11/11/2014 10:42 GMT+7

Cõng mẹ đi chơi sáng đèn sân khấu cải lương

LINH ÐOAN
LINH ÐOAN

TT - Tối 8-11, tại rạp Thủ Ðô, đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã ra mắt khán giả vở cải lương Cõng mẹ đi chơi.

NSƯT Thoại Miêu (vai bà Châu) và Tô Tấn Loan (vai Vũ) trong vở Cõng mẹ đi chơi. Vở sẽ sáng đèn vào các ngày cuối tuần - Ảnh: Nguyễn Lộc

Ðây là vở cải lương đầu tiên của đạo diễn Bùi Quốc Bảo - vốn là “người quen” của sân khấu kịch nói.

Lần đầu tiên đạo diễn một vở cải lương, nhưng Quốc Bảo lại thấy quen thuộc: “Tôi là dân miền Tây, từ nhỏ tôi đã nghe cải lương và có thể thuộc lòng cả một trích đoạn. Có thể nói cải lương đã ngấm vào máu của tôi. Bây giờ được dựng cải lương cảm giác hết sức hào hứng, như được chạm vào cái gốc, cái hồn của mình!”.

Cõng mẹ đi chơi (Hùng Dũng chuyển thể cải lương từ kịch bản kịch nói của Bùi Quốc Bảo) là câu chuyện khá xúc động về tình mẫu tử.

Mẹ con bà Châu bị ông Phương bỏ rơi khi Phúc, đứa con chung của họ, còn là bào thai trong bụng. Khi trưởng thành, vì mặc cảm nghèo khó Phúc đã tìm đến người cha tệ bạc năm nào.

Ông Phương có đứa con trai với người vợ sau nhưng chẳng may Vũ bị thiểu năng, thế là khi gặp Phúc ông nhanh chóng nhận con ngay để thay thế cho đứa con thiểu năng chỉ làm ông mất mặt.

Ðời lắm tréo ngoe, trong khi Phúc bỏ mẹ để chạy theo người cha giàu sang, thì duyên cớ tình cờ, Vũ lại tìm thấy hơi ấm tình thương ở bà Châu...

Có thể nói trong tình hình sân khấu cải lương hiện nay thì Cõng mẹ đi chơi dù chưa thật xuất sắc nhưng là vở diễn xem được.

Vở đã có những giây phút thật sự lắng đọng và chạm được vào trái tim người xem. Trong đó, góp phần không nhỏ là nhờ vào vai diễn bà Châu - người mẹ khẳng khái nhưng giàu tình cảm qua diễn xuất của NSƯT Thoại Miêu.

Dàn diễn viên trẻ cũng hết sức nỗ lực trong từng vai diễn. Tô Tấn Loan gây được thiện cảm khi vào vai anh chàng Vũ khờ khạo nhưng dễ thương và sống hết tình.

Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Thị Luận sáng đẹp, ca hay nhưng nếu cô chú ý thêm về trang phục thì vai diễn cô thôn nữ chân chất có lẽ sẽ thuyết phục hơn. Ðoàn Minh có vẻ vẫn còn căng thẳng và hơi non trong vai Phúc.

Ðiều đáng tiếc là vai diễn ông Phương của diễn viên Khánh Tuấn - gương mặt khá quen thuộc ở Nhà hát Trần Hữu Trang với những vai phản diện.

Trong đêm diễn tối 8-11, vai diễn của Khánh Tuấn thiếu tiết chế, anh còn hay đùa nhắc lại hai, ba lần cái tên bà Chín (nhân vật chẳng có trong vở diễn), mà không ít người xem hiểu là anh đang đùa với một khán giả quen đang ngồi xem dưới khán phòng.

Sự đùa cợt kém duyên này gây cho khán giả sự khó chịu, làm ảnh hưởng đến vở diễn.

Âm nhạc, cảnh trí trong Cõng mẹ đi chơi khá dung dị nhưng góp phần hỗ trợ đắc lực cho vở diễn, đặc biệt âm nhạc khá hợp lý và tạo nhiều cảm xúc. Có chút nuối tiếc là đôi chỗ vở diễn được xử lý hơi vội nên chưa tạo cảm xúc đầy đặn ở người xem.

Như Quốc Bảo chân thành chia sẻ: “Do kịch tiết tấu nhanh, còn ngôn ngữ cải lương mang màu sắc trữ tình nên đôi lúc mình bị xử lý nhanh, vội. Vẫn còn nhiều chỗ mắc lỗi kiểu kịch đâm bài ca. Cho đến lúc vở ra mắt thì thật sự chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh rất nhiều”.

Không chỉ có vở Cõng mẹ đi chơi, đầu tháng 12 này kịch bản Ðời như ý của Quốc Bảo được đạo diễn Quốc Kiệt dàn dựng cho đoàn 3 Thắp sáng niềm tin của Nhà hát Trần Hữu Trang cũng sẽ được tiếp tục ra mắt khán giả.

Có vẻ như đang có một cuộc lấn sân sang đất cải lương của chàng trai được xem là tác giả - đạo diễn trẻ triển vọng của sân khấu kịch hiện nay.

Sân khấu cải lương chào đón đạo diễn trẻ

Cõng mẹ đi chơi có thể xem là vở mới đầu tiên của Nhà hát Trần Hữu Trang nói riêng và sân khấu cải lương TP nói chung kể từ sau mùa tết năm 2014. Quá ít ỏi và phản ánh rõ tình trạng đìu hiu của sân khấu cải lương.

NSND - đạo diễn Trần Ngọc Giàu, giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, cho biết: “Sân khấu cải lương TP hiện đang cực kỳ thiếu đạo diễn. Lớp đi trước hiện chỉ còn vài người như tôi, đạo diễn Hoa Hạ... vì vậy tôi đang rất muốn bổ sung thêm những bạn trẻ.

Các đạo diễn trẻ bên lĩnh vực sân khấu kịch hiện nay nếu có khả năng và mong muốn tham gia sân khấu cải lương, chúng tôi sẽ chào đón. Chúng tôi khuyến khích các bạn làm, nếu có khiếm khuyết chúng tôi sẽ giúp đỡ, hướng dẫn, chỉnh sửa”.

LINH ÐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Check-in đã đời cùng mèo ú Doraemon trước thềm movie 2025 ra mắt

Nhân dịp tròn 45 năm loạt phim điện ảnh Doraemon ra mắt, một sự kiện đặc biệt đang diễn ra tại trung tâm thương mại Vincom Landmark 81 (TP.HCM) từ ngày 17-5 đến 1-6, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ mọi lứa tuổi.

Check-in đã đời cùng mèo ú Doraemon trước thềm movie 2025 ra mắt

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên xá lợi Phật tôn trí tại chùa Tam Chúc, hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đã về đây chiêm bái trong thành kính và trật tự.

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Phát biểu tại talkshow 'Cuốn sách đầu tay, hành trình ai cũng có thể bắt đầu', doanh nhân Nhan Húc Quân nói bà quyết định viết sách là nhờ sự khích lệ ban đầu của người thân, chứ không tính toán khi ra sách phải bán được bao nhiêu.

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Theo PGS.TS Trần Thị Mai, trong quá khứ, người phương Tây ví Sài Gòn còn lớn hơn Băng Cốc của Vương quốc Xiêm và không thua kém một số thành phố ở châu Âu. Vì vậy, họ đã từng quyết tâm xây dựng Sài Gòn thành một 'Paris thu nhỏ'.

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Nghệ sĩ Trinh Trinh vừa đăng trên trang cá nhân tiết mục dự thi của con trai cô, cháu Gia Khánh, thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Đây là nhân vật mà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mới vừa thể hiện dịp đại lễ 30-4.

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar