07/04/2013 04:33 GMT+7

Cột mốc chủ quyền của bạn trẻ Cần Thơ

CHÍ QUỐC - TẤN ĐỨC
CHÍ QUỐC - TẤN ĐỨC

TT - Chưa một lần ra Trường Sa nhưng các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Quận đoàn Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã mày mò, tìm kiếm thông tin về Trường Sa để tái hiện mô hình về cột mốc chủ quyền các đảo ở ngay tại khuôn viên các trường học, để vun đắp tình yêu quê hương biển đảo cho học sinh.

Phóng to
Học sinh Trường THCS Thốt Nốt tìm hiểu các thông tin về quần đảo Trường Sa tại cột mốc - Ảnh: Chí Quốc

Cách đây hơn hai năm, từ chủ trương hướng về biển đảo quê hương do Trung ương Đoàn phát động, anh Phạm Huỳnh Anh Duy - bí thư Quận đoàn Thốt Nốt - đã có ý tưởng làm cột mốc chủ quyền Trường Sa di động. Anh Duy tập hợp ĐVTN làm ngay mô hình cột mốc này bằng tầm vông, mút xốp. Thế nhưng cột mốc này chỉ được khoảng sáu tháng thì mục, hư nên anh nghĩ đến việc làm cột mốc cố định và chọn các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận làm nơi đặt.

Do chưa biết cột mốc chủ quyền trên thực tế thế nào nên anh Duy đã tìm hiểu, tra cứu thêm thông tin trên mạng, xây dựng cột mốc Trường Sa bằng bêtông cao 2m với kinh phí hơn 3 triệu đồng. Cột mốc này được xây bởi các “thợ tay ngang” là ĐVTN của quận đoàn và được đặt tại Trường THCS Thốt Nốt đúng dịp chào mừng đại hội Đoàn cấp quận (cuối tháng 4-2012). Có kinh nghiệm, đầu năm 2013 quận đoàn tiếp tục gợi ý để ĐVTN Trường tiểu học Thốt Nốt 2 thực hiện mô hình cột mốc hoành tráng hơn.

Thầy Phan Hoàng Hải - tổng phụ trách Đội của Trường tiểu học Thốt Nốt 2 - cho biết các em đội viên “có đá góp đá, có gạch góp gạch” để làm vật tư xây cột mốc của đảo Song Tử Tây. Với sự góp sức của thầy và trò, công trình này đã được khánh thành vào giữa tháng 3-2013 với chiều cao 2,2m, nền rộng 3m. Tại khu vực cột mốc còn được đặt thêm ảnh chụp thực tế công trình trên đảo Song Tử Tây cùng ảnh về hoạt động của chiến sĩ trên đảo, khiến nhiều học sinh háo hức tìm hiểu.

Cô Lê Thị Kim Quyên, hiệu trưởng Trường tiểu học Thốt Nốt 2, nói: “Từ khi có mô hình này, mình tìm hiểu rồi có thêm cảm xúc, tình cảm với biển đảo, với con người ngoài đó. Ngoài nói chuyện biển đảo với các em lúc chào cờ, trong tiết học chúng tôi cũng lồng ghép nội dung về biển đảo, lúc nào các em thắc mắc gì khi xem mô hình, hình ảnh thì thầy Hải giải thích ngay, vì vậy nhiều em rất thích thú”.

Anh Phạm Huỳnh Anh Duy cho biết thêm: “Sắp tới chúng tôi sẽ làm cột mốc ở hai trường THPT, mỗi cột mốc sẽ lấy tên đảo ở Trường Sa. Quận đoàn cũng sẽ đăng ký với Thành đoàn cho hai đồng chí đi ra Trường Sa để có thực tế về truyền lại cho các em sinh động hơn”.

CHÍ QUỐC - TẤN ĐỨC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

"Mình muốn được làm những điều có ích cho mọi người mà trở thành bác sĩ sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và có khi là cả sự sống cho người khác", Quỳnh Anh chia sẻ khi còn ở tuổi học trò.

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X vừa là ngày hội tôn vinh thiếu nhi tiêu biểu vừa là sân chơi truyền cảm hứng công nghệ, sáng tạo chuyển đổi số cho thế hệ măng non.

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Sẵn sàng chi mạnh tay cả ngàn tệ chi phí, các giải chạy chỉ vài phút mở đăng ký đã "cháy vé" - hiện tượng chạy việt dã đang bùng nổ tại Trung Quốc với sức hút mãnh liệt từ trải nghiệm thiên nhiên hoang dã và thách thức vượt giới hạn bản thân.

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar