27/06/2018 14:35 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - "Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây" - câu chuyện về một phận đờn đứt dây vật lộn để đến trường ở vùng đất Quảng Trị khiến chúng tôi trăn trở tìm về.

Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha - Ảnh 1.

Nỗi lo lớn nhất của bà Điểu là khi bà không còn, Nhật lại phải theo các anh chị đi làm thuê - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một chiều hè tháng 6, chúng tôi tìm đến nhà em Đoàn Phát Nhật (12 tuổi), ở miền biển Triệu Lăng, Quảng Trị. Học giỏi mà chịu khó, ngoan ngoãn là những gì người dân trong làng nhắc về em.

Trong căn nhà nhỏ nằm sát biển, hai bóng già lom khom ngồi cạnh mâm cơm đang đậy kín vung. Nhật không có ở nhà, ông bà ngoại đang đợi em về cơm tối.

"Thằng Nhật đi thắp nhang cho ba hắn" - bà Lê Thị Điểu (82 tuổi), bà ngoại của Nhật, nói vọng ra.

Chúng tôi cùng người hàng xóm của em đến căn nhà cũ, nơi thờ di ảnh người cha đã mất của Nhật.

Căn nhà hoang vắng cách nhà ngoại em chừng nửa cây số. Ngày trước, cả nhà 6 người hạnh phúc quây quần ở đây. Giờ đây chỉ mình Nhật, đứa con út của gia đình đặt hộp bánh lên bàn thờ ba. Cúi mình thắp nén nhang cho ba, mặt Nhật buồn rười rượi.

Ba Nhật mất từ ngày em còn rất nhỏ. Nhưng điều mọi người ngạc nhiên là từ khi biết tự đi học, không cần ai đưa đón thì ngày nào Nhật cũng đạp xe về nhà cũ thắp nhang cho ba.

Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha - Ảnh 2.

Cậu bé hiếu thảo hằng ngày về lại căn nhà cũ thắp nhang cho người cha đã mất - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Ba Nhật mất vì căn bệnh ung thư năm em lên 6. Mẹ Nhật dứt ruột gửi đứa con út cho ông bà ngoại, dắt ba đứa lớn vào Sài Gòn làm thuê. Đứa lớn nhất khi ấy chỉ mới học lớp 9.

Rồi không lâu sau,  bà đổ bệnh. Mọi người giấu Nhật chuyện bác sĩ bảo mẹ em không còn sống được bao lâu.

Bà con nơi đây kể lại, bệnh suy tim nặng kéo theo mấy bệnh nan y hành hạ người phụ nữ ấy khiến bà giờ đây chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt bà cháy sạm quá một nửa. Mỗi lần bà về thăm Nhật, cu cậu lại khóc ré vì sợ.

Mỗi năm nhiều nhất em chỉ gặp mẹ 1 lần, đôi ba ngày bà về giỗ chồng. Rồi bà lại đi biền biệt.

Nhật lớn lên trong sự cưu mang của ông bà ngoại. Mắm muối qua ngày, thân hình đen nhẻm nhưng Nhật luôn có nụ cười rạng rỡ.

Mới 12 tuổi, Nhật có suy nghĩ khá trưởng thành. Giờ đây em đã biết thương mẹ, chăm sóc ông bà đã ngoài 80 tuổi, và chẳng ai bảo nhưng cứ đều đặn trước giờ cơm tối, Nhật tìm về nhà cũ thắp nhang cho ba, người mà em chỉ hình dung khuôn mặt qua di ảnh.

Tuổi nhỏ nhưng ngoài giờ học, Nhật phụ ông bà đủ việc, từ thu hoạch mùa màng quanh vườn, tưới cây, nhổ cỏ. 

Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình, Nhật luôn ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người và đặc biệt em học rất giỏi.

Hôm chúng tôi đến, bà ngoại Nhật đưa tờ giấy khen của cháu ra khoe. "Nó học giỏi, cô giáo khen dữ lắm. Học về bỏ cặp là phụ mệ (bà) mần việc chứ không chạy đi chơi như mấy đứa khác mô" - bà Điểu nhìn đứa cháu nhỏ hạnh phúc nói.

Cậu bé hiếu thảo ngày ngày về thắp nhang cha - Ảnh 3.

Nhật làm nhiều việc trong nhà, ngoài nương đỡ đần bà - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Hỏi về ước mơ của Nhật, cậu bé cúi gầm mặt, nghĩ hồi lâu, rồi nói: "Em không ước mơ làm nghề gì, mà ước được sống cùng ba mẹ, các anh chị có được không?".

Bà Điểu nắm bàn tay gầy guộc của cháu, ôm nó nép vào vai mình. Bà lảng đi chuyện khác, chuyện Nhật sau này sẽ làm bác sĩ, làm chú công an.

100 suất học bổng Đèn Đom Đóm

Từ ngày 10-6 đến 30-8, Tuổi Trẻ Online sẽ giới thiệu 100 gương học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi tấm gương hiếu học sẽ nhận một suất học bổng Đèn đom đóm trị giá 3 triệu đồng. Chương trình do Công ty FrieslandCampina Việt Nam phối hợp cùng báo Tuổi Trẻtổ chức.

Theo ông Trần Quốc Huân - phó tổng giám đốc Công ty FrieslandCampina Việt Nam, quỹ khuyến học Đèn đom đóm ra đời từ năm 2002 với sứ mệnh thắp lên ước mơ đến trường cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã trao tặng 25.500 suất học bổng và xây mới, sửa chữa 21 trường học từ Nam ra Bắc. Quỹ Đèn đom đóm muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, đem đến động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

TTO - Được cha mẹ dắt vô siêu thị chọn những cây kẹo xanh đỏ hay ngày sinh nhật có chiếc "bánh kem thật bự" là điều quá đỗi bình thường với những đứa trẻ khác, nhưng không dễ dàng với em T.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar