16/04/2022 13:53 GMT+7

Cú đẩy xe giải tỏa áp lực cho Lê Nguyệt Minh

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 16-4, tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group) đã giành chiến thắng nghẹt thở ở đích đến chặng 11 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 tại TP Huế bằng cú đẩy xe ngoạn mục.

Cú đẩy xe giải tỏa áp lực cho Lê Nguyệt Minh - Ảnh 1.

Nguyệt Minh (phải, số 11) và cú đẩy xe quyết định tại đích đến - Ảnh: M.Q.

Một chút thay đổi lộ trình của ban tổ chức so với mọi năm (thường chạy vòng quanh Tràng Tiền - Phú Xuân) với vòng đua lớn hơn là Phú Xuân - Dã Viên vẫn không thể thay đổi sự thống trị của xe đạp TP.HCM.

Đã từ rất lâu rồi, các tay đua TP.HCM như hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Trúc Xinh... đã thay nhau giành chiến thắng vòng đua TP Huế.

Ở giải năm nay, Duẩn đã giã từ sự nghiệp, Minh không có được phong độ cao nhất và chịu sự cạnh tranh quyết liệt của Nguyễn Tấn Hoài, Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp)… Dù vậy, sự thống trị của các tay đua TP.HCM ở vòng đua này vẫn không thay đổi.

Chặng đua này bắt đầu với việc Tập đoàn Lộc Trời chủ động "thả" một nhóm tay đua ít tên tuổi vượt lên phá điểm thưởng.

Nhưng ở giai đoạn cuối, êkip Dược Domesco Đồng Tháp đã chủ động kéo đoàn đua nhập lại thành tốp đông để Trần Tuấn Kiệt tìm cơ hội giành lại áo xanh từ Quàng Văn Cương (Tập đoàn Lộc Trời).

Pha cạnh tranh nước rút nghẹt thở giữa Nguyệt Minh và Tuấn Kiệt - Nguồn: HTV

Tại đích đến, hai đội Dược Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc Trời dàn quân lên phía trên cạnh tranh dữ dội. Nguyệt Minh kể lại: "Tay đua người Pháp Loic Desriac là người làm tốc độ cho Tuấn Kiệt. Tôi bám ngay sau tay đua Đồng Tháp này để chờ thời điểm thích hợp vượt lên".

Kết quả, Nguyệt Minh đã vượt lên đúng giai đoạn quyết định cuối cùng bằng cú đẩy xe về phía trước ngoạn mục để qua mặt Trần Tuấn Kiệt trong gang tấc. Đây là chiến thắng đầu tiên của Minh ở giải năm nay.

Cú đẩy xe giải tỏa áp lực cho Lê Nguyệt Minh - Ảnh 3.

Nguyệt Minh giành chiến thắng đầu tiên ở cuộc đua năm nay - Ảnh: M.Q.

Nguyệt Minh chia sẻ: "Tôi đang không có được phong độ tốt nhất. Đầu giải bị tai nạn rồi sau đó mỗi lần rút lại thường kẹt sau đối thủ nên khá buồn. Chiến thắng hôm nay sẽ giải tỏa áp lực cho tôi".

Dù về đích thứ nhì, Tuấn Kiệt vẫn giành lại được áo xanh tổng sắp với 85 điểm. Trong khi đó, Quàng Văn Cường vẫn giữ được áo vàng tổng sắp với 23 giờ 44 phút 45,26 giây.

Ngày 17-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 12 từ TP Huế đến Đà Nẵng có lộ trình dự kiến 123km.

TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Con trai Ronaldo ra mắt tuyển U15 Bồ Đào Nha, mặc áo số 7

Cristiano Ronaldo Jr đã đặt bước chân quan trọng đầu tiên trên con đường nối nghiệp cha mình, khi cậu bé được cho ra mắt ở đội U15 Bồ Đào Nha

Con trai Ronaldo ra mắt tuyển U15 Bồ Đào Nha, mặc áo số 7

Tin tức thể thao sáng 14-5: Rodrygo đòi rời Real Madrid

Rodrygo muốn rời Real Madrid; Liverpoool tìm ra người thay thế Arnold... là những thông tin đáng chú ý trong phần tin tức thể thao sáng 14-5.

Tin tức thể thao sáng 14-5: Rodrygo đòi rời Real Madrid

Lý giải tài năng thiên bẩm của Yamal: Trọng tâm thấp

Không chỉ khiến mọi đối thủ đau đầu tìm cách ngăn chặn, Lamine Yamal còn khiến giới khoa học hào hứng vào cuộc tìm tòi, lý giải xoay quanh tài năng bẩm sinh của anh.

Lý giải tài năng thiên bẩm của Yamal: Trọng tâm thấp

Câu lạc bộ ở Hà Lan sẽ mất suất dự cúp châu Âu vì... thiếu giấy phép

Nỗ lực giành suất tham dự Conference League mùa giải tới của CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) đã gặp phải một trở ngại mà không chiến thuật gia lão luyện nào có thể vượt qua được, đó là: thiếu giấy phép!

Câu lạc bộ ở Hà Lan sẽ mất suất dự cúp châu Âu vì... thiếu giấy phép

HLV Anh Đức và thách thức ổn định ‘phòng thay đồ’

Nhiệm vụ giúp CLB Bình Dương sớm trụ hạng để tập trung cho bán kết Cúp quốc gia 2024-2025 của tân HLV Nguyễn Anh Đức không đơn giản.

HLV Anh Đức và thách thức ổn định ‘phòng thay đồ’

Futsal nữ Thái Lan đè bẹp Hong Kong, giành quyền vào bán kết

Chiều 13-5, futsal nữ Thái Lan đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé dự World Cup khi phô diễn sức mạnh hủy diệt, đánh bại Hong Kong với tỉ số đậm 5-2 tại tứ kết giải futsal nữ châu Á 2025.

Futsal nữ Thái Lan đè bẹp Hong Kong, giành quyền vào bán kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar