 

Tác giả và cậu bé Afghanistan mưu sinh trên đường phố

Tác giả và cậu bé Afghanistan mưu sinh trên đường phố

Đó là một cảnh tượng đặc biệt có thể khiến bạn ồ lên trầm trồ, khi chiêm ngưỡng thành phố với nhiều tổ hợp kiến trúc, phong cách xây dựng và nếp sống bình dân của người Kabul.

Trên đồi, có nhiều lính Taliban từ khắp nơi tìm về để chụp hình lưu niệm lẫn selfie bên cột cờ trắng to nhất quốc gia của phe này. Nhưng chúng tôi chỉ vui khi gặp những cô bé bán trứng luộc dạo có ánh mắt xoe tròn rất xinh và nhiều chú bé vô tư chạy nhảy chơi diều trên thảm cỏ xanh. 

Thả diều vốn là trò giải trí "quốc hồn quốc túy" được trẻ em lẫn người lớn yêu thích ở Afghanistan, song từng bị Taliban cấm đoán trong thời kỳ nắm quyền đầu tiên. 

Giờ đây tận mắt thấy trẻ em địa phương tung tăng vui đùa bên những con diều nhỏ bằng nhựa mỏng hình quả trám, cánh bướm, chúng tôi chỉ mong sao các em luôn có những không gian hồn nhiên, tự do nhất tựa như cánh diều đang bay lượn trên không trong nắng.

Dù là người ngoại đạo, song bạn đến Kabul thì không thể không tham quan các thánh đường, đền thờ. 

Có khoảng 20 nhà thờ tại thủ đô là địa điểm tín ngưỡng cho người dân với nhiều kiến trúc đặc biệt. Nhà thờ Abdul Rahman (còn được gọi là Nhà thờ Lớn) màu cam rất uy nghi, có riêng một tầng dành riêng cho phụ nữ đến cầu nguyện.

Thánh đường linh thiêng Karte-Ye-Sakhi rộng 10.000m2, nổi bật với nghệ thuật trang trí Mosaic khảm đá mảnh màu xanh dương nằm ở chân đồi đông đúc dân cư Asamayi, nay còn gọi là Đồi Truyền hình. 

Vùng này thuộc khu dân cư lâu đời nhất Kabul, từng được đề cập trong Rigveda - cuốn kinh cổ nhất của đạo Hindu (khoảng năm 1500 - 1000 trước CN). Đến thánh đường nằm cạnh nghĩa địa khổng lồ Sakhi này, chúng tôi thấy nhiều trẻ em chơi đùa, đông đảo gia đình ngồi thư giãn hoặc cầu nguyện. 

Có nữ du khách không quấn khăn che mặt giơ điện thoại chụp ảnh, say mê quay hình vì không cưỡng lại vẻ đẹp của công trình kiến trúc tinh xảo và lộng lẫy hàng đầu Afghanistan.

Đi mỏi, chúng tôi đón taxi đi qua sông Kabul đến nhà thờ Shah-Do Shamshira Jamia - nghĩa là "Nhà thờ của vị vua có hai thanh kiếm". 

Nhà thờ có màu vàng mỡ gà kiểu Ý này có mô hình giống như nhà thờ Ortaköy ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), được xây dựng trong triều đại của tiểu vương và vua Amanullah Khan - người đi vào lịch sử khi tuyên bố Afghanistan độc lập khỏi Vương quốc Anh vào năm 1919. 

Chiều thứ sáu nên nơi đây có hàng ngàn tín đồ đến làm lễ trọng. Họ trải thảm cá nhân, thành kính đứng rồi quỳ chật kín từ trong ra ngoài sân trong sự giám sát, bảo vệ của các tay súng.

Có cả những chiếc xe quân sự nhiều lính vũ trang cũng trờ tới dừng lại trước giáo đường trang nghiêm. Tiếng kinh cầu vang lên từng hồi, bầy chim bồ câu hàng ngàn con bay lượn rợp bầu trời Kabul, làm xao lòng lữ khách phương xa.

Vụ đánh bom liều chết gần nhất ở Kabul do IS gây ra xảy ra ngày 27-3-2023, ngay khu vực gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này vốn được bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt, khiến 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngay sau đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ "các vụ tấn công khủng bố liên tiếp" nhắm vào dân thường ở Afghanistan. Thời gian qua, chính quyền Taliban có nhiều nỗ lực truy quét, tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố vốn là thủ phạm gây ra các vụ tấn công nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước.

Kabul là một "thành phố buồn" mỗi khi chiều về, chỉ có tiếng kinh cầu được phát ngân nga qua vạn mái nhà tắt đèn tĩnh lặng và các dãy núi mờ mờ xa xa.

Nhưng cũng là Kabul - với mỗi buổi sớm mai rộn rã sắc màu với rất nhiều xe bán nước trái cây gồm cam, táo, lê, mía, chuối, lựu... Hạt lựu được bán rất nhiều trên đường phố cũng như các điểm tham quan công cộng.

Loại trái cây thanh nhiệt này có thể giúp Afghanistan thu về 50 triệu USD xuất khẩu mỗi mùa. Tôi mua ly nước ép lựu đỏ đậm đà vitamin C ở đây chỉ 40 AFN (10.000 đồng) để nạp sức đề kháng rồi cuốc bộ đến các điểm tham quan ở thủ đô.

Một đại lý chào gói du lịch ra ngoài Kabul bao gồm xin giấy phép, hướng dẫn viên, tài xế và cả vệ sĩ cho đỡ sợ. Tiếc là cái giá khá "chát": 15 triệu đồng/người khiến chúng tôi muốn tự đi. Làm thế nào đây?

Kỳ tới: Những người Việt lang thang Afghanistan

Đến Afghanistan thời Taliban - Kỳ 5: Đi 'chợ trời' xứ bom đạn triền miên

Nền văn hóa dân gian cổ của Afghanistan có câu "Mọi thứ đều đến với Kabul". Vì sao vậy? Đến "chợ trời" khổng lồ Pul-e Khishti được ví như "viên ngọc quý" thì bạn có thể hiểu trong sự choáng ngợp kỳ lạ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar