18/08/2018 14:20 GMT+7

Côi cút giữa đời, hai 'cánh cò' vẫn mạnh mẽ vươn lên

NGỌC HIỂN - TRÚC PHƯƠNG
NGỌC HIỂN - TRÚC PHƯƠNG

TTO - Dù thiếu hơi ấm, vòng tay che chở của mẹ cha, Đoàn Nguyễn Thanh Ngân và Nguyễn Đình Lộc vẫn nỗ lực vươn lên là những cô cậu học trò giỏi ở trường, lớp.

Côi cút giữa đời, hai cánh cò vẫn mạnh mẽ vươn lên - Ảnh 1.

Để bước tiếp con đường học, nữ sinh Đoàn Nguyễn Thanh Ngân phải tảo tần làm thêm, làm mướn vào mùa hè này - Ảnh: DUYÊN PHAN

Càng đối diện với dông bão cuộc đời, những “cánh cò” mồ côi dường như càng mạnh mẽ hơn để hướng về phía trước. 

Dù thiếu hơi ấm, vòng tay chở che của mẹ cha nhưng nữ sinh Đoàn Nguyễn Thanh Ngân (TP.HCM) và nam sinh Nguyễn Đình Lộc (Quảng Trị) vẫn cố gắng vươn lên trên con đường học tập.

Đây là câu chuyện của hai trong số 120 em học sinh khó khăn học giỏi được nhận học bổng Đèn đom đóm năm 2018.

Ước mơ chan đầy nước mắt

Năm Lộc lên 5 tuổi, căn bệnh tim quái ác đã cướp đi người mẹ của em. Hai năm sau cha em cũng qua đời. Cú sốc tinh thần vô cùng lớn ấy khiến cậu bé 13 tuổi Nguyễn Đình Lộc, học sinh Trường THCS Lê Lợi ngày nay, luôn mang ánh mắt buồn rười rượi. 

Mồ côi, em chuyển về sống với bà nội già yếu trong ngôi nhà cũ kỹ giữa cánh đồng hoang vu ở thôn Thọ Xuân (xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Hai bà cháu chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày.

Ngày mẹ còn sống, ngôi nhà nhỏ của cậu bé luôn rộn rã tiếng cười, bỗng chốc vắng đi hình bóng mẹ, cuộc sống của ba cha con Lộc trở nên khổ sở trăm bề. 

Mất mẹ tưởng như đã là nỗi đau quá lớn, vậy mà hai năm sau, hai anh em Lộc phải gánh chịu thêm nỗi đau mất cha. Hai anh em Lộc côi cút giữa đời. Từ đó, Lộc và em gái phải chia tách về sống ở hai nơi bởi kinh tế của nội ngoại đều quá khó khăn.

Lộc ở lại với bà nội, em gái phải chia tay anh về quê sống với bà ngoại cách xa nhau cả trăm cây số. Với hai anh em khi mất cha mẹ, điều đó không còn gì xót xa hơn. Tuổi thơ của cả hai em bước sang một trang mới, thiếu vắng tiếng cười, thiếu vắng nhau... 

Sống với bà nội năm nay đã 75 tuổi nên hằng ngày mọi việc trong nhà hầu như một tay Lộc toan lo. Từ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến đi chợ, nấu ăn... Lộc đều chu toàn như người lớn.

Sau mỗi buổi học, Lộc đạp xe đi mua thức ăn rồi về thổi cơm cho hai bà cháu. Dù vậy, suốt bảy năm qua, em luôn là học sinh giỏi với điểm môn toán năm vừa rồi đến 9,5. 

Với Lộc, bây giờ em chỉ có một ước mơ rất giản đơn là được đón em gái về ở cùng, nhưng ước mơ đó với hai bà cháu cũng là một giấc mơ xa vời...

Côi cút giữa đời, hai cánh cò vẫn mạnh mẽ vươn lên - Ảnh 2.

Hai bà cháu Nguyễn Đình Lộc nương tựa vào nhau sống côi cút qua ngày - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Những đêm mưa Sài Gòn, bên góc đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cô bé Thanh Ngân cặm cụi bày biện, bưng bê các món nhậu cho khách. Quán ăn nho nhỏ này là nơi Ngân phải gắn suốt mùa hè với tiền công khoảng 100.000 đồng mỗi đêm.

Với những học trò khác sắp bước vào lớp 12 như Ngân, hè này là thời điểm tập trung ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của năm sau. Nhưng với Ngân thì ngược lại, hằng đêm em phải dốc sức làm thêm để phụ tiền học và dành dụm chút tiền về quê giỗ mẹ. 

Đã ba cái giỗ rồi Ngân không về được Huế để thắp nhang cho mẹ. Khi còn sống, mẹ của Ngân bán báo dạo, bán hàng rong. Cuộc sống tuy cơ cực nhưng đầm ấm bởi bữa cơm gia đình trong căn phòng trọ nhỏ luôn có bàn tay mẹ. 

Không ngờ cơn bạo bệnh đã xô ngã người mẹ tảo tần rời khỏi Ngân - người luôn che chở cho Ngân. Cha bỏ đi năm lên 3 tuổi, 12 tuổi mồ côi mẹ, Ngân như cánh cò bơ vơ giữa bốn bề dông tố. May mắn thay, Ngân được một người cô họ cưu mang.

Nay Ngân đã bước vào lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh). Suốt 11 năm qua, Ngân luôn là học sinh giỏi của trường. Biết cuộc sống của cô cũng khó khăn nên Ngân chưa bao giờ dám ngỏ lời đòi hỏi bất cứ điều gì. 

Sách vở, quần áo Ngân mặc mỗi ngày cũng đều là của người khác tặng. Ngay cả việc về quê giỗ mẹ, dù muốn lắm nhưng trong tay không có tiền, Ngân đành chịu. 

Có những hôm đi làm thêm đến 1-2 giờ sáng mới về, Ngân cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng cô gái trẻ luôn hết sức cố gắng, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu của đời mình.

120 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 18-8, Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức trao tặng học bổng Đèn đom đóm cho 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ Bắc vào Nam. Đây là những tấm gương vượt khó học tập đã được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ kể từ ngày 10-6.

Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, Quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

TTO - Nếu ví các em như những nầm xanh chớm nở, hoàn cảnh gia đình các em lại là những vùng đất khô cằn, sỏi đám kắm chông gai và đầy trắc trở.

NGỌC HIỂN - TRÚC PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar