20/07/2024 09:40 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cộng đồng mạng trích dẫn những câu nói nổi tiếng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ khi tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được đăng tải, người dùng các nền tảng mạng xã hội đồng loạt gửi lời thương tiếc, tiễn biệt, cùng trích lại những câu nói, thông điệp mà Tổng bí thư phát biểu những năm qua.

Cộng đồng mạng gửi vô vàn lời tiếc thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  - Ảnh chụp từ Facebook

Cộng đồng mạng gửi vô vàn lời tiếc thương trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp từ Facebook

Những câu nói ấy cũng có thể xem như một phần di sản to lớn mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại. Đó là những đau đáu về tương lai, vận mệnh của dân tộc. Là những tâm tư, lời nhắc nhở với đảng viên, bộ máy chính quyền mà Tổng bí thư nói trong nhiều sự kiện khác nhau.

"Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15-9-2021 được người dùng mạng nhắc đến nhiều nhất trong các status, story trên Facebook, Zalo, TikTok…

Đây cũng là câu mà nhiều người chọn khi ký tặng nhau cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15-9-2021 được người dùng mạng chia sẻ mạnh mẽ trong những giờ đầu tiên biết tin ông đã ra đi mãi mãi - Ảnh chụp từ Facebook

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 15-9-2021 được người dùng mạng chia sẻ mạnh mẽ trong những giờ đầu tiên biết tin ông đã ra đi mãi mãi - Ảnh chụp từ Facebook

Người dùng Châu Anh bày tỏ phát biểu của Tổng bí thư là lời nhắc không dành cho riêng ai, mà "ai cũng cần để làm kim chỉ nam cho đích đến của cuộc đời mình".

Nhiều người lại tâm đắc trích dẫn một câu nói khác của Tổng bí thư: "Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng".

Cũng vậy, cộng đồng mạng đã làm sống lại những câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với cả niềm tự hào, tự tôn dân tộc:

- Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào".

- Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không làm "nản chí", "chùn bước", sợ sai không dám làm của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm "chùn bước" những ai có động cơ không trong sáng, đã trót "nhúng chàm" và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm.

- Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được một người dùng Facebook có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải tối 19-7 được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh chụp từ Facebook

Câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được một người dùng Facebook có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải tối 19-7 được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh chụp từ Facebook

Triệu trái tim đau tiễn biệt Tổng bí thư

"Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa". Cả cuộc đời 80 tuổi, cống hiến đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, không ngơi nghỉ một ngày nào. Tiếc thương Ông vô hạn" - người dùng Huy Khoa viết. Bài đăng này đã nhận được hơn 5,5 ngàn lượt tương tác và chia sẻ trong 5 tiếng đăng tải.

Rất nhiều người đã để hình ảnh cờ rủ để bày tỏ lòng tiếc thương với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp từ Facebook

Rất nhiều người đã để hình ảnh cờ rủ để bày tỏ lòng tiếc thương với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp từ Facebook

Người dùng mạng khắp nơi gọi Tổng bí thư bằng rất nhiều danh xưng: người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, vị lãnh tụ vì nước vì dân, người chiến sĩ cộng sản chân chính...

Vô vàn dòng trạng thái tiếc thương trải khắp các mạng xã hội cùng hình ảnh đẹp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những ngôn từ trân trọng, kính cẩn với người lãnh đạo vừa ra đi:

- Vĩnh biệt bác Trọng, người tận tâm, tận lực đến tận phút cuối cuộc đời vì đất nước Việt Nam.

- "Một đời thanh bạch, chẳng vàng son". Xin tiễn biệt Người.

- Những gì còn lại là sự kế thừa và tiếc nuối một người lãnh đạo và là người đốt lò vĩ đại.

- Dẫu biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật nhưng sự ra đi của Ngài là sự mất mát to lớn của dân tộc. Vĩnh biệt Ngài - người cộng sản kiên trung, vị lãnh tụ vì nước vì dân.

Không ít những hình ảnh được đăng tải bày tỏ niềm tiếc thương, kính trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp từ Facebook

Không ít những hình ảnh được đăng tải bày tỏ niềm tiếc thương, kính trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp từ Facebook

Rất nhiều người dùng mạng đồng loạt thay hình cờ rủ làm hình đại diện, thể hiện lòng tiếc thương. Nhiều bài thơ về Tổng bí thư cũng ra đời.

Một bức tranh vẽ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Fanpage Về ăn cơm - Ảnh chụp từ Facebook

Một bức tranh vẽ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Fanpage Về ăn cơm - Ảnh chụp từ Facebook

Kính tiễn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc

Thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vừa được công bố, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar