
HLV Luis Enrique của PSG không muốn nói về Mbappe trước trận bán kết FIFA Club World Cup 2025 với Real Madrid - Ảnh: REUTERS
Khi truyền thông Tây Ban Nha liên tục xoáy vào chủ đề Kylian Mbappe, HLV Luis Enrique của PSG chỉ muốn né tránh: "Đó là chuyện của quá khứ, và quá khứ thì không thay đổi được gì. Chúng tôi tập trung vào hiện tại".
Ngay cả khi được nhắc lại câu nói trong bộ phim tài liệu rằng 'không có Mbappe, tôi có thể kiểm soát tất cả', ông chỉ nhẹ nhàng đáp: "Điều đẹp nhất ở cấp độ này là: hôm nay bạn nghĩ thế này, ngày mai có thể lại nghĩ khác. PSG càng khó đoán, càng tốt. Đó là mục tiêu".
Nhưng khi được hỏi nhận định về Real Madrid, ông không tiếc lời khen: "Rất khó để phân tích đội Real Madrid này. Về chiến thuật, họ như là một đội bóng mới. Ai cũng biết họ sở hữu những cá nhân xuất chúng. Tôi nghĩ Xabi Alonso rất quyết tâm xây dựng một tập thể mạnh".
Dù từng là HLV của tuyển Tây Ban Nha, Enrique không đưa ra lời khuyên nào cho đồng nghiệp trẻ: "Tôi sẽ không bao giờ dám khuyên một HLV của Real Madrid. Xabi Alonso có mọi yếu tố để thành công với thử thách này".
Ông cũng không né tránh khi nhắc đến trận đấu sắp tới: "Được đá chung kết với Real Madrid là điều đặc biệt. Nó cho thấy PSG đã làm tốt đến thời điểm này. Trận này sẽ thú vị, chúng tôi rất có động lực".
Khi được hỏi về Achraf Hakimi, học trò cũ ở cả PSG và tuyển Morocco, Enrique dành lời ngợi khen: "Cậu ấy là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất mà tôi từng dẫn dắt và từng thấy. Ở cánh trái, Nuno Mendes cũng thuộc đẳng cấp thế giới".
Về thủ môn Donnarumma, người liên quan đến chấn thương của Musiala, Enrique khẳng định: "Rõ ràng Donnarumma bị ảnh hưởng. Cậu ấy đã chủ động liên hệ với Musiala. Những ai từng biết Donnarumma đều hiểu cậu ấy là người tử tế. Trong bóng đá vẫn có chấn thương, nhưng vấn đề là không hề có ác ý".
Bình luận hay