15/04/2022 13:34 GMT+7

Bị tuột dây sên, Trần Tuấn Kiệt mất áo xanh tổng sắp

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 15-4, sự cố tuột dây sên trước đích đến chặng 10 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã khiến Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) mất áo xanh tổng sắp về tay Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời).

Bị tuột dây sên, Trần Tuấn Kiệt mất áo xanh tổng sắp - Ảnh 1.

Trần Tuấn Kiệt (thứ hai từ trái sang) bị tuột sên trước đích đến - Ảnh: M.Q.

Chặng thi đấu dài 163km này đã chứng kiến nhiều đợt tấn công vô cùng hấp dẫn, đáng chú ý là nỗ lực ra đi của hai ngoại binh Baasankhuu Myagmarsuren (GSB Đồng Nai) và Igor Frolov (TP.HCM-Vinama).

Trong đó, tay đua người Mông Cổ Baasankhuu Myagmarsuren là người phát pháo ngay sau khi xuất phát. Tuy nhiên, sau khi thoát đi được khoảng 8km thì anh đã bị nhóm sau bắt lại.

Đến gần điểm rút sprint thứ hai (cách xuất phát 110km), khi các đội đang tấn công cởi mở, thì tay đua người Nga Igor Frolov tung guồng chân ấn tượng để một mình thoát đi.

Tay đua của TP.HCM-Vinama có lúc tạo được khoảng cách gần 50 giây so với nhóm phía sau. Nhưng sau đó, êkip An Giang đã hợp sức đuổi theo và bắt kịp Igor Frolov không lâu sau đó.

Sau nhiều nỗ lực tách toán không thành, đoàn đua đã về đích với chùm đông. Đáng chú ý, trong lúc tung nước rút về đích, tay đua áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) bị tuột dây sên nên không thể tranh chấp thứ hạng cao.

Trong khi đó, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã chứng tỏ phong độ tuyệt vời để giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 44 phút 12 giây.

Bị tuột dây sên, Trần Tuấn Kiệt mất áo xanh tổng sắp - Ảnh 2.

Nguyễn Tấn Hoài chiến thắng chặng 10 - Ảnh: M.Q.

Với việc Trần Tuấn Kiệt gặp sự cố không thể tranh chấp thứ hạng cao, Quàng Văn Cường (hạng 5 chặng 10) đã giành luôn áo xanh từ tay đối thủ với 75 điểm.

Sau 10 chặng, Quàng Văn Cường cũng là người tiếp tục mặc áo vàng tổng sắp với tổng thời gian 22 giờ 33 phút 59,26 giây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Trần Văn Quýt của xe đạp Đồng Tháp tiếc nuối: "Cách đích chừng 100m, Tuấn Kiệt tung nước rút thì bị tuột sên và sợi sên văng ra khỏi xe nên anh không tranh chấp thứ hạng cao được. Chỉ cần có mặt trong 3 hạng đầu thì anh đã không mất áo xanh".

Bị tuột dây sên, Trần Tuấn Kiệt mất áo xanh tổng sắp - Ảnh 3.

Quàng Văn Cường (phải) thâu tóm cả áo vàng lẫn áo xanh sau 10 chặng - Ảnh: M.Q.

Ngày 16-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 11 vòng quanh Tràng Tiền - Dã Viên (thành phố Huế) có lộ trình dự kiến 54km.

TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

PSG 'nổi giận' đòi Mbappe bồi thường gần 100 triệu euro

Dù đã chuyển sang Real Madrid từ năm 2024, cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa Kylian Mbappe và CLB cũ PSG vẫn chưa có hồi kết.

PSG 'nổi giận' đòi Mbappe bồi thường gần 100 triệu euro

Bóng chuyền nam Việt Nam dừng bước tại vòng bảng AVC Champions League

Trước đối thủ mạnh từ Qatar là Al Rayyan, bóng chuyền nam Việt Nam với tên gọi Sport Center 3 đã không thể làm nên bất ngờ tại AVC Champions League.

Bóng chuyền nam Việt Nam dừng bước tại vòng bảng AVC Champions League

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chọn Việt Nam là chủ nhà của Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Đây là cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Futsal nữ Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á, vỡ mộng dự World Cup

Trưa 13-5, tuyển futsal nữ Việt Nam đã bị loại khỏi Giải futsal nữ châu Á 2025 sau khi để thua Nhật Bản 0-2 ở tứ kết.

Futsal nữ Việt Nam bị loại khỏi giải châu Á, vỡ mộng dự World Cup

Tín hiệu vui từ bóng chuyền nam Việt Nam

Ngày ra quân AVC Champions League, bóng chuyền nam Việt Nam với tên gọi Sport Center 3 dù thua Al Muharraq (Bahrain) 1-3 nhưng để lại nhiều dấu ấn tích cực.

Tín hiệu vui từ bóng chuyền nam Việt Nam

Tuyển futsal nữ Việt Nam: Tự tin đối mặt với Nhật Bản

Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn quyết tâm đánh bại đương kim á quân Nhật Bản ở tứ kết Giải futsal nữ châu Á 2025 diễn ra vào 10h hôm nay (13-5) tại Trung Quốc.

Tuyển futsal nữ Việt Nam: Tự tin đối mặt với Nhật Bản
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar