22/04/2014 03:26 GMT+7

Còn nghèo, đừng xây nhà sang

HỮU CHƠN
HỮU CHƠN

TT - Việc quyết định xây dựng khu nhà khách với 165 tỉ đồng tại TP Tam Kỳ của chính quyền tỉnh Quảng Nam đã thật sự gây sốc. Bởi lẽ đây là một trong những tỉnh mà trung ương và nhân dân cả nước luôn quan tâm trợ giúp trong các chính sách xã hội.

Cách làm của chính quyền nơi đây cũng rất ngược đời. Dùng tiền Nhà nước xây nhà khách rồi dự định để công ty du lịch khai thác và hoàn vốn lại dần. Vậy đâu còn gọi là “xã hội hóa”, huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp tư nhân?

Cũng khó thể chấp nhận cách giải thích rằng để giữ chân khách lưu trú, thu hút nhà đầu tư... Làm du lịch phải biết phát huy thế mạnh truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc hay từng địa phương, vùng miền chứ không chỉ tập trung vào xây dựng khách sạn, nhà nghỉ. Còn hội nghị, hội thảo tầm cỡ trung ương năm thì mười họa mới có. Chẳng lẽ công trình trăm tỉ này cứ mong sống bằng những sự kiện ấy?

Còn nhớ sau cơn bão số 11 kinh hoàng năm 2013, Quảng Nam là một trong những điểm đến đầu tiên của các chuyến hàng cứu trợ do bạn đọc các báo đóng góp.

Tôi còn nhớ trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, công đoàn ngành giáo dục Quảng Nam đã phải thành lập “quỹ đồng nghiệp” để chia sẻ với (Tuổi Trẻ ngày 11-1). Không biết chính quyền của tỉnh đã có động thái gì nhằm giúp cán bộ, công chức ổn định cuộc sống, hay là chỉ ưu tiên dùng ngân sách vào công trình lớn như nhà khách này?

Mới năm ngoái dư luận đã phản ứng mạnh mẽ với chuyện nhiều trụ sở tòa án ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ xây dựng như... lâu đài. Rồi việc công bộc của dân ở một vài ban ngành “cưỡi” trên những chiếc “siêu xe” trị giá hàng tỉ đồng... Bây giờ lại có thêm chuyện nhà khách sang ở một tỉnh nghèo... Dường như chủ trương tiết kiệm ngân sách trong hoàn cảnh đáng lẽ phải biết thắt lưng buộc bụng đã không được quan tâm?

Chưa hợp lòng dân

Trong gần 70 ý kiến phản hồi của bạn đọc, cũng có một vài ý kiến cho rằng không nên phê phán việc xây nhà khách sang ở tỉnh nghèo Quảng Nam. Bạn đọc Quốc Tuấn đề nghị “cần nhìn thoáng một chút” với lý do: “Tam Kỳ lèo tèo vài khách sạn, còn lại là nhà nghỉ làng nhàng. Khách đến chỉ có cách ở Đà Nẵng hoặc Hội An, cách Tam Kỳ 70-80km, sáng phải dậy sớm để kịp vào làm việc. Nhu cầu xây nhà khách để thu hút đầu tư, ngoại giao của tỉnh là có thật”.

Tuy nhiên, số đông hơn vẫn cho rằng Quảng Nam là một tỉnh còn rất nghèo, bỏ số tiền lớn để xây dựng những công trình chỉ phục vụ “lợi ích cục bộ” như vậy là chưa phù hợp, không được lòng dân. Bạn đọc donhat76@... phân tích: “Nếu thực tế có lượng khách đến thăm hay làm việc ở Tam Kỳ đáng kể thì các công ty kinh doanh du lịch đã đầu tư xây dựng khách sạn rồi, đâu đến lượt tỉnh đầu tư nhà khách. Việc xây nhà khách như vậy, riêng chuyện bảo trì bảo dưỡng công trình này sau khi đưa vào sử dụng cũng sẽ tốn kém khá nhiều, coi chừng sẽ lãng phí”. Bạn đọc Hữu Phước chất vấn: “Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực thay mặt nhân dân mà sao không biết về công trình này? Phải chăng lợi ích ở đây quá lớn nên người ta đã cố tình bỏ qua cơ quan quyền lực này?”.

N.N.

HỮU CHƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Sau vụ ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc nuối, phẫn nộ và đặt câu hỏi về công tác bảo vệ di sản tại Huế.

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar