21/11/2017 11:08 GMT+7

Con hứa sẽ thực hiện tâm nguyện của bố

NGUYÊN THẢO
NGUYÊN THẢO

TTO - Giữa cơn khốn khó, em Bùi Thị Phương Uyên (14 tuổi, trường THCS Nguyễn Hiền Học, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn từng ngày viết tiếp di nguyện của người cha quá cố, là cố gắng học thật giỏi để trở thành một cô giáo.

Con hứa sẽ thực hiện tâm nguyện của bố - Ảnh 1.

Uyên cố gắng học thật giỏi để hoàn thiện tâm nguyện của bố - Ảnh: Nguyên Thảo

Năm lên 9 em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh động kinh, năm 13 tuổi ba em qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Đó là những phác họa về hoàn cảnh hiện nay của Uyên.

Chỗ dựa tinh thần cho mẹ

Phương Uyên sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Năm lên 9, em đau ốm liên miên, trong một lần sốt cao căn bệnh động kinh được phát hiện, bác sĩ chẩn đoán tình trạng của em thuộc dạng khuyết tật nặng. 

"Em vẫn nhớ như in lần cuối cùng ba dẫn em đi mua bộ quần tây áo trắng mới. Bây giờ không còn ba nhưng em sẽ gắng học thật giỏi để thực hiện di nguyện của ba, trở thành một cô giáo".

Bùi Thị Phương Uyên

Thế là từ đó, tuổi thơ của Uyên gắn liền với bệnh viện, thuốc men. Đều đặn mỗi tháng một lần, 2 mẹ con lại dắt díu nhau vào bệnh viện tái khám và xin thuốc.

Bất hạnh lại vây lấy Uyên và gia đình thêm lần nữa khi ba em đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư tụy. Cùng thời điểm, mẹ Uyên phát hiện mình bị thiếu máu lên não và mất dần sức lao động. 

Tưởng chừng như những khó khăn ấy sẽ làm cô học trò nhỏ gục ngã. Nhưng Uyên vẫn đứng vững từng ngày và trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ dù nhiều lúc cơn động kinh tái phát khiến em không làm chủ được hành động của bản thân.

Trong gian nhà nhỏ chẳng có vật dụng gì quý quá, chị Phan Thị Thanh Trang (35 tuổi, mẹ Uyên) nghẹn ngào: "Ba nó mất rồi, giờ tôi cũng mang đủ thứ bệnh trong người nhưng cũng gắng gượng để lo cho con. Tội bé Uyên, ngày nào ngoài giờ lên lớp cũng phụ mẹ làm đủ thứ việc".

Căn bệnh động kinh khiến Uyên không được ra nắng nhiều, hạn chế sử dụng nước nhưng không vì thế mà em để mẹ một mình vất vả. Mỗi chiều sau giờ tan học, Uyên lại giúp mẹ quét nhà, nấu ăn và chăm sóc 2 em nhỏ. "Dù hay bị mệt nhưng em sẽ gắng giúp mẹ để mẹ bớt vất vả,", Uyên thủ thỉ trong nước mắt.

Di nguyện của bố

Trò chuyện cùng Uyên, chúng tôi không khỏi cảm phục trước nghị lực và ý chí của em. 

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Uyên hướng ánh mắt về phía bàn thờ của ba nghẹn ngào: "Em vẫn nhớ như in lần cuối cùng ba dẫn em đi mua bộ quần tây áo trắng mới. Bây giờ không còn ba nhưng em sẽ gắng học thật giỏi để thực hiện di nguyện của ba, trở thành một cô giáo".

Để minh chứng cho sự nỗ lực của mình, Uyên cho chúng tôi xem rất nhiều giấy khen mà em được nhận trong những năm đi học. Suốt 8 năm học qua, Uyên luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Năm 2016, em vinh dự nhận được giấy khen Vượt khó học giỏi của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình.

Sớm thiếu đi hơi ấm của ba nhưng Uyên rất ngoan và chăm chỉ. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Uyên chưa bao giờ dám mơ đến bộ quần áo hay sách vở mới. Bộ quần tây áo trắng đã sờn cũ nhưng đó cũng chính là bộ đồ duy nhất em mặc những năm qua dù đã hơi chật.

Anh Trần Hữu Việt (Bí thư Đoàn xã Bình Đào) cho biết: "Hoàn cảnh của em Uyên rất đặc biệt, Ba mất, mẹ lại mất sức lao động nhưng em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn và học rất giỏi. Đoàn xã luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em, để con đường đến trường của em bớt phần chông chênh".

Trời chuyển dần sang trưa, Uyên lại tất bật chuẩn bị quần áo đến trường trên chiếc xe đạp cộc cạch. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chở theo ước mơ của Uyên và gia đình. Hình ảnh cô học trò với vóc dáng nhỏ bé khuất dần sau lũy tre làng...

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.

NGUYÊN THẢO

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar