10/02/2025 13:03 GMT+7

Con trai Michael Jordan say rượu lái xe, Lamborghini kẹt đường ray

Con trai của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã bị bắt vì say rượu lái xe, tàng trữ cocaine và chống người thi hành công vụ.

Say rượu lái xe Lamborghini, 'rich kid' tục nói 'biết bố tôi là ai không' nhưng vô ích - Ảnh 1.

Marcus Jordan (phải) bên cạnh chiếc Lamborghini xanh và một phụ nữ đi cùng - Ảnh cắt từ video: WFAA

CBS News đưa tin cảnh sát hạt Seminole (Florida, Mỹ) đã tiến hành truy tìm một chiếc Lamborghini Urus màu xanh, sau khi bỏ trốn trong lúc bị cảnh sát giao thông vẫy vào làm việc.

Khoảng 10 phút sau, Sở Cảnh sát Maitland đã phát hiện chiếc SUV mắc kẹt trên đường ray xe lửa gần đó. Khi cảnh sát đến hiện trường, chiếc Urus đang nằm trên đường ray xe lửa, với lốp xe bị vùi trong đất.

Người lái xe chính là Marcus Jordan, con trai của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, cũng là chủ sở hữu đội NASCAR. Anh ta đã khai với cảnh sát rằng mình "bị lạc đường" và cần giúp đỡ để đưa xe ra khỏi đường ray.

Tuy nhiên, cảnh sát xác định Marcus Jordan đang trong tình trạng say xỉn, đồng thời tìm thấy cocaine trong xe. Toàn bộ quá trình "giao lưu" giữa anh ta và cảnh sát đã được ghi lại.

Trong video, Marcus Jordan liên tục nhắc đến người cha nổi tiếng của mình, dường như mong muốn được đối xử đặc biệt. Trong video mà CBS News có được, khi bước ra khỏi xe, Marcus nhanh chóng nhắc đến người cha nổi tiếng của mình: "Ông anh, tôi là Marcus Jordan. Tôi là con trai của Michael Jordan".

Say rượu lái xe Lamborghini, 'rich kid' tục nói 'biết bố tôi là ai không' nhưng vô ích - Ảnh 2.

Marcus đang phân trần với cảnh sát - Ảnh cắt từ video

Bên dưới video quay lại toàn bộ diễn biến tại hiện trường dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích Marcus.

- Tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không thể giải quyết được sự ngu ngốc.

- Bất cứ ai đã 34 tuổi mà còn "Tôi là con của..." đều là nỗi quan ngại của thế giới.

- Michael Jordan thường nổi giận với đồng đội vì để mất bóng. Hãy tưởng tượng anh ấy nghĩ gì khi thấy con trai mình lái xe trên đường ray xe lửa.

- Một số người thực sự đang sống cuộc sống quá dễ dàng, nên phải tìm cách để phá hỏng...

- Giỏi lắm Marcus. Làm trò hề trước toàn thể đất nước và làm xấu hổ cha mình cùng mọi người trong gia đình.

- "Anh cứ nói rằng anh là người nổi tiếng hay gì đó? Nhưng tôi không biết anh". Cảnh sát có màn đáp trả cực gắt.

Say rượu lái xe Lamborghini, 'rich kid' tục nói 'biết bố tôi là ai không' nhưng vô ích - Ảnh 3.

Việc là con trai của một huyền thoại không cứu được Marcus thoát khỏi các cáo buộc - Ảnh: The Richest

Jordan sau đó được cho là đã phải trải qua một bài kiểm tra độ tỉnh táo trên đường. Nhưng anh ta đã không vượt qua. Ngay lập tức, người này bị bắt giữ và khám xét.

Theo các nhà chức trách, cuộc khám xét đã phát hiện ra một chất bột màu trắng trong người anh ta. Chất đó có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine. Jordan bị cáo buộc đã bắt đầu chống cự khi các cảnh sát cố gắng đưa anh ta vào phía sau xe tuần tra.

Theo thông báo, Marcus Jordan hiện phải đối mặt với các cáo buộc say rượu lái xe, gây tai nạn do lái xe khi say rượu gây thiệt hại tài sản, tàng trữ cocaine và chống người thi hành công vụ.

Marcus Jordan, 34 tuổi, là con trai thứ hai của Michael Jordan. Marcus chơi bóng rổ ở trường đại học, nhưng chưa bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài việc là con trai của Michael Jordan, anh ta chủ yếu được biết đến với việc hẹn hò với Larsa Pippen, vợ cũ của đồng đội cũ của cha anh là Scottie Pippen, và cũng đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế như Real Housewives of Miami.

Mày có biết bố… tao là ai không?

Từ ngày quậy tưng sân bay với câu nói để đời :"Mày có biết bố mày là ai không?”, Chí Phèo ngày càng hung hăng, không coi ai ra gì! Có lẽ vì mức phạt cấm hắn đi máy bay vài tháng không mùi mẽ gì, xét ra hắn còn nổi tiếng hơn cả ngày trước, chỉ cần một câu cửa miệng mà cân cả thiên hạ!

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chạy quá tốc độ bị cảnh sát truy đuổi, xe ô tô tự tách đôi giữa đường chạy trốn

Pha tẩu thoát này đã xảy ra tại Nga, khi chiếc xe ô tô bị cảnh sát truy đuổi bất ngờ tách đôi.

Chạy quá tốc độ bị cảnh sát truy đuổi, xe ô tô tự tách đôi giữa đường chạy trốn

Xe tải điện mini ngắn hơn xe Wuling, chạy 90km/sạc, tải trọng 540kg, chỉ ngang ô tô cho học sinh

Fiat, hãng xe nổi tiếng với những chiếc xe nhỏ gọn, vừa ra mắt chiếc xe ba bánh đầu tiên là xe tải điện cỡ nhỏ mang tên Tris.

Xe tải điện mini ngắn hơn xe Wuling, chạy 90km/sạc, tải trọng 540kg, chỉ ngang ô tô cho học sinh

SUV bán chạy nhất thế giới Toyota RAV4 bước sang thế hệ mới: Lột xác toàn diện

Toyota RAV4 - mẫu SUV cỡ trung bán chạy nhất thế giới trong nhiều năm qua - chính thức bước sang thế hệ hoàn toàn mới.

SUV bán chạy nhất thế giới Toyota RAV4 bước sang thế hệ mới: Lột xác toàn diện

Mercedes-Benz Việt Nam: 'Xe bị cháy không phải lỗi kỹ thuật, ca sĩ Duy Mạnh lần thứ 2 rút đơn kiện'

Ca sĩ Duy Mạnh lần thứ 2 rút đơn kiện liên quan vụ việc, trong khi nguyên nhân dẫn tới vụ cháy xe không nằm ở lỗi kỹ thuật, thông cáo của Mercedes-Benz Việt Nam viết.

Mercedes-Benz Việt Nam: 'Xe bị cháy không phải lỗi kỹ thuật, ca sĩ Duy Mạnh lần thứ 2 rút đơn kiện'

Doanh nhân sở hữu 3 xe VinFast VF 9: 'Thích quá, tôi bán Mercedes mua VF 9'

Bị thuyết phục vì khả năng vận hành ấn tượng của VinFast VF 9, anh Vũ Ngọc Hải quyết định mua liền 3 chiếc xe để phục vụ cho công việc kinh doanh cũng như nhu cầu đi lại của gia đình.

Doanh nhân sở hữu 3 xe VinFast VF 9: 'Thích quá, tôi bán Mercedes mua VF 9'

Xe bán tải chuyển làn, va chạm với xe máy, 1 người chết

Sáng 23-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường liên xã, đoạn qua thôn 4, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk khiến một thanh niên tử vong.

Xe bán tải chuyển làn, va chạm với xe máy, 1 người chết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar