04/05/2025 17:57 GMT+7

Cựu chiến binh 76 tuổi rưng rưng lên tàu về nhà sau hành trình 1.300km bằng xe máy

Cựu chiến binh 76 tuổi lên tàu về Nghệ An, sau hành trình 1.300km đến TP.HCM bằng xe máy, hoàn thành tâm nguyện xem lễ diễu binh mừng 30-4.

Cựu chiến binh 76 tuổi rưng rưng lên tàu về nhà sau hành trình 1.300km bằng xe máy - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thanh chuẩn bị lên tàu về Nghệ An - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chiều 4-5, tại ga Sài Gòn, trong lúc chờ chuyến tàu Bắc - Nam lăn bánh, chúng tôi tình cờ gặp lại cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi), người đã chạy xe máy hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM để kịp xem lễ diễu binh mừng ngày thống nhất đất nước.

Gần kết thúc hành trình đặc biệt, ông cho biết mình đã hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng: thắp hương tưởng nhớ đồng đội và tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử. Với ông, đó là một dấu mốc không thể nào quên trong đời.

Tiếc vì không thể ở lại lâu hơn

Bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt cương nghị, bước đi vững chắc của cụ ông khiến nhiều người tại ga Sài Gòn không khỏi xúc động. Một số người nhận ra ông đã nhanh chóng đến xin chụp ảnh lưu niệm với lòng ngưỡng mộ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thanh cho biết hành trình vừa qua đã quá đỗi ý nghĩa và trọn vẹn. Vừa đặt chân đến TP.HCM, ông xúc động không chỉ vì hoàn thành tâm nguyện, mà còn bởi sự đổi thay từng ngày của thành phố mang tên Bác.

Những tòa nhà cao tầng vươn lên san sát, đường phố tấp nập, người dân thì hào sảng, thân thiện. Ấm lòng hơn cả là khi nhiều bạn trẻ nhận ra ông, đến xin chụp ảnh, trò chuyện như thể gặp lại một người thân quen.

"Đi dọc các con phố TP.HCM, tôi để ý thấy nhiều em nhỏ, có cháu chỉ mới 3-4 tuổi rất quý mến những người lính và cựu chiến binh. Điều đó khiến tôi càng thêm tin tưởng vào thế hệ mai sau, rằng lòng yêu nước và sự biết ơn vẫn đang được vun đắp trong từng gia đình", ông Thanh chia sẻ.

Khi chứng kiến lễ diễu binh, ông không thể rời mắt khỏi đội hình thẳng tắp, từng bước đi mạnh mẽ, dứt khoát. 

Là người từng trải qua quân ngũ, ông hiểu rõ phía sau những bước chân đều đặn ấy là bao giọt mồ hôi rơi xuống trong những ngày luyện tập gian khổ.

Dù chuyến đi đã trọn vẹn, ông vẫn còn một chút luyến tiếc vì không thể ở lại lâu hơn để ngắm kỹ thành phố mang tên Bác.

Tâm nguyện lớn của bố

Đồng hành cùng ông Thanh trên chuyến tàu trở về quê là chị Trần Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ Nha Trang), con gái ông. Gần đến giờ lên tàu, chị nắm tay bố, xúc động nói rằng ông đã hoàn thành tâm nguyện lớn của đời mình.

Chị Yến kể lại, ban đầu chị không hề biết về hành trình của bố, cứ nghĩ ông sẽ đi tàu hay ô tô cùng đồng đội như mọi lần. Mãi đến khi ông vào đến Đà Nẵng, chị mới tình cờ phát hiện qua mạng xã hội.

cựu chiến binh - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Thanh chạy xe máy vào TP.HCM trên mạng xã hội - Ảnh: LONG NHẬT

Gọi điện hỏi thăm, ông Thanh an ủi rằng "bán xe rồi, giờ đi tàu vào", nhưng thực tế cụ vẫn tiếp tục một mình hành trình vào TP.HCM.

“Tôi khóc vì lo quá, chỉ xin bố để các con đón bố vào thành phố thôi”, chị Yến nhớ lại. Từ khi đón và đồng hành cùng ông từ Bình Dương đến ngày trở về hôm nay, trong lòng chị không chỉ là niềm tự hào mà còn có sự ấm áp khi chứng kiến hành trình của bố được nhiều người ủng hộ, yêu mến.

Chị chia sẻ rằng chuyến đi này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với ông mà còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần kiên cường, ý chí sắt đá của người lính Cụ Hồ đến thế hệ trẻ hôm nay.

Tiếng còi tàu vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Trước giờ tàu chuyển bánh, ông Thanh quay đầu lại nhìn thành phố thêm một lần nữa, ánh mắt đầy cảm xúc. 

Ông mỉm cười và ngân nga khe khẽ: "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...".

Các cựu chiến binh chờ lễ từ đêm tới sáng, bắt nhịp bài hát trên đường phố

Dòng người đổ về trung tâm TP.HCM xem diễu hành, trong đó có những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến, giải phóng miền Nam cũng vượt hàng ngàn km, háo hức chờ từ đêm đến sáng, hòa vào không khí hào hùng của đại lễ 30-4.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar