30/09/2016 18:25 GMT+7

​Dâng lễ Katê, người Chăm cầu mong sức khỏe, mưa thuận gió hòa

TRUNG TÂN - TIẾN THÀNH
TRUNG TÂN - TIẾN THÀNH

TTO - Sáng 30-9 (ngày 1-7 theo Chăm lịch), hàng ngàn người Chăm ở Ninh Thuận đã hành hương về tháp Pô Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm), dâng lễ vật đến các vị nam thần cầu mong sức khỏe, gia đình êm ấm, mưa thuận gió hòa…

Quang cảnh buổi dâng lễ của người Chăm đến các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH

Lễ rước y trang vua Pô Klong Garai diễn ra từ sáng sớm, lúc bình minh bắt đầu. Sau các nghi lễ truyền thống do vị cả sư tiến hành và phát biểu chúc mừng “băng Katê” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hàng ngàn người dân tộc Chăm từ khắp nơi bắt đầu dâng lễ lên các vị thần.

Lễ vật gồm những sản vật sẵn có như gà, heo, trái nho, táo được các gia đình bày biện xung quanh các ngôi tháp.

Trên các bệ tháp, các chức sắc Bàlamôn - những người tiếp xúc được với các vị thần, chứng kiến những lễ vật, lời thỉnh cầu của người dân đến các vị thần.

Trước cổng tháp chính, “thùng dâng hiến” được để sẵn với một vị chức sắc ngồi nhận những lời thỉnh cầu của người dân khắp nơi đến xin thần Pô Klong Garai cho sức khỏe, gia đình êm ấm, con cái chăm ngoan, làm ăn phát đạt.

Dịp này cũng là dịp các trai thanh, nữ tú đang học tập, làm việc ở khắp nơi tụ về dự lễ, cầu mong những điều tốt đẹp đến gia đình, bản thân…

Theo phong tục người Chăm, đúng ngày 1-7 theo Chăm lịch diễn ra lễ hội Katê nhằm tưởng nhớ các vị nam thần như Pô Klong Garai, Pô Rômê... và tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. 

Lễ hội Katê diễn ra trên một không gian rộng lớn từ đền tháp lan tỏa về làng thôn và đến mỗi gia đình của cộng đồng người Chăm, đặc biệt là người Chăm Bàlamôn, tạo thành một dòng chảy văn hóa, nghệ thuật phong phú và đa dạng.

Một phụ nữ Chăm đội lễ vật lên tháp Pô Klong Garai để dâng lên các vị thần - Ảnh: TRUNG TÂN
Tháp Pô Klong Garai trong ngày lễ Katê - Ảnh: TIẾN THÀNH
Một phụ nữ Chăm bày biện lễ vật dưới chân tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN
Một mâm lễ của người Chăm dâng lên các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH
Một góc buổi dâng lễ của người Chăm lên các vị thần - Ảnh: TRUNG TÂN
Các chức sắc Bàlamôn tiếp xúc với thần linh tối cao để tấu trình ý nguyện của mỗi người dân - Ảnh: TRUNG TÂN
Một thiếu nữ trong đội múa rước y trang thần Pô Klong Garai sau buổi lễ - Ảnh: TRUNG TÂN
Quang cảnh buổi dâng lễ của người Chăm đến các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH
Những phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống tại buổi dâng lễ vật lên các vị thần - Ảnh: TIỀN THÀNH
Một nữ du khách ngồi trò chuyện với các gia đình người Chăm đang dâng lễ ở tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN
Hai mẹ con một thiếu nữ Chăm chụp hình kỷ niệm trước cổng tháp Pô Klong Garai - Ảnh: TRUNG TÂN
TRUNG TÂN - TIẾN THÀNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar