26/10/2022 22:18 GMT+7

Cựu giám đốc sở làm triển lãm ‘Mắc lỗi’

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Cựu giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương Đặng Việt Cường gây ngạc nhiên cho bạn bè, giới mỹ thuật khi mở một triển lãm tranh, tượng quy mô tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một cái tên triển lãm gây tò mò: ‘Mắc lỗi’.

Cựu giám đốc sở làm triển lãm ‘Mắc lỗi’ - Ảnh 1.

Triển lãm "Mắc lỗi" của Đặng Việt Cường thu hút đông người xem - Ảnh: T.ĐIỂU

Mắc lỗi cũng là tên một tác phẩm điêu khắc trong triển lãm đang bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam này. Người họa sĩ từng là một cựu quan chức văn hóa ấy đã mang cảm giác mắc lỗi với cuộc đời? Với nghệ thuật? Với chính mình? Hay loài người đang mắc lỗi với thiên nhiên, mắc lỗi với chính nhau?

Đó là những câu hỏi người xem có thể đặt ra và rồi sẽ tìm được câu trả lời sau khi thưởng ngoạn triển lãm của Đặng Việt Cường.

Làm công tác quản lý từ sớm và chỉ vừa nghỉ hưu, nhưng họa sĩ Đặng Việt Cường đã có trong tay tới 4 triển lãm cá nhân, con số mà một họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ chuyên chú vẽ tranh nhiều khi cũng chưa đạt được.

Ông đã tranh thủ vẽ cả trong những chuyến công tác của một quan chức ngành văn hóa. Nhưng tất nhiên ở đây không chỉ là chuyện số lượng.

Cựu giám đốc sở làm triển lãm ‘Mắc lỗi’ - Ảnh 2.

Mùa xuân gợi cảm trong tranh của Đặng Việt Cường - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm lần này ông trình làng hơn 120 tác phẩm hội họa và điêu khắc là những thể nghiệm mới nhất trên con đường sáng tạo ngày càng chuyên chú và đi sâu hơn vào những nẻo khuất lấp của nội tâm trong trẻo nhưng cũng nhiều dằn vặt.

Điêu khắc của Đặng Việt Cường khá hiện đại với sự khúc chiết mềm mại của hình khối và tính hấp dẫn của điêu khắc trong nhà với kích thước nhỏ. Còn những bức tranh trừu tượng của ông, đặc biệt là mảng tranh sơn dầu, là những vệt màu đan quện tinh tế và đầy cảm xúc.

Đặng Việt Cường còn thể nghiệm với nhiều chất liệu tổng hợp để kể những câu chuyện phức tạp của đời sống hôm nay qua cái nhìn của một người đã có 10 năm thiền tập.

Đó là một đời sống có mùa xuân, có trong lành, có niềm xúc động của tình mẫu tử, có mái chùa, có luân hồi và có mắc lỗi, có biến đổi khí hậu…

Triển lãm Mắc lỗi mở cửa đến hết ngày 31-10.

Cựu giám đốc sở làm triển lãm ‘Mắc lỗi’ - Ảnh 3.

Tác phẩm Biến đổi khí hậu 2 của Đặng Việt Cường

Thi đỗ Trung cấp Mỹ thuật Hà Nội từ năm 13 tuổi nên Đặng Việt Cường đã rời quê Hải Dương lên Hà Nội theo học mỹ thuật cùng với học văn hóa. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Mỹ thuật năm 1979, ông tiếp tục theo học bậc đại học và thạc sĩ chuyên ngành hội họa tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương, một ngày họa sĩ Đặng Việt Cường nhận ra hội họa mới chính là con đường thực sự của mình. Ông mải miết vẽ đêm ngày song song với việc làm cán bộ văn hóa.

Ông đã đạt nhiều giải thưởng như giải C Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1994; giải B Giải thưởng văn học nghệ thuật Côn Sơn tỉnh Hải Dương năm 1990; giải C Triển lãm mỹ thuật khu vực II Đồng bằng sông Hồng năm 1999...

Cuộc triển lãm 'kỳ lạ' ở TP.HCM: Toàn lá là lá

TTO - Sự kiện Mê lá - Vietnam Exotic Plants Festival 2022 đang diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, TP.HCM trong hai ngày 22 và 23-10, thu hút hàng ngàn người yêu cây kiểng đến tham dự.

THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar