Mới đây, một đám cưới ở Brazil khiến dân mạng dậy sóng, khi cô dâu không chọn xe hoa, xe cổ hay xe mui trần để "lên đồ" ra mắt họ hàng, mà… thẳng thắn chọn xe tang. Vâng, chính xác: xe tang, loại xe mà nhiều người còn tránh nhìn chứ đừng nói là bước lên với chiếc váy cưới tung bay.

Chiếc xe tang được Daniela Signor sử dụng trong đám cưới của mình.
Đi xe tang đến lễ cưới: Khó tin nhưng có thật
Cô dâu Daniela Signor, 33 tuổi, xuất hiện trước nơi làm lễ trong chiếc xe tang bóng loáng, khiến toàn bộ khách mời... đứng hình trong 3 giây. Một số người đùa rằng "có lộn chỗ hay không", số khác vừa kịp định thần đã chuyển sang trạng thái hóng diễn biến.
Lý do mà Daniela sử dụng xe tang cho lễ cưới của mình hóa ra xuất phát từ chồng cô - anh Apollo Scariot, 31 tuổi - là giám đốc một nhà tang lễ. Họ gặp nhau lần đầu vào tháng 4-2023, tại một tang lễ. Daniela đi viếng người quen, nhưng lại vô tình hướng sự chú ý đến một người đàn ông mặc áo vest đen, trầm lặng và rất mực chuyên nghiệp.
Từ đó, cô bắt đầu... chăm chỉ dự đám tang hơn mức bình thường. Người mất thì không quen, nhưng lễ tang thì không vắng mặt.

Cặp đôi nên duyên trong một trường hợp đặc biệt: đi dự tang lễ.
"Tôi hy vọng được gặp lại anh ấy. Nhưng lúc đó anh chẳng thèm để ý", Daniela kể lại. Phải đến mùa hè, Apollo mới thắc mắc về sự góp mặt của Daniela tại những tang lễ, dù không phải của người quen biết.
Tình yêu của họ khởi nguồn từ khung cảnh buồn nhất, nhưng lại nở hoa theo cách riêng. Và chiếc xe tang trong lễ cưới chỉ là lời nhắc nhẹ nhàng đến kỷ niệm chạm mặt lần đầu.
"Chúng tôi không thấy điều đó kỳ dị. Nó là một phần hành trình của cả hai. Với chúng tôi, cái chết không phải là dấu chấm hết - mà đôi khi là chỗ rẽ bất ngờ cho những khởi đầu mới", Apollo chia sẻ.
Câu chuyện tình lạ đời này khiến cư dân mạng chia làm nhiều phe. Người khen độc đáo, người thì rụng rời vì khác biệt suy nghĩ. Nhưng cuối cùng ai cũng phải công nhận: yêu nhau thật lòng thì đi bằng gì cũng tới được hôn nhân, miễn là đi đúng hướng - không ngược chiều hạnh phúc là được.
Dù vậy, giới chuyên gia tổ chức tiệc cưới có lưu ý nhẹ: "Không nên tùy tiện sáng tạo quá đà trong ngày cưới nếu chưa lường trước phản ứng của... tim mạch khách mời". Một số quan khách trong đám cưới của Daniela thú nhận họ đã chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt xúc động, không ngờ phải dùng để... lau mồ hôi vì hết hồn.
Thôi thì, mỗi tình yêu đều có một lối đi riêng. Nhưng tốt nhất là chọn lối nào không khiến họ hàng hai bên lầm tưởng đang đi đưa đám, chứ không phải đi... đón dâu!
Bình luận hay