22/06/2013 02:54 GMT+7

Con hư tại...

ĐỖ KIM
ĐỖ KIM

TT - Tôi có nhóm bạn học cùng trường phổ thông, thường dành thời gian cùng ăn trưa một lần trong tuần, lâu lâu tổ chức đi chơi xa cùng nhau dù ai cũng bận rộn với công việc, gia đình.

Trong nhóm có một cô bạn, đã lâu không gặp, bởi cô ấy mệt mỏi lo toan cho cậu con trai. Lúc bé cậu con trai ngoan, học giỏi. Đến khi lên cấp II, cậu bé bắt đầu chơi và nghiện game. Lên cấp III, cậu lại chuyển sang mê đua xe. Cô bạn tôi bắt đầu ra vào các cơ quan công an để bảo lãnh con trai, và cũng không ít lần thăm nuôi con trai tại bệnh viện. Khoảng thời gian đó bạn tôi sa sút thấy rõ, mệt mỏi, không còn thời gian gặp gỡ bạn bè. Cố gắng lắm cô bạn vẫn lo cho cậu con trai tốt nghiệp được phổ thông và vào học cao đẳng. Lúc này cậu con trai lại chuyển sang mê gái, suốt ngày chỉ tìm cách xin tiền mẹ mua đồ hàng hiệu cho bạn gái. Cô bạn tôi sau bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi, lại cảm thấy thời gian hiện tại là đỡ nhất, bởi chỉ tốn tiền nhưng không phải lo lắng, hồi hộp cho tính mạng của con nữa. Có lẽ do đã quen sống chung với lũ chăng!

Cô bạn khác có một cô cháu gái, lúc còn bé cháu rất ngoan, học giỏi. Lên cấp III, cô bé thi đậu vào những trường danh tiếng. Học được thời gian, một hôm bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường, gia đình mới ngã ngửa, cô bé giữ quỹ lớp nhưng đã tiêu sạch tiền quỹ. Nhà trường đề nghị gia đình chuyển cô bé sang trường khác. Sang trường khác, cô bé tiếp tục làm một cú như thế nữa... Khó khăn lắm cô bé mới tốt nghiệp phổ thông, gia đình xin cho con học công nghệ thông tin. Được một thời gian, cô xin tiền làm dự án, mẹ sinh nghi nên nhờ người hỏi thăm, bàng hoàng khi biết cô bé chẳng hề đi học. Chưa kể, khi ra ngoài cô bé luôn tự giới thiệu cha mẹ là giám đốc công ty này nọ, tìm cách lừa tiền người khác, gia đình phải è cổ ra trả nợ hết đợt này sang đợt khác. Không làm ra tiền nhưng thích xài hàng hiệu, thích vung tiền đãi bạn bè, nên khi không có tiền thế là...

Những câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt cả tuần, các bạn trẻ ấy khi còn nhỏ là những trẻ ngoan, thông minh. Nhưng do được cưng chiều, được cho nhiều tiền nên các em đã tiêu tiền vung tay quá trán, trong khi chưa kiếm ra tiền, từ đó sinh ra tật nói dối, làm đủ cách kiếm tiền. Điều làm tôi day dứt nhất là có cách nào giúp những bậc cha mẹ thay đổi các em ấy trở lại là những đứa con ngoan như xưa không? Có cách nào giúp những bậc cha mẹ phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi không tốt của con mình?

ĐỖ KIM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar