14/08/2019 10:19 GMT+7

Dán mác 'trường quốc tế': Nhập nhằng đánh lận con đen

CAO HUY THẢO - HOÀNG HƯƠNG ghi
CAO HUY THẢO - HOÀNG HƯƠNG ghi

TTO - Thực tế hiện nay, thông tin về các trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM hầu như do các trường tự công bố.

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao với câu hỏi "Như thế nào là ?". Hỏi nhưng không ai trả lời được vì ngay cả nghị định số 86 của Chính phủ (về quy định, hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục) cũng không định nghĩa như thế nào là trường quốc tế!

Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại thích cái mác quốc tế đến vậy?

Trước hết, điều đó bắt nguồn từ tâm lý sính ngoại của một bộ phận phụ huynh, mà tâm lý này có nguyên nhân sâu xa từ việc phụ huynh đã mất niềm tin đối với giáo dục trong nước. Họ muốn con mình được học trường quốc tế như một lối thoát sáng suốt. Từ đó, nhiều trường thi nhau lấy tên quốc tế để thu hút phụ huynh, đồng thời cũng tự "nâng" mình lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nâng học phí lên cao.

Theo cách hiểu của tôi, trường quốc tế trước hết phải dạy chương trình của nước ngoài, bằng cấp của họ được nhiều quốc gia công nhận và sử dụng nó để tuyển sinh, tuyển lao động… Thế nhưng trên thực tế có những trường giảng dạy hoàn toàn chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, bằng cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp, chỉ tăng cường thêm tiếng Anh, kỹ năng sống… nhưng vẫn đề tên trường là quốc tế!

Sự nhập nhằng này có lỗi trước hết ở các cơ quan quản lý nhà nước. Khi cấp phép "anh" đã quá dễ dãi cho người ta lấy tên là trường quốc tế. Hoặc không cấp phép là trường quốc tế, nhưng nhà trường tự ý thêm hai từ "quốc tế" vào biển hiệu thì "anh" phải "thổi còi", chứ sao lại làm ngơ?

Hoặc nếu sòng phẳng hơn, các cơ quan quản lý nhà nước cần minh định rõ và công khai tất cả thông tin của các trường có yếu tố nước ngoài: giảng dạy chương trình nào, chất lượng giáo dục có được kiểm định hằng năm hay không, tổ chức nào kiểm định… để phụ huynh biết rõ thông tin và quyết định có cho con em mình học hay không.

Từ đó, những phụ huynh có điều kiện về tài chính cũng phải tập làm quen với khái niệm: trường quốc tế thực sự và trường tư thục có nhiều dịch vụ chất lượng cao.

Thực tế hiện nay, thông tin về các trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM hầu như do các trường tự công bố. Phụ huynh phải tự "bơi" trong mớ thông tin hỗn độn, không biết cái nào là chính xác và cái nào do nhà trường tự "nâng" mình lên. Từ đó, nó tạo nên một sự nhập nhằng đánh lận con đen và người hiểu lầm, chọn lầm không ai khác chính là phụ huynh.

TTO - Sau sự việc học sinh trường Gateway tử vong do bị quên trên ôtô và lộ ra việc trường này không phải trường quốc tế như nhà trường tự nhận, ngày 12-8, lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ kiểm tra các trường mang danh quốc tế.

CAO HUY THẢO - HOÀNG HƯƠNG ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giảm rác thải nhựa cần thực chất hơn

Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) từng có công văn cấm dùng chai nước sử dụng một lần, thay thế vào đó là chai thủy tinh đựng nước đun sôi để nguội.

Giảm rác thải nhựa cần thực chất hơn

Cần một chính sách đồng bộ về khuyến sinh

Câu hỏi đặt ra là Việt Nam có cần thiết xây dựng một chế độ khuyến sinh hay không? Câu trả lời là có và càng sớm càng tốt.

Cần một chính sách đồng bộ về khuyến sinh

Một mảng màu khác trong quan hệ Việt - Mỹ

Từ cựu thù ở hai chiến tuyến, hai nước đã trở thành bạn, đối tác toàn diện, rồi đối tác chiến lược toàn diện.

Một mảng màu khác trong quan hệ Việt - Mỹ

Có tin vui, không quên chuyện buồn

Sau nửa đầu năm 2025, Bộ Tài chính cho biết đã giải ngân gần 270.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, tương đương gần 32,5% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Có tin vui, không quên chuyện buồn

Cấp xã đổi mới để cấp sổ đỏ

Kể từ ngày 1-7 cấp xã, phường và đặc khu đã được trao rất nhiều thẩm quyền để xử lý thủ tục đất đai. Điều này cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc rất lớn và áp lực, trách nhiệm tăng lên bội phần.

Cấp xã đổi mới để cấp sổ đỏ

'Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi'

"Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi" - phát biểu của bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, khiến nhiều người giật mình...

'Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar