14/02/2022 14:19 GMT+7

Dân Bến Tre lo dàn đèn LED 'nghệ thuật' gây tai nạn giao thông

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Thời gian qua, nhiều người dân tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre bày tỏ lo lắng về công trình đèn chiếu sáng nghệ thuật tại vòng xoay đại lộ Đồng Khởi - đại lộ Đông Tây gây lóa mắt, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Dân Bến Tre lo dàn đèn LED nghệ thuật gây tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Theo phản ảnh của người dân, hệ thống đèn LED đặt ngay giữa ngã tư có thể gây chói mắt, dễ dẫn đến tai nạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hệ thống đèn được xây dựng ngay giữa vòng xoay đại lộ Đông Tây (TP Bến Tre). 

Theo anh Nguyễn Nhật Minh (48 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), khoảng hơn 1 tháng qua, mỗi lần có dịp đi qua vòng xoay này vào ban đêm, anh bị lóa mắt bởi ánh đèn, mất tầm nhìn. 

"Nếu có sự cố đột ngột chắc chắn sẽ không kịp xử lý. Không chỉ vậy, một số người chạy xe qua đây lo ngắm hệ thống đèn, không tập trung lái xe nên cũng rất nguy hiểm", anh Minh phản ảnh.

Trên các trang mạng xã hội, người dân cũng xôn xao về hệ thống đèn này. Nhiều người cho rằng việc chi gần 4 tỉ đồng để trang trí đèn tại một vòng xoay là quá lãng phí.

Dân Bến Tre lo dàn đèn LED nghệ thuật gây tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Hệ thống đèn LED trên đại lộ Đồng Khởi khiến người dân TP Bến Tre xôn xao vì kinh phí khá lớn và nhiều người lo ngại ánh sáng quá mạnh gây chói mắt người đi đường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 14-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Vĩnh Khánh - chủ tịch UBND TP Bến Tre - cho biết trước khi thực hiện đầu tư hệ thống đèn tại vòng xoay, UBND TP Bến Tre đã lấy ý kiến các sở ngành để thẩm định về mặt thẩm mỹ, mức độ an toàn giao thông. Đây là công trình tạo điểm nhấn cho đô thị, thông qua hệ thống đèn này có thể điều khiển được trên 100 hiệu ứng.

"Tôi xin thông tin rõ, kinh phí đầu tư hệ thống đèn này không phải 4 tỉ đồng như một số trang mạng xã hội viết mà chính xác là 3,2 tỉ đồng. Kinh phí này cũng không phải chỉ cho đèn và khung phía trên không mà còn có hệ thống móng, điện đài máy móc đi kèm hệ thống điều khiển thông minh nữa. Nguồn vốn đầu tư hệ thống đèn từ trung ương cấp để chỉnh trang đô thị loại 2".

Ông Khánh cũng cho biết thêm, từ khi đưa đèn vào sử dụng đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào gần khu vực này.

Điện Quang ra mắt sản phẩm đèn LED diệt khuẩn Chi 3 triệu USD lắp đèn led cho tòa tháp S1 Cha đẻ đèn LED qua đời
MẬU TRƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xỉ thép của nhà máy trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán ra môi trường

Xỉ thép của Vina Kyoei tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán bay ra môi trường khiến cả vùng xung quanh bụi trắng mù mịt.

Xỉ thép của nhà máy trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 phát tán ra môi trường

Dân làm thủ tục hành chính nhanh nhờ cán bộ bán chuyên trách về khu phố 'cầm tay chỉ việc'

29 cán bộ bán chuyên trách được phân về các khu phố ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) hỗ trợ trực tiếp cho dân làm thủ tục hành chính.

Dân làm thủ tục hành chính nhanh nhờ cán bộ bán chuyên trách về khu phố 'cầm tay chỉ việc'

Hà Nội cần làm gì để cấm xe máy chạy xăng, giải quyết vấn đề môi trường?

Thủ tướng chỉ thị yêu cầu Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy vào đường vành đai 1 từ 1-7-2026. Trong khi đó chuyên gia có ý kiến khác nhau.

Hà Nội cần làm gì để cấm xe máy chạy xăng, giải quyết vấn đề môi trường?

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 ở Cần Thơ bị tính dư đến… 3.000 tỉ đồng

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 qua Cần Thơ ban đầu được tính tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km quốc lộ 91 ở Cần Thơ bị tính dư đến… 3.000 tỉ đồng

Một công an đang đi bộ thể dục bị bánh xe container văng ra tông chết

Một cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc (Gia Lai) đi bộ thể dục sau giờ làm việc, bất ngờ bị cặp bánh xe container văng ra, tông chết tại chỗ.

Một công an đang đi bộ thể dục bị bánh xe container văng ra tông chết

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'

'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?' - hai vợ chồng hét lên ầm ĩ. Rồi họ tiếp tục văng tục.

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar