13/07/2014 04:00 GMT+7

Dế mèn và cuộc phiêu lưu của Phú

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TT - “Đó là câu chuyện của tuổi thơ tôi!” - Phạm Nguyễn Thiên Phú chia sẻ về bộ font chữ lấy cảm hứng từ tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.

Phạm Nguyễn Thiên Phú - Ảnh: T.Trang

Theo học mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM ở tuổi 25 sau khi đã có công việc ổn định với tương lai trở thành quản lý nhà hàng, Thiên Phú lại khởi đầu với đủ thứ việc để sống và để học. Và bộ font chữ - đồ án tốt nghiệp của Phú vào năm 2013 - chính là thành quả của năm năm miệt mài vừa kiếm sống vừa theo đuổi đam mê vẽ mỹ thuật.

Vì sao là Dế Mèn phiêu lưu ký mà không phải là một câu chuyện khác? Phú bảo: “Từ những ngày còn rất nhỏ, tôi đã say mê chuyến phiêu lưu của Dế Mèn, Dế Trũi. Đối với tôi, đó là một thế giới quá thần tiên, đầy màu sắc. Và tôi muốn thể hiện thế giới thần tiên đó vào bảng chữ cái - một bảng chữ cái mang đậm nét văn hóa Việt Nam, độc đáo và khác biệt”. Và cũng vì hai từ độc đáo và khác biệt đó, Phú đi tìm cái mà anh gọi là “họa tiết và màu sắc Việt Nam” bởi theo anh, “thiết kế - dù cũng là một nghề như bao nghề - là sản phẩm của văn hóa”.

Bộ font chữ Dế Mèn phiêu lưu ký gồm 26 chữ cái và 10 chữ số, kể lại cuộc gặp gỡ của Dế Mèn và những “người” chú đã gặp trên con đường khám phá thế giới. Họa tiết trên mỗi chữ cái là một tuyến nhân vật trong truyện và đời sống trong tự nhiên của chúng. Chữ A có hình một chú kiến và hệ thống hang kiến trong lòng đất cùng cây cỏ xung quanh làm người xem dễ liên tưởng đến gã Kiến Lửa hung hăng trong cuộc đại chiến của Dế Mèn. Hay chữ C là hình ảnh thu nhỏ của vương quốc đầm lầy - nơi sinh sống của chú cá dữ tợn mà Dế Mèn và người bạn đồng hành Dế Trũi có lần chu du ngang qua. Tương tự, Châu Chấu Voi mà Dế Mèn đã đánh nhau, Ếch Cốm và thầy đồ Cóc ở vương quốc đầm lầy, làng Cỏ May - vương quốc của loài côn trùng có cánh... đã được Phú tưởng tượng và vẽ theo cảm nhận của mình.

Chữ A (có hình một chú kiến và hệ thống hang kiến trong lòng đất cùng cây cỏ xung quanh) làm người xem dễ liên tưởng đến gã Kiến Lửa hung hăng trong cuộc đại chiến của Dế Mèn
Trích từ bộ font chữ Dế Mèn phiêu lưu ký của Thiên Phú - Ảnh: Thùy Trang

Qua bàn tay của Phú, thế giới côn trùng muôn màu muôn vẻ dưới ngòi bút của nhà văn Tô Hoài được thể hiện thành hình hài với những đường nét bay bổng, sinh động. Một năm “ngày đi làm thêm, đêm về chong đèn vẽ”, cuối cùng bộ font này cũng giúp Phú bảo vệ luận án thành công, mang về cho ba mẹ ở quê bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Phú nhớ lại: “Thầy phụ trách tôi trong quá trình làm đồ án, người đã từng cú đầu tôi vì đã vẽ chữ C trước (đối với mỗi bộ font, người thiết kế thường bắt đầu với chữ A trước - NV) cũng chính là người đã bắt tay chúc mừng tôi trong ngày tốt nghiệp”.

Với Phú, câu chuyện của chú Dế Mèn không chỉ là để đọc cho vui mà còn chứa đựng biết bao ý nghĩa: “Cuộc sống này giống như cuộc phiêu lưu của Dế Mèn. Chúng ta sống và gặp gỡ nhiều người khác nhau cũng giống như Dế Mèn gặp gỡ nhiều nhân vật trên con đường phiêu lưu của chú, và cuối cùng thì chúng ta cũng như Dế Mèn đều gặt hái cho mình những bài học để trưởng thành hơn”.

Nhà văn Tô Hoài đã ra đi nhưng những tác phẩm của ông luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ - trong trường hợp này là một anh chàng mê thiết kế đồ họa và dám ước mơ mang tên Thiên Phú.

Phóng to
Phác thảo đầu tiên cho bộ phim hoạt hình Dế Mèn phiêu lưu ký mà Thiên Phú đang ấp ủ thực hiện - Ảnh: Thùy Trang

31 tuổi, có công việc ổn định tại một công ty tổ chức sự kiện nhưng Phú vẫn ấp ủ ứng dụng bộ font chữ này vào bộ phim hoạt hình Dế Mèn phiêu lưu ký. Ba poster phim được Phú vẽ và thiết kế để cho thấy tính ứng dụng cao của bộ font này vào phim. Đam mê vẽ mỹ thuật, yêu thích phim hoạt hình và muốn thực hiện một bộ phim của riêng mình, hơn ai hết Phú biết mình đang dấn thân vào con đường không hề bằng phẳng thậm chí là ngõ cụt, nhưng chàng trai này chẳng hề bi quan. Với ý định làm cho bằng được bộ phim hoạt hình Dế Mèn phiêu lưu ký chứ không muốn nó chỉ mãi là một kế hoạch nằm trên giấy, Phú tự mò mẫm cách làm phim và tự nhận mình đang trên con đường phiêu lưu (như Dế Mèn) đi tìm những người bạn cùng chung đam mê và dám thực hiện ước mơ.

Đám tang Tô Hoài

Kính viếng hương hồn nhà văn Tô Hoài

Tô Hoài vĩnh biệt trần gianDế Mèn(*) chủ sự đám tang ân tìnhDế Trũi đánh trống thùng thìnhO Chuột giải chiếu sân đình dâng hươngMụ Ngan lạch bạch dẹp đườngCào Cào giã gạo canh trường làm cơmBọ Ngựa múa võ múa gươmĐôi Gi Đá hái hoa thơm cúng thờChuột Bạch đón khách văn thơXén Tóc cắt giấy làm cờ đuôi nheoVà bao số phận đói nghèoTầng tầng lớp lớp đi theo quan tàiTiễn đưa tác giả Tô Hoài!Giọt ngắn, giọt dài thấm đẫm đường tang.

THANG NGỌC PHO

(*) Tên các con vật trong bài thơ đều là nhân vật trong tác phẩm Tô Hoài.

HOÀNG KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức dân gian về bún bò Huế vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bún bò Huế được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

150 năm Kim Vân Kiều muôn mặt: Truyện Kiều là bản đồ văn hóa, ngôn ngữ và tâm hồn

Theo TS Bùi Trân Phượng, Truyện Kiều không chỉ là tác phẩm văn học đơn thuần mà còn là một bản đồ văn hóa, ngôn ngữ, tâm hồn của người Việt. Đã là người Việt mà không hiểu rõ ý nghĩa của Truyện Kiều là đáng tiếc.

150 năm Kim Vân Kiều muôn mặt: Truyện Kiều là bản đồ văn hóa, ngôn ngữ và tâm hồn

Hơn 50 nghệ sĩ TP.HCM sẽ lắp đèn năng lượng mặt trời ở Cà Mau

Năm 2025 là năm thứ tư đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM tổ chức chương trình Vì nụ cười trẻ thơ, mang đến nụ cười cho các em nhỏ, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa.

Hơn 50 nghệ sĩ TP.HCM sẽ lắp đèn năng lượng mặt trời ở Cà Mau

Văn chương Việt tìm đường ra quốc tế

Để đưa văn chương Việt ra quốc tế cần có nhiều yếu tố cộng hưởng từ các nhà xuất bản, công ty sách, dịch giả và chính bản thân tác giả.

Văn chương Việt tìm đường ra quốc tế

Dạy con không phải tìm cách để chúng sợ hãi mình

Theo TS Nguyễn Hồng Phương, nếp nhà là trái tim của gia đình, di sản từ quá khứ. Có những nếp nhà tốt đẹp cần tiếp tục giữ lại và phát triển, nhưng có những điều không còn phù hợp với thời đại thì phải can đảm thay đổi.

Dạy con không phải tìm cách để chúng sợ hãi mình

MC Minh Trang lên tiếng khi Làng Háo Hức bị phụ huynh tố nhà vệ sinh bẩn, con bị bắt nạt

MC Minh Trang - người sáng lập Làng Háo Hức - cho biết đã xin lỗi người mẹ cũng như nhờ chuyển lời xin lỗi đến bạn học sinh bị bắt nạt tại đây.

MC Minh Trang lên tiếng khi Làng Háo Hức bị phụ huynh tố nhà vệ sinh bẩn, con bị bắt nạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar