26/12/2012 14:46 GMT+7

Đạp xe qua ba châu lục để kỷ niệm... trăng mật

QUỲNH THY (Theo Daily Mail)
QUỲNH THY (Theo Daily Mail)

TTO - Một đôi vợ chồng mới cưới người Anh đã kỷ niệm tuần trăng mật bằng chuyến hành trình đạp xe qua ba châu lục và quyên góp tiền cho từ thiện.

Phóng to

Steve và Kat thực hiện chuyến hành trình kỷ niệm trăng mật trên chiếc xe đạp đôi - Ảnh: Daily Mail

Steve Turner (35 tuổi) và cô bạn gái Kat (31 tuổi) sống tại quận Forest Hill (miền Nam London, Anh) kết hôn vào tháng 8-2011. Tháng 6-2012, đôi vợ chồng trẻ tạm gác công việc và bay đến thành phố Christchurch (New Zealand), bắt đầu tuần trăng mật bằng chuyến hành trình đạp xe dài 38.143km qua ba châu lục.

Sau sáu tháng chu du, giờ đây cặp đôi này đã đi được khoảng 9.000km (tương đương ¼ hành trình dự kiến) qua nước Úc, đang ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Trở ngại lớn nhất của đôi vợ chồng trẻ chính là thời tiết.

Kat chia sẻ: “Bốn tháng đầu của chuyến đi vô cùng vất vả. Chúng tôi phải đạp xe trong nhiều điều kiện khắc nghiệt như mưa lớn, tuyết, gió mạnh… Chân tôi luôn ướt sũng nước. Không ít lần tôi muốn bỏ cuộc khi nhớ về cảm giác thoải mái, tiện nghi ở nhà”. Thế nhưng Kat đã rất nỗ lực, dù trước đây cô chưa bao giờ đạp xe quá 10m.

Phóng to

Cặp đôi xuất phát tại New Zealand, qua ba châu lục trong hai năm và sẽ kết thúc tại Anh năm 2014 - Ảnh: Daily Mail

Chặng hành trình sắp tới của Kat và Steve sẽ qua các nước Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu. Cặp đôi này hi vọng có thể kết thúc chuyến đi tại Anh đầu năm 2014 và phá vỡ kỷ lục thế giới của vợ chồng nhà Shanbrook đã thiết lập từ 15 năm trước. Chuyến đi còn giúp Kat và Steve kêu gọi quyên góp ủng hộ cho Tổ chức Practical Action (chuyên hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật cho những nước đang phát triển).

Steve Turner vốn là một giáo viên tiểu học. Anh chia sẻ: “Lúc trước chúng tôi không chắc lắm về kế hoạch này, nhưng giờ thì tôi và vợ tự tin sẽ hoàn thành tốt hành trình này. Chuyến đi giúp chúng tôi thấy và trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau, được kết bạn với nhiều người”.

Phóng to

Đôi vợ chồng thường dựng lều nghỉ ngơi dọc đường - Ảnh: Daily Mail

Phóng to

Steve tại Malaysia - Ảnh: Daily Mail

Phóng to

Chuyến đi đã giúp Steve và Kat (áo cam) kết bạn với nhiều người - Ảnh: Daily Mail

Phóng to

Qua chuyến đi Steve và Kat còn kêu gọi mọi người quyên góp cho từ thiện - Ảnh: Daily Mail

QUỲNH THY (Theo Daily Mail)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar