13/11/2011 01:23 GMT+7

Cưới nhau sau 18 năm xa cách

CÔNG NHẬT(Theo Dailymail, Whatsontianjin)
CÔNG NHẬT(Theo Dailymail, Whatsontianjin)

TT - Trong một kỳ nghỉ tại thị trấn Royan (miền nam nước Pháp), cô bé Clare Dickson (12 tuổi) đã tình cờ gặp và trò chuyện cùng chàng trai địa phương Pascal Bernard (15 tuổi).

Clare là người Anh và chỉ biết chút tiếng Pháp, còn Pascal thì ngược lại. Tuy chỉ có thể giao tiếp với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ hình thể, cả hai vẫn rất quý nhau. “Pascal có bề ngoài ưa nhìn, anh rất hài hước trong khi tôi hay e thẹn nên chẳng dám đùa giỡn nhiều. Nhưng tôi biết mình có cảm xúc đặc biệt dành cho Pascal”, Clare nhớ lại.

Phóng to

Clare Dickson và Pascal Bernard hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Dailymail

Kỳ nghỉ kết thúc, Clare trở về Anh và cả hai mất liên lạc với nhau từ đó. Chỉ tới tháng 11-2007, trong một lần đi du lịch cùng cha, Clare đã tranh thủ quay lại thị trấn Royan ngày xưa. Tìm tới ngôi nhà của Pascal, Clare rất bất ngờ khi mẹ anh cho biết Pascal vẫn chưa lập gia đình. “Ngay khi Pascal mở cửa và bước vào nhà, tôi thấy tim mình đập hỗn loạn” - Clare kể.

Trong thời gian tiếp theo, Clare và Pascal liên tục gặp nhau ở Anh, Pháp lẫn New Zealand (nơi Clare đang làm việc) trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 11-2011. Cả hai hiện đang làm chủ một cửa hàng thức ăn nhỏ ở Pháp và đang mong đợi những thiên thần nhỏ ra đời.

Pascal không giấu được hạnh phúc: “Cuộc đời thật đẹp khi cuối cùng cả hai chúng tôi đã được sống bên nhau”.

CÔNG NHẬT(Theo Dailymail, Whatsontianjin)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar