29/09/2020 19:41 GMT+7

Con trai 12 tuổi của Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng văn chương Khát vọng Dế mèn

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Tác giả Cao Khải An, 12 tuổi, con trai của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, trở thành 1 trong 4 tác giả nhận giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất, hạng mục Khát vọng Dế mèn, với bản thảo tập truyện 'Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm'.

Con trai 12 tuổi của Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng văn chương Khát vọng Dế mèn - Ảnh 1.

Cao Khải An, con trai 12 tuổi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhận giải thưởng Khát vọng Dế mèn cho tác phẩm đầu tay - Ảnh: T.ĐIỂU

Giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất đã được báo Thể Thao và Văn Hóa tổ chức trao giải chiều 29-9 tại Hà Nội. Ban tổ chức trao 1 Giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn và 4 giải Khát vọng Dế mèn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giành Giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn cho tác phẩm Làm bạn với bầu trời. Ông là tác giả lớn tuổi nhất được trao giải lần này.

Ban tổ chức dự định trao 2 Giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn cho Nguyễn Nhật Ánh và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với tác phẩm Chuyện của anh em nhà Mem, nhưng ông Thiều đã xin rút giải thưởng vì muốn tránh những dị nghị do ông là thành viên ban giám khảo của cuộc thi này.

Con trai 12 tuổi của Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng văn chương Khát vọng Dế mèn - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giành Giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn cho tác phẩm Làm bạn với bầu trời - Ảnh: T.ĐIỂU

4 tác giả nhận giải thưởng Khát vọng Dế mèn ngoài Cao Khải An còn có họa sĩ Nguyễn Đới Chung Anh (10 tuổi) được trao giải cho chùm tranh chủ đề phòng chống COVID-19; cùng hai "người lớn" là Nguyễn Chí Ngoan (một thầy giáo ở An Giang, sinh năm 1991) với tập bản thảo truyện ngắn Mộng giang hồ, và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với chùm ca khúc chủ đề thiếu nhi.

Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung có tới 300 bài hát viết cho thiếu nhi, trong đó có bài Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to được đông đảo công chúng yêu thích. Âm nhạc của anh tươi mới, phù hợp với thời đại hôm nay, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha - một thành viên ban giám khảo - nhận xét trong lễ trao giải.

4/5 tác giả được trao giải thưởng Dế mèn năm nay là các tác giả ở phía Nam, chỉ họa sĩ Nguyễn Đới Chung Anh ở Hà Nội.

Con trai 12 tuổi của Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng văn chương Khát vọng Dế mèn - Ảnh 3.

Nguyễn Đới Chung Anh, 10 tuổi, được trao giải Khát vọng Dế mèn cho bộ tranh về phòng chống COVID-19 - Ảnh: T.ĐIỂU

Về giải thưởng cho tác giả nhí Cao Khải An, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi được mời chia sẻ về giải thưởng của con mình trong lễ trao giải cho biết khi con gửi bản thảo đi dự thi, chị đã dự báo "gửi cho vui thôi chứ truyện của con chẳng có bài học đạo đức nào nên sẽ không được giải".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho biết con chị đã gửi tác phẩm đi dự thi bằng email của mình, và ban tổ chức không biết bé là con chị trong quá trình chấm giải.

Nữ nhà văn cũng chia sẻ nhiều điều thú vị về cậu con trai bỗng dưng viết văn vì… COVID-19, và tác phẩm của cậu.

Chị cho biết, Khải An lâu nay chỉ thích trồng cây, chơi piano, thích chơi với người già và không hề thích đọc sách.

Em chỉ bắt đầu đọc sách từ khi phải ở nhà vì COVID-19 từ hồi đầu năm. Cũng từ lúc đó Khải An mới đọc sách của mẹ và thấy "cũng được".

Kể từ khi đọc sách, Khải An cũng bắt tay vào viết tập truyện đầu tay. Điều này thật sự bất ngờ với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bởi trước đó con trai chị "học dở" và không thích sách vở.

Con trai 12 tuổi của Nguyễn Ngọc Tư nhận giải thưởng văn chương Khát vọng Dế mèn - Ảnh 4.

Cao Khải An viết tập truyện trong 7 tháng, dự định sẽ ra mắt bạn đọc vào đầu năm 2021 - Ảnh: T.ĐIỂU

Khải An cho biết tập liên truyện được em viết trong 7 tháng. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có đọc và góp ý một số sai sót hoặc những đoạn chưa tốt cho con, nhưng mọi sửa chữa đều do Khải An tự làm.

Tập truyện Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm dự định ra mắt độc giả vào đầu năm 2021, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.

Trả lời câu hỏi có hi vọng con sau này trở thành nhà văn tài năng giống mình, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nói chị không ngăn cản con viết, nhưng việc con trở thành nhà văn nổi tiếng hay không phụ thuộc vào con chứ không liên quan tới những hi vọng của chị.

Ông Nguyễn Quang Thiều từ chối giải thưởng Hiệp sĩ Dế mèn vì ‘chưa dũng cảm’

TTO - Vài giờ trước lễ trao giải chính thức của giải thưởng Dế mèn lần thứ nhất diễn ra chiều nay, 29-9, thông tin ông Nguyễn Quang Thiều từ chối nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi, dù ông rất thích giải thưởng này, khiến nhiều người tò mò.

THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar