23/04/2019 09:55 GMT+7

Cô hiệu phó mở lớp ngừa xâm hại tình dục trẻ em

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Gần một năm nay, lớp học kỹ năng sống miễn phí của cô hiệu phó Phạm Thị Thùy Loan (36 tuổi, Trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu) đã đồng hành và giúp định hướng lối sống cho hàng chục học sinh Đà Nẵng.

Cô hiệu phó mở lớp ngừa xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Lớp học kỹ năng sống của cô Loan luôn thu hút học sinh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Những ngày dư luận hoang mang trước các sự việc trẻ bị xâm hại tình dục và bạo lực học đường, tiết học ngoại khóa của cô Loan càng thêm thu hút học sinh.

Thời sự trong bài giảng

Buổi sáng chủ nhật giữa tháng 4, khoảng 40 học sinh tập trung tại Trường THCS Nguyễn Huệ. Khác hẳn tác phong nghiêm nghị ngày thường, cô hiệu phó đứng đón học sinh ngay cửa lớp bằng nụ cười tươi và lời hỏi han thân mật. Các em đến từ nhiều trường với nhiều độ tuổi khác nhau.

Mở đầu buổi ngoại khóa với chủ đề kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường, cô Loan hỏi học sinh những gì các em nghe được, biết được về vấn đề trên. Đa số các em đều cho biết thấy "sợ" trước các vụ việc bé gái bị sàm sỡ, rồi nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng và cả các nam sinh bị xâm hại tình dục bởi chính thầy hiệu trưởng... 

Nghe vậy, cô Loan nói như để trấn an tâm lý các em: "Đó là những vụ việc đã và đang được cơ quan chức năng xử lý. Còn với chúng ta, điều quan trọng và cần thiết nhất là phải có những kỹ năng để bảo vệ mình trước những nguy cơ đó".

Tiết học bắt đầu đơn giản từ việc các em hiểu thế nào là xâm hại tình dục. Cô trò cùng đưa ra các từ khóa dễ nhớ và tế nhị như "người khác không được SMLT - sờ mông lớp trưởng, sờ mó lung tung", hay "không để người khác sờ vùng bikini, ngọc trai của mình"... Cách nói hài hước mà dễ nhớ khiến cả lớp cười rộn rã.

Cô hiệu phó mở lớp ngừa xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 2.

Lớp học kỹ năng sống của cô Loan luôn thu hút học sinh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Không chỉ nói chuyện, cô Loan còn chiếu các đoạn phim ngắn về nguy cơ trẻ bị xâm hại như chơi một mình nơi vắng người, nghe theo dụ dỗ của người lạ... Cứ thế, những kiến thức nhận biết xâm hại đến những gì cần làm để phòng tránh, những ai có thể đụng chạm vào các bộ phận nhạy cảm của các em... được cô Loan dẫn dắt rất tự nhiên và thú vị.

Bằng 4 bức ảnh phác thảo chân dung khác nhau, cả lớp cùng nhận diện ai có thể là kẻ xâm hại trẻ. Rồi các em cùng vỡ lẽ rằng bất cứ ai các em gặp đều có thể là kẻ xâm hại và đối tượng của kẻ xấu bất kể là nam hay nữ.

Xong những trao đổi trong lớp, cả cô và trò cùng bước vào tiết thực hành hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống bị xâm hại từ những thầy giáo dạy võ được cô Loan mời đến. Học sinh hào hứng tham gia và thực hành các "chiêu thức" theo các em là "tưởng khó mà dễ" để bảo vệ bản thân trước những tình huống xấu.

Đã tham gia lớp học từ hè năm ngoái, Nguyễn Ngọc Đoan Thy (lớp 8/6 Trường THCS Nguyễn Huệ) cho biết: "Những kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục được cô Loan dạy rất kỹ và hữu ích. Kiến thức cô dạy nghiêng về thực hành nên em rất hứng thú. Ngoài các buổi học trên lớp, cô Loan còn cho chúng em đi thực tế đến các bảo tàng, công viên, nơi công cộng để học các bài học giao tiếp xã hội, ứng xử... phục vụ cho cuộc sống".

Cô hiệu phó mở lớp ngừa xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 3.

Học sinh thực hành kỹ năng chống xâm hại - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chỉ khi tin và cần, trẻ mới học hiệu quả

Cô Loan từng là tổng phụ trách Đội nên thường xuyên tiếp xúc với học sinh. Nhận thấy trẻ gặp nhiều vấn đề về bạo hành, xâm hại, nhiều rắc rối trong cuộc sống nhưng hầu hết không có khả năng ứng phó, cô Loan bắt đầu tổ chức các buổi dã ngoại, lồng ghép nội dung thực hành về kỹ năng cần thiết cho học sinh của mình. Thấy được hiệu quả rõ rệt, hè năm 2018 cô bắt đầu mở lớp học kỹ năng miễn phí.

Cô Loan quan niệm việc giáo dục kỹ năng sống không chỉ là trên giấy mà phải được thực hành. Một bài học thực hành hơn cả chục bài lý thuyết. Thế là lớp cô thực hành ở khắp nơi. Có hôm cô đưa lớp đi Hội An, đi bảo tàng, công viên, quán cà phê..., đến đâu các em được thực hành những kỹ năng đến đó.

Kỹ năng ứng xử, giao tiếp, kỹ năng tự xử lý các tình huống tai nạn bất ngờ với sự hỗ trợ của các cán bộ nhân viên y tế... Các em tự vận động và thực hiện, cô chỉ theo sát, định hướng những chỗ được và chưa được chứ không áp đặt.

Cô hiệu phó mở lớp ngừa xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 4.

Học sinh thực hành kỹ năng chống xâm hại - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Bài giảng của cô được xây dựng dựa trên độ tuổi, kỹ năng của trẻ và các vấn đề nóng mang tính thời sự, những hiểm họa, nguy cơ có thể xảy ra với trẻ. Theo cô Loan, với độ tuổi các em học sinh, điều gì các em tin và cần là sẽ nghe và tiếp thu rất hiệu quả, còn lại là sáo rỗng. Vì vậy cô luôn cho học sinh lòng tin từ lối sống của mình, từ cách ứng xử và tôn trọng các em.

Trước một sự việc, cô Loan cho rằng bản thân phải nhận thức đúng mới có khả năng định hướng học sinh. Dạy kỹ năng sống không nhận thức trên những cái bao đồng, những luồng dư luận xung quanh mà phải biết bản thân mình là ai, có những gì, xã hội như thế nào và phải nhìn đúng trước đã.

Lớp học của cô Loan nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ phụ huynh. Mỗi sáng chủ nhật, nhiều ba mẹ thường đưa con đến lớp và đứng xem các con học, có lúc đồng hành để thấy sự tiến bộ rõ rệt của trẻ. Anh Trần Thanh Sơn, phụ huynh em Trần Thị Thanh Thúy (lớp 9/7 Trường THCS Kim Đồng), cho biết: "Bé nhà tôi đã lớp 9 nhưng vẫn rất rụt rè, ít nói, chỉ chơi một mình.

"Khi các em có lòng tin với mình và mình đang nói đến cái các em thấy trong thực tế, các em sẽ thấy điều đang được học là các câu chuyện thật, không phải trên phim ảnh hay xa xôi ở đâu mà ngay trong cuộc sống và cần phải có kỹ năng để xử lý khi bản thân rơi vào tình huống đó" - cô Loan chia sẻ.

Sau thời gian mấy tháng theo học ở lớp cô Loan, thấy cháu dạn dĩ hẳn. Đặc biệt, cháu thường sống khép kín, ít khi chia sẻ với ba mẹ những chuyện cá nhân, vì vậy qua những buổi học về phòng chống xâm hại, tôi mong cháu có thêm kỹ năng ứng phó trước các vấn đề phức tạp xung quanh".

Cô hiệu phó Phạm Thị Thùy Loan tâm sự về công việc của mình - VIDEO: ĐOÀN NHẠN

Ngoài công việc quản lý, cô Loan còn dạy bộ môn âm nhạc ở trường. Công việc dù bận rộn đến đâu, cô hiệu phó vẫn mong tiếp tục duy trì lớp học để theo cô là một cách giúp đỡ học sinh, đóng góp cho tập thể, cộng đồng từ những gì mình có được.

"Chuyên gia gỡ rối"

Đều đặn sau mỗi buổi học kỹ năng, một số học sinh thường chủ động nán lại lớp để nói chuyện cùng cô giáo. Cô Loan đã trở thành địa chỉ tâm sự gỡ rối từ chuyện thầm kín, bế tắc, những nỗi lòng trẻ không thể nói với cha mẹ hay cha mẹ không lắng nghe con... Dựa theo tâm lý, cô lần lượt gỡ rối cho từng em. Nhiều lần cô còn gỡ rối tâm lý cho cả phụ huynh của trẻ.

Cô Loan cho biết để làm tốt công việc của một "chuyên gia gỡ rối", ngoài kiến thức, kỹ năng có được từ chuyên môn, cô còn tìm hiểu thêm sách, tư liệu và nhờ sự hỗ trợ của các giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

TTO - Gần một tháng trước, dư luận xôn xao về trường hợp cô bé 9 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội bị một nam giới 31 tuổi xâm hại tình dục. Vụ xâm hại gây xôn xao vì cháu bé bị tổn hại về tinh thần, bị gãy răng và chảy máu vùng kín.

ĐOÀN NHẠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar