03/06/2024 12:03 GMT+7

‘Con còn lắp chân giả được không mẹ?’

Câu hỏi của em N.T.A.T. làm cho bà Trần Thu Vân (mẹ em) đau nhói tâm can. T. là học sinh lớp 6 Trường THCS và THPT U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) bị tai nạn giao thông đứt lìa hai chân ngày 27-5.

Em N.T.A.T. - học sinh lớp 6 Trường THCS và THPT U Minh Thượng - bị tai nạn giao thông và điều trị bệnh viện - Ảnh: CHÍ CÔNG

Em N.T.A.T. - học sinh lớp 6 Trường THCS và THPT U Minh Thượng - bị tai nạn giao thông và điều trị bệnh viện - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 3-6, trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ Online, bà Trần Thu Vân (mẹ của em T.) cho biết vào ngày 29-5, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã làm thủ tục chuyển em T. lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị tốt hơn.

Hơn 1,5 tỉ đồng hỗ trợ em T.

Bác sĩ cũng đã mổ lần hai và lắp hậu môn giả cho em T.. Sức khỏe em T. hiện đã ổn định, vết thương không còn chảy máu.

"T. tỉnh lại và biết chân đã không còn. Con hỏi tôi là có còn đi học và lắp chân giả được không mẹ? Câu nói của con làm tôi bùi ngùi trong lòng. Động viên con, tôi nói được và chỉ cần con khỏe lại. Về đi học mẹ sẽ lo cho con", bà Vân nghẹn ngào.

Bà Vân và ông Nguyễn Chí Tâm (chồng bà Vân) là dân lao động, thu nhập bấp bênh, không ổn định. Sự cố xảy ra khiến gia đình bà khó khăn hơn.

Lo cho em T., bà Vân túc trực tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Ông Tâm ở nhà đi làm hồ, làm cỏ, xịt thuốc… để kiếm thêm ít tiền gửi lên lo cho T..

"Khi T. gặp tai nạn cũng được rất nhiều người quan tâm, thương và ủng hộ. Còn điều trị lâu dài, cỡ nào tôi cũng lo cho con", bà Vân nói.

Thầy Trần Quốc Nhân - hiệu trưởng Trường THCS và THPT huyện U Minh Thượng - cho hay khi em T. bị tai nạn giao thông, nhà trường có làm thư ngỏ gửi đến thầy cô, các sở, ngành địa phương kêu gọi hỗ trợ cho em.

Đến nay, thầy cô, phụ huynh và mọi người san sẻ yêu thương, gửi đến em T. một khoản tiền.

"Kết thúc đợt kêu gọi, trường đã nhận được trên 1,5 tỉ đồng. Số tiền này, trường phối hợp địa phương dự định mở tài khoản tiết kiệm giúp em T. có thêm chi phí điều trị lâu dài", thầy Nhân chia sẻ.

Giám định tốc độ, tải trọng xe tải để có hướng xử lý

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện U Minh Thượng thông tin đơn vị đang điều tra, xác minh và giám định tốc độ, tải trọng xe tải xảy ra va chạm với xe điện của em T.. Có kết quả cụ thể, cơ quan chức năng địa phương sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin khoảng 10h sáng 27-5, trên đoạn quốc lộ 63 (xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang), anh Đ.T.B. - người lái xe tải biển số 68H.022.XX - đã va chạm với xe điện của em N.T.A.T. và em N.T.T.N. - học sinh lớp 6 Trường THCS và THPT U Minh Thượng.

Vụ tai nạn trên khiến cho N.T.A.T. bị thương nghiêm trọng, đứt lìa hai chân. Còn em N.T.T.N. bị gãy tay.

Camera nhà dân ghi lại cho thấy xe điện của em T. đang qua đường về nhà thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy đến từ phía sau.

Hơn 5 giờ phẫu thuật nối bàn chân gần đứt lìa cho cụ bà bị tai nạn giao thông

Cụ bà L.T.N. bị tai nạn giao thông khiến bàn chân gần đứt lìa đã được các bác sĩ phẫu thuật nối lại thành công.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar