16/07/2025 13:10 GMT+7

Đà Nẵng chi 8 tỉ đồng làm đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Con đường dài hơn 700m, rộng 7,5m với số tiền 8,3 tỉ đồng nối từ bên ngoài vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người có 12 con cháu là liệt sĩ - vừa được TP Đà Nẵng cho khánh thành.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đường vào nhà Mẹ Thứ hiện tại - Ảnh: HIỀN LÊ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 16-7, ông Nguyễn Xuân Hà, bí thư phường An Thắng (TP Đà Nẵng), cho biết vừa khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng.

Công trình mang ý nghĩa lớn vì khánh thành ngay trước thềm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 và chỉ ít ngày trước đại hội Đảng đầu tiên của phường An Thắng sau sáp nhập giữa Quảng Nam với Đà Nẵng.

Theo ông Hà, dự án nâng cấp mở rộng đường vào nhà Mẹ Thứ khởi công cuối năm 2024 với tổng chiều dài 708,7m.

Đường gồm 4 nhánh tuyến, mặt cắt ngang đường rộng 9,5m, bề rộng sử dụng mặt đường 7,5m, lề đường 2m. Tổng kinh phí đầu tư 8,3 tỉ đồng.

Đà Nẵng chi 8 tỉ đồng làm đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - Ảnh 2.

Các đơn vị làm nghi thức khánh thành đường vào nhà Mẹ Thứ - Ảnh: HIỀN LÊ

Ông Hà cũng cho biết từ trước đến nay đường vào nhà Mẹ Thứ sử dụng nền đường bê tông cũ, chiều ngang nhỏ hẹp, nhiều đoạn xuống cấp do đường được làm từ khoảng 20 năm trước.

Là một trong những điểm đến tham quan tìm hiểu lịch sử rất quan trọng, nhà Mẹ Thứ mỗi ngày đón nhiều đoàn khách khắp nơi. Đặc biệt vào các ngày lễ lớn, số lượng các đoàn khách tăng cao khiến đường bị ùn tắc, ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong vùng.

Khối phố Thanh Quýt 2 nơi có nhà Mẹ Thứ - người có 9 con trai, 2 cháu ngoại và 1 con rể là liệt sĩ - trước đây thuộc phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam cũ).

Đợt sáp nhập vừa qua, phường An Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam và Điện An (cũ).

Theo kế hoạch, ngày 18-7 đại hội Đảng bộ đầu tiên của phường An Thắng sẽ được tổ chức.

Chủ tịch Quảng Nam xúc động đọc tên 12 liệt sĩ con cháu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ

Tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã xúc động đọc tên 12 liệt sĩ là con, cháu của Mẹ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hồng Diên được chỉ định làm bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hồng Diên được chỉ định làm bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương

Công an cấp xã được quyền đột xuất kiểm tra cư trú

Thông tư mới của Bộ Công an bổ sung quy định công an cấp xã được định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú từ tháng 7-2025.

Công an cấp xã được quyền đột xuất kiểm tra cư trú

23 cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố, nhiều khâu chuyên môn bị 'đứt gãy'

Sau khi 23 cán bộ - từ cấp chuyên viên đến lãnh đạo chủ chốt, nguyên lãnh đạo - bị khởi tố vì liên quan vụ án nhận hối lộ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

23 cán bộ ở Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố, nhiều khâu chuyên môn bị 'đứt gãy'

Xác minh kênh TikTok giả mạo Công an Quảng Trị phát tán hình ảnh phản cảm

Công an Quảng Trị đang xác minh để xử lý một kênh TikTok mạo danh ngành công an tỉnh này để đăng nhiều hình ảnh phản cảm.

Xác minh kênh TikTok giả mạo Công an Quảng Trị phát tán hình ảnh phản cảm

Chủ hãng xe điện nói gì về việc Hà Nội cấm xe máy xăng vào bên trong đường vành đai 1?

Nhiều ý kiến tranh luận nên hay không nên cấm xe máy xăng nổ ra trên các mặt báo, diễn đàn mạng xã hội. Vậy những người đang thực hiện việc nghiên cứu, sản xuất xe điện nói gì về việc Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng vào vành đai 1?

Chủ hãng xe điện nói gì về việc Hà Nội cấm xe máy xăng vào bên trong đường vành đai 1?

Bé trai còn nguyên cuống dây rốn bị bỏ rơi trước cổng trung tâm nhân đạo ở phường Dĩ An, TP.HCM

Bé trai còn nguyên cuống dây rốn, nặng khoảng 2kg bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm nhân đạo Quê Hương ở phường Dĩ An, TP.HCM.

Bé trai còn nguyên cuống dây rốn bị bỏ rơi trước cổng trung tâm nhân đạo ở phường Dĩ An, TP.HCM
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar