12/12/2017 14:20 GMT+7

Dakwah ở xóm người Chăm

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ở miền Tây mà không rượu bia, hát hò đúng là chuyện lạ. Nhưng ở huyện An Phú, An Giang có một nơi như thế: không rượu chè, không tiệc tùng hát hò thâu đêm suốt sáng.

Dakwah ở xóm người Chăm - Ảnh 1.

Đã 17 năm nay, xóm làng thanh bình như thế. Mọi việc bắt đầu từ khi có mô hình Dakwah - tiếng Chăm có nghĩa là "rủ nhau làm tốt, không làm chuyện xấu". Đó là cộng đồng người Chăm ở xã Quốc Thái.

Tôi bỏ rượu từ đó đến giờ. Nhiều bạn bè tôi cũng tham gia làm tốt. Từ bỏ chuyện xấu nên tôi được giao giữ thánh đường

Ông SA LIM

Bỏ bia rượu, cờ bạc

Ở ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái không ai không biết ông Sa Lim, 43 tuổi. Ông Sa Lim bây giờ là người coi giữ thánh đường, nhưng tiếng tăm của ông "lẫy lừng" từ hơn 10 năm về trước. 

Lúc đó ông là một tay cờ bạc, rượu chè, hút cần sa và có lần vác dao đuổi chém cha mình. Cứ vài bữa ông lại bị công an mời về "uống nước trà". Hàng xóm ai cũng ngán ngẩm.

Rồi năm 2000, Ban giáo cả của cộng đồng người Chăm ngồi lại bàn với nhau: phải làm sao chứ để thanh niên trong xóm hư quá, nhậu nhẹt, cờ bạc, một số còn hút chích. Thế là mô hình Dakwah ra đời.

Nhưng không phải mô hình ra đời là mọi việc yên ngay. Ì ạch tới năm 2002 mô hình mới có tác dụng.

Với trường hợp ông Sa Lim, ban giáo cả nhiều lần tới tận nhà nhỏ to tâm sự, khuyên giải. Mưa dầm thấm đất, ông Sa Lim dần nghe ra. Ông nói: "Tôi bỏ rượu từ đó đến giờ. Nhiều bạn bè tôi cũng tham gia làm tốt. Từ bỏ chuyện xấu nên tôi được giao giữ thánh đường".

Cũng từ mô hình làm tốt đó, có nhiều người nghèo được giúp đỡ. Trong ngôi nhà cấp 4 được lợp tôn mới toanh, anh Sa Lês, 38 tuổi, xúc động cho biết căn nhà này được xây dựng từ nguồn tiền của bà con chòm xóm đóng góp cho ban giáo cả. 

Nhà anh Lês có 4 người con, siêng làm ăn nhưng con đông nên thiếu trước hụt sau. Cha mẹ cho nền nhà nhưng nhiều năm nay cất không nổi mái nhà. Căn nhà mới này ban giáo cả giúp gia đình anh được 16 triệu đồng.

Anh Sa Lês nói ở xóm này bây giờ ai khó khăn về nhà ở hay bệnh tật đột xuất đều được giúp đỡ kịp thời. Mọi chuyện từ khó khăn đến gút mắc gì cũng được thảo luận ở thánh đường. 

Trong năm 2017, đã có 6 căn nhà cho bà con nghèo với số tiền giúp trên 120 triệu đồng, 40 triệu đồng đỡ đần người đau ốm. Tiền này do bà con đóng góp.

Dakwah ở xóm người Chăm - Ảnh 3.

Thanh niên trong xóm đều được ông Sơ Lim (trái) nhắc nhở làm việc tốt và tạo công ăn việc làm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ai làm chuyện xấu bị tẩy chay

Ông Sơ Lim, thành viên cốt cán của mô hình "Rủ nhau làm tốt", cho biết mô hình có những điều cấm kỵ tuyệt đối như: không nói xấu tôn giáo của nhau, cấm tự cao tự đại và không xin tiền làm chuyện này chuyện nọ...

Nhớ lại mười mấy năm trước, ông Gia - phó ban giáo cả - cho biết mặc dù rượu bia là điều cấm kỵ với người Chăm ở đây nhưng trước kia thanh niên thường xuyên nhậu thâu đêm suốt sáng, ca hát vang lừng làm phiền chòm xóm. Người dân hầu hết đều nghèo. 

Lúc đó ai nghèo khổ mặc ai, ai sai quấy cũng kệ. Giờ đây tình trạng này đã không còn.

"Bà con vẫn cứ làm đám tiệc, nhưng gia đình nào tổ chức nhậu và hát hò thì vô họp bị phê bình, nhắc nhở. Còn tái phạm làng xóm sẽ tẩy chay, bà con sẽ không chơi hay ghé thăm nhà đó nữa. Vì vậy, bây giờ không ai dám ăn nhậu, hát hò như trước" - ông Gia nói.

Theo ông Gia, giờ đây cả làng xóm ai nấy đều chí thú làm ăn. Toàn xóm hiện còn 30 hộ nghèo và cận nghèo, luôn được quan tâm giúp đỡ. Ông Gia tự hào nói: "Nếu so với lúc trước, bây giờ đã thay đổi hẳn. Mô hình này thật sự mang tính cộng đồng rất cao, nhờ bà con đoàn kết mới thực hiện được".

Ông Huỳnh Thanh Hồng, phó công an xã Quốc Thái, cho biết thấy mô hình này mang lại lợi ích thiết thực. Từ năm 2016 Công an huyện An Phú chỉ đạo các xã học tập và nhân rộng "Rủ nhau làm tốt", cảm hóa được nhiều thanh thiếu niên hư. 

Thượng tá Huỳnh Văn Đảm - trưởng Công an huyện An Phú - cho biết tình trạng vi phạm pháp luật trong cộng đồng người Chăm hiện nay đã giảm trên 80% về nhiều mặt, kể cả tai nạn giao thông.

Xóm làng bình yên

Ông Trần Văn Thanh - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện An Phú - nói theo tôn giáo của người Chăm, họ không ăn nhậu, không tiệc tùng, nhưng những năm trước nhiều thanh niên vẫn ăn nhậu và cả hút chích cần sa, ma túy, làm tình hình rồi an ninh trật tự ở địa phương rất phức tạp.

Nay từ mô hình Dakwah, tình trạng trên được dẹp bỏ hoàn toàn.

Xóm làng bình yên, yêu thương đoàn kết và đỡ đần nhau trong cuộc sống nên cuộc sống của bà con ngày càng khấm khá.

BỬU ĐẤU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

Năm học 2006-2007 là mốc thời gian thực hiện việc nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 4: Kỳ thi thời 'hai không'

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Nếu tính từ mốc 2006, khi môn ngoại ngữ lần đầu thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cuộc chuyển đổi từ đề thi tự luận sang trắc nghiệm đã kéo dài gần 20 năm.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Sáu năm sau ngày thống nhất đất nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT mới quy về một mối và toàn quốc thi chung ngày, chung đề.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Mặc nắng, mặc mưa, những ông bố, bà mẹ đưa đón, chờ con ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT. Những cô cậu thí sinh đã 17, 18 tuổi nhưng với cha mẹ vẫn là những đứa con bé bỏng.

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar