06/11/2013 18:15 GMT+7

Cụ bà chạy marathon xong rồi mới qua đời

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

TTO - Nữ vận động viên “siêu lão” 86 tuổi Joy Johnson trở thành người phụ nữ già nhất về tới đích trong lịch sử 43 năm qua của cuộc chạy đua marathon New York.

Bà Joy Johnson đã mất gần 8 giờ để kết thúc cuộc đua dài 42,2km (26,2 mile) qua tất cả NĂM khu ngoại ô của thành phố lớn nhất nước Mỹ hôm 3-11.

Bà Joy Johnson khi tham gia cuộc đua marathon New York ngày 3-11-2013 - Ảnh: New York Daily News

Trong cuộc đua ING New York City Marathon 2013, chỉ có 18 trong tổng số hơn 50.000 vận động viên tham gia là ở tuổi trên 80. Bà Johnson về hạng tư trong nhóm vận động viên 80-89 tuổi. Người già nhất về đích là ông cụ 89 tuổi.

Bà Johnson vấp ngã đập đầu xuống đất ở dặm thứ 20, nhưng chỉ chịu vào lều y tế chữa trị sau khi về tới đích.

Ngày 4-11-2013, bà Joy Johnson xuất hiện trong chương trình Today show của kênh truyền hình Mỹ NBC tại Rockefeller Plaza với cái đầu bị băng do vấp ngã trong cuộc đua ngày hôm trước. Chỉ ít giờ sau khi chụp ảnh này, bà đã qua đời.

Diana Boydston, con gái út của bà Johnson, hôm 5-11 nói với Hãng tin Pháp AFP rằng: “Mẹ tôi không bao giờ thật sự chạy để tranh đua. Bà chạy chỉ vì yêu môn thể thao này.”

Bà Johnson sống tại San Jose (California). Đây là lần thứ 25 liên tiếp bà về đích trong cuộc đua marathon này. Thành tích tốt nhất của bà là dưới 4 giờ trong cuộc đua năm 1991.

Bà đã về nhất trong nhóm tuổi của mình tới sáu lần. Bà vốn là một giáo viên thể dục và làm huấn luyện viên suốt nhiều năm trời, nhưng chỉ tham gia các cuộc thi chạy marathon khi đã nghỉ hưu. Chồng bà mất cách đây 15 năm. Bà có bốn người con (mất 1) và 6 người cháu. Trong cuộc đời của mình, bà Johnson có ba tình yêu lớn nhất: tín ngưỡng, gia đình và môn chạy bộ.

Năm nay, bà Johnson đến New York cùng cô em gái Faith. Sau cuộc chạy đua về, bà có thói quen tắm nước nóng và đi ngủ. Ngày hôm sau, 4-11, cũng theo truyền thống bà cùng em gái tới Rockefeller Plaza, nơi kênh truyền hình Mỹ NBC quay chương trình Today.

Sau khi cùng em gái quay về khách sạn, bà Johnson đã nằm nghỉ và không bao giờ thức dậy nữa. Con gái bà kể rằng một ngày trước cuộc đua, mẹ mình cho biết bà rất hạnh phúc. Và quả thật là bà đã càng hạnh phúc hơn khi vẫn có thể chạy về tới đích trong cuộc đua marathon cuối cùng của mình. Có tiếc chăng là bà không kịp mừng sinh nhật thứ 87 của mình vào ngày lễ Giáng sinh sắp tới.

Chris Weiller, người phát ngôn của tổ chức New York Road Runners, đã nói thay mọi người rằng: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin bà Joy qua đời. Bà đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi”.

Bài học mà bà Johnson để lại: đã yêu cái gì thì phải sống cùng nó tới tận cuối cùng. Trong các cuộc đua marathon, bà không quan tâm mình mất bao nhiêu thời gian để về tới đích dù luôn nỗ lực hết sức mình, mà điều quan trọng hơn cả là bà có thể hoàn tất cuộc đua của mình.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thực hư video CEO Pfizer tuyên bố muốn giảm một nửa dân số thế giới

Video lan truyền gây xôn xao vì trong đó có nội dung CEO Pfizer tuyên bố muốn “giảm một nửa dân số thế giới”.

Thực hư video CEO Pfizer tuyên bố muốn giảm một nửa dân số thế giới

Rộ thông tin Mỹ áp lệnh 'hạn chế đi lại nội địa'

Mạng xã hội xôn xao thông tin nói rằng chính quyền của ông Trump đang thử nghiệm các biện pháp hạn chế đi lại nội địa tại Mỹ.

Rộ thông tin Mỹ áp lệnh 'hạn chế đi lại nội địa'

'Phép màu không khí' ở Bắc Kinh, từ thủ đô ô nhiễm thành nơi chia sẻ kinh nghiệm

Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể chất lượng không khí nhờ nhiều sáng kiến. Thái Lan cũng đang học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc.

'Phép màu không khí' ở Bắc Kinh, từ thủ đô ô nhiễm thành nơi chia sẻ kinh nghiệm

Lũ lụt kinh hoàng ở Texas bước sang ngày thứ 5, hơn 104 người thiệt mạng

Tính đến ngày 8-7, trận bão lụt tại bang Texas, Mỹ đã kéo dài 5 ngày, khiến ít nhất 104 người thiệt mạng.

Lũ lụt kinh hoàng ở Texas bước sang ngày thứ 5, hơn 104 người thiệt mạng

Video giả ồ ạt xuất hiện sau trận lũ thảm khốc ở Texas

Chuyên gia cảnh báo nhiều video gắn mác lũ lụt Texas thực chất là hình cũ cắt ghép, dễ gây hiểu lầm về quy mô và tính chất thảm họa.

Video giả ồ ạt xuất hiện sau trận lũ thảm khốc ở Texas

Hàn Quốc đề xuất cho trẻ trên 14 tuổi có quyền tự quyết về xét nghiệm gene

Từ năm sau, thanh thiếu niên Hàn Quốc từ 14 tuổi trở lên có thể tự quyết việc làm xét nghiệm gene ngoài cơ sở y tế.

Hàn Quốc đề xuất cho trẻ trên 14 tuổi có quyền tự quyết về xét nghiệm gene
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar