
Niềm vui của các cô gái Wuhan Jiangda sau khi ghi bàn vào lưới CLB nữ TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Trận này, CLB nữ TP.HCM nhập cuộc hứng khởi và tạo ra thế trận khá căng bằng với Wuhan Jiangda trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, càng thi đấu khoảng cách về trình độ giữa hai đội càng trở nên rõ rệt.
Khoảng từ phút 10 trở đi, Wuhan Jiangda dồn đội hình lên, tạo sức ép và liên tục gây ra sóng gió về khung thành CLB nữ TP.HCM. Trước sức ép của đối thủ, đại diện bóng đá nữ Việt Nam chỉ đứng vững được hơn nửa giờ thi đấu.
Phút 34, ngoại binh Terry Engesha của đội chủ nhà đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào trong nhưng bị hậu vệ CLB nữ TP.HCM phá ra. Không may bóng đến chân Wang Shuang. Cầu thủ này tung cú cứa lòng đẹp mắt, đánh bại thủ môn Quách Thu Em, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thắng này, sức ép của Wuhan Jiangda không hề giảm đi, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Sau vài lần thoát thua, thủ môn Quách Thu Em đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Phút 54, Song Duan tung cú sút từ xa cực kỳ đẹp mắt, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Wuhan Jiangda. Ở tình huống này, thủ môn Thu Em đứng nhìn và không kịp phản xạ.
Những phút còn lại, CLB nữ TP.HCM cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Đối thủ quá mạnh và kiểm soát tốt trận đấu khiến đại diện bóng đá Việt Nam hoàn toàn bất lực. Để thua Wuhan Jiangda 0-2, CLB nữ TP.HCM dừng chân ở bán kết AFC Champions League nữ.
Dù vậy, đây là thành tích rất đáng khích lệ của CLB nữ TP.HCM.
Bình luận hay