Về trang chủ
Thể thao cười

Công nghệ ELC gặp sự cố, Wimbledon nói lỗi ở... ballboy

HUY VŨ07:45 | 10/07/2025

Wimbledon 2025 tiếp tục gặp rắc rối với Hệ thống xác định vạch bóng điện tử (Electronic Line Calling - ELC). Điều đáng nói, ban tổ chức giải đấu đã quy trách nhiệm… cho một ballboy.

Công nghệ ELC gặp sự cố, Wimbledon nói lỗi ở... ballboy - Ảnh 1.

Công nghệ ELC ở Wimbledon gặp sự cố trong trận tứ kết của Taylor Fritz - Ảnh: REUTERS

Ở một pha bóng trong trận tứ kết đơn nam Wimbledon 2025 giữa Karen Khachanov và Taylor Fritz, hệ thống ELC bất ngờ phát ra âm thanh "Fault" (lỗi) sau… ba lần chạm bóng của hai tay vợt. Trọng tài chính lập tức dừng trận đấu và tuyên bố: "Chúng ta sẽ đánh lại điểm do hệ thống bị trục trặc. Hệ thống đã được khởi động lại".

Theo lời giải thích chính thức từ CLB All England: "Hệ thống không thể nhận diện thời điểm bắt đầu của điểm vì một ballboy (cậu bé nhặt bóng) vẫn còn đang băng qua lưới trong lúc tay vợt bắt đầu thực hiện động tác giao bóng. Do đó hệ thống đã hiểu nhầm cú thuận tay của Fritz là cú giao và tự động gọi 'Fault'".

Phát biểu sau trận, tay vợt người Nga Karen Khachanov (hiện xếp hạng 20 thế giới) tỏ ra không mấy hài lòng với sự cố: "Thành thật mà nói, tôi thích có trọng tài biên hơn. Khi không có họ, cảm giác sân đấu trở nên trống trải và lạnh lẽo".

Anh cũng bày tỏ sự lo ngại về độ chính xác của hệ thống công nghệ: "Người ta nói AI và công nghệ phải chính xác tuyệt đối, nhưng chúng ta đã chứng kiến vài lỗi rồi. Có vài pha bóng hôm nay rất đáng nghi ngờ, tôi không chắc liệu bóng có chạm vạch không. Thậm chí trong một pha bóng, máy còn gọi 'out' ngay giữa màn đôi công kéo dài. Thật đáng sợ khi để máy móc tự quyết định".

Dù vậy, Khachanov vẫn giữ được bình tĩnh: "Tôi có thể nổi giận, có thể cãi vã, nhưng rốt cuộc thì chuyện đã xảy ra. Điểm đó cũng không quan trọng lắm - chỉ là đầu ván thôi, có thể 15-Love hay Love-15. Nếu đó là điểm quyết định như break-point hay tiebreak thì chắc tôi sẽ nổi đóa".

Taylor Fritz sau đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (6-3, 6-4, 1-6, 7-6) trước Khachanov để lần đầu tiên lọt vào bán kết Wimbledon.

Wimbledon 2025 là kỳ giải đầu tiên trong lịch sử không sử dụng trọng tài biên, toàn bộ được thay thế bằng hệ thống ELC. Tuy nhiên chỉ trong một tuần đầu giải, ELC đã gây tranh cãi dữ dội với những lỗi khiến cả Pavlyuchenkova, Khachanov và nhiều tay vợt khác cảm thấy mất niềm tin vào "cuộc cách mạng AI" của làng banh nỉ.

HLV Luis Enrique của PSG 'né' những câu hỏi về Mbappe Máy bay chở Real Madrid bay vòng vòng trên bầu trời Washington vì bão Diogo Jota để lại tài sản hơn 1.214 tỉ đồng cho vợ con

Bình luận hay

      Bình luận (0)
      Tối đa: 1500 ký tự
      Được quan tâm nhất
      Mới nhất
          Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
          Tất cả bình luận (0)
          Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
          Được quan tâm nhất
          Mới nhất
              Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
              Tối đa: 1500 ký tự
              Avatar
              Đăng ký bằng email
              Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạnĐăng ký
              Đăng nhập
              Thông tin bạn đọcThông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
              Gửi bình luận
              Đóng

              Bình luận (0)
              Tối đa: 1500 ký tự
              Được quan tâm nhất
              Mới nhất
                  Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                  Tất cả bình luận (0)
                  Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
                  Được quan tâm nhất
                  Mới nhất
                      Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
                      Tối đa: 1500 ký tự
                      Avatar
                      Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu