27/02/2021 15:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Xuyên suốt ngày cuối tuần 27-2, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ nhộn nhịp những bước chân ra vào cùng với câu hỏi quen thuộc: “Đây là nơi đóng góp cho chương trình góp vắc xin COVID-19 phải không ạ?".

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Em Lê Mai Thanh Vân (quận Tân Phú, TP.HCM) “đập heo” tại chỗ và đóng góp số tiền 1.915.000 đồng cho chương trình vào sáng 27-2 - Ảnh: THỦY TIÊN

Bước vào ngày thứ ba, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19" tiếp tục nhận thêm được nhiều yêu thương, bất ngờ từ những bạn đọc ở mọi lứa tuổi, vùng miền…

Trái tim nhỏ, tình yêu lớn

Là những gương mặt xuất hiện đầu tiên, hai em Nguyễn Bảo Uyên (8 tuổi) và Nguyễn Trọng Lâm (8 tuổi) lon ton bước vào phòng, liến thoắng trò chuyện khiến cho không khí cả phòng như sống động hẳn, đầy ắp tiếng cười.

"Tụi con cùng họ, cùng tuổi nhau nhưng không phải sinh đôi mà là hàng xóm thôi ạ. Bạn kia học trường quốc tế, con cũng học trường quốc tế nhưng tụi con không cùng trường ạ", Bảo Uyên và Trọng Lâm thay phiên nhau "tự giới thiệu" khi đang góp lần lượt hai khoản tiền để dành bấy lâu là 600.000 đồng và 550.000 đồng.

"Khác nhau" nhiều là vậy nhưng cả hai gặp điểm chung tuyệt đối khi được hỏi về lý do tham gia chương trình. Bảo Uyên và Trọng Lâm cho biết đã được gia đình, nhà trường chia sẻ về COVID-19 từ lâu. 

"Tụi con dạo này phải học online, ít được đi đây đó nên cũng hơi buồn, chỉ biết qua nhà nhau chơi thôi. Nhưng tụi con cũng biết là con COVID kia ghê lắm, không chỉ làm mình buồn mà còn giết chết nhiều người nên tụi con mong góp số tiền nhỏ xíu này để cô chú tiêu diệt nó", Trọng Lâm nói.

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Hai em Bảo Uyên và Trọng Lâm hào hứng khi được tham gia một hoạt động cộng đồng ý nghĩa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Cả hai em cũng tự tin chia sẻ với mọi người về cách bản thân chuẩn bị như thế nào khi quay lại trường học vào tuần sau. "Mọi người phải luôn mang khẩu trang, phải giữ gìn vệ sinh và rửa tay sạch sẽ", Bảo Uyên nói rành mạch trước khi cả hai lễ phép chào mọi người ra về.

Cũng trong buổi sáng, Tuổi Trẻ cũng nhận được khoản đóng góp 1 triệu đồng từ hai em Lại Nguyễn Minh Trí (lớp 7) và Lại Nguyễn Ngọc Bảo (lớp 3). Bác Nguyễn Thị Lệ Thu (bà của Minh Trí và Ngọc Bảo) cho biết đây là số tiền hai em để dành để mua đồ chơi. Nhưng khi được gia đình chia sẻ về COVID-19 và ý nghĩa của việc tham gia hoạt động cộng đồng thì hai em đã nhất trí góp phần tiền trên để cùng người lớn đẩy lùi dịch bệnh. 

Cảm động với tình cảm của hai cháu nên bác Lệ Thu quyết định tự mình đi đóng góp dù nhà bác khá xa và bác cũng đã bước vào tuổi 85.

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19 - Ảnh 3.

Bạn đọc Đinh Quang Hàm (33 tuổi) cho biết ngành khách sạn của bạn bị thiệt hại nặng thời gian qua, thu nhập giảm đáng kể nhưng bạn vẫn quyết định đóng góp 500.000 đồng như một sự góp sức với cộng đồng chiến thắng đại dịch - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tin và dõi theo Tuổi Trẻ từ thời thanh niên

Độ tuổi của bác Lệ Thu vẫn chưa là "kỷ lục" trong ngày. Gần cuối buổi sáng, bậc tam cấp phòng tiếp bạn đọc vang từng nhịp chậm rãi từ cây gậy của bác Trần Văn Tuấn.

Ở tuổi 92, bác Văn Tuấn vẫn quyết định tự đón xe ôm đến tòa soạn để tận tay gửi số tiền dành dụm 2 triệu đồng cho chương trình.

"Bác đọc Tuổi Trẻ mấy chục năm rồi, giờ thói quen đó vẫn vậy. Dạo này coi tivi, báo chí thì bác thấy Nhà nước phải bỏ ra số tiền rất lớn để mọi người dân đều có thể tiêm vắc xin miễn phí. Bác muốn mình góp phần vào hành trình đó vì bác rất tin là chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch, để mọi người không còn khổ nữa. Bác cũng tin Tuổi Trẻ sẽ giúp bác làm được điều đó", bác Văn Tuấn nhắn nhủ, giọng nhỏ nhưng đầy kiên quyết.

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19 - Ảnh 4.

Bác Trần Văn Tuấn (phải) vẫy tay chào mọi người, không quên nhắc lại niềm tin “chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch” - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tương tự, chú Nguyễn Việt Hà (ngụ quận 7) cho biết chú cũng là bạn đọc trung thành của báo Tuổi Trẻ từ năm 1979. 

"Tuổi Trẻ đi cùng thời thanh niên, những tháng ngày tôi khoác trên mình màu áo bộ đội đến tận bây giờ. Do từng là bí thư chi đoàn nên tôi luôn mong muốn đóng góp sức mình cho xã hội, và tôi cũng tham gia một số hoạt động quyên góp khác của báo. Điều tôi mong mỏi là không chỉ những bạn đọc thế hệ trước như tôi mà cả những bạn trẻ cũng luôn đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa như thế này", chú Việt Hà bộc bạch.

Cuối tuần trẻ em 8 tuổi và cụ già 92 tuổi đi đóng góp mua vắc xin COVID-19 - Ảnh 5.
Đã có hơn 2.500 bạn đọc đóng góp cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19'

TTO - Ngày 26-2, ngày thứ hai báo Tuổi Trẻ phát động chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắcxin COVID-19', đã có hơn 2.520 bạn đọc đóng góp cho chương trình.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar