19/05/2025 11:36 GMT+7

CLB nữ TP.HCM tin vào chính mình

Dù phải chơi trên sân khách nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn mang theo niềm tin lớn trước trận đối đầu với CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) vào ngày 21-5 ở bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025.

CLB nữ TP.HCM - Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM tích cực tập luyện tại Vũ Hán vào chiều 18-5 - Ảnh: N.K.

"CLB Wuhan Jiangda có lợi thế không nhỏ khi đá trên sân nhà. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đem về niềm vui cho người hâm mộ", tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như chia sẻ.

Mang theo hậu phương lớn

Chuyến bay sang Vũ Hán của CLB nữ TP.HCM vào hôm qua (18-5) có một cổ động viên đặc biệt. Đó là ông Trần Ngợi (73 tuổi) - cha của tiền vệ kỳ cựu Trần Nguyễn Bảo Châu.

Ông được con gái thuê cho khách sạn cách nơi CLB nữ TP.HCM đóng quân khoảng 3km, đi taxi qua chỉ mất có 10 tệ (khoảng 36.000 đồng) và không giấu được sự háo hức khi nói về việc cổ vũ sắp tới.

Nói về việc đưa ba sang Trung Quốc cổ vũ, Bảo Châu chia sẻ: "Ba tôi thích xem bóng đá và thường cùng mẹ đi cổ vũ cho tôi và CLB nữ TP.HCM mỗi khi có dịp. Nhưng ra nước ngoài thì đây là lần đầu tiên.

CLB nữ TP.HCM cũng lần đầu lọt vào bán kết giải bóng đá nữ châu lục, nên tôi cũng muốn có kỷ niệm dành cho ba. Tôi muốn ba được đi Trung Quốc để cổ vũ tinh thần cho tôi và toàn đội. Nhìn ba hào hứng với chuyến đi, tôi càng có thêm động lực để ra sân chiến đấu".

Bảo Châu đã sút xa ghi bàn đẹp mắt cho CLB nữ TP.HCM trong trận tứ kết thắng Abu Dhabi (UAE) 5-4 trên sân Thống Nhất hồi tháng 3 vừa qua. Và giờ đây cô gái 34 tuổi này hướng đến kết quả tốt trước chủ nhà Wuhan Jiangda ở bán kết.

Bảo Châu chia sẻ: "Bàn thắng đầu tiên ở tứ kết là động lực để tôi tiếp tục cố gắng cho trận bán kết sắp tới. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu và giành chiến thắng để tặng cho người thân cũng như người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ cho CLB nữ TPHCM".

CLB nữ TP.HCM tin vào chính mình - Ảnh 3.

Hai cha con tuyển thủ Bảo Châu tại Vũ Hán, Trung Quốc - Ảnh: N.K

Chuẩn bị nghiêm túc

Ngay khi đến Vũ Hán vào buổi sáng, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân tích cực tập luyện vào buổi chiều. Hai cầu thủ Thùy Trang và K'Thủa vừa cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự Giải futsal nữ châu Á 2025 tại Nội Mông (Trung Quốc) cũng ra sân tập ngay khi đến Vũ Hán vào buổi chiều cùng ngày trong cái nóng gay gắt.

Bài tập chủ yếu được HLV Đoàn Thị Kim Chi đưa ra cho các học trò là luân chuyển bóng một cách nhanh nhất có thể nhằm phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Tổn thất duy nhất của CLB nữ TP.HCM là tiền vệ tân binh Maria Khan (người Mỹ gốc Pakistan) vẫn chưa thể tập luyện cùng đội do chấn thương.

Nhưng bất chấp điều đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có sẵn những phương án cho các học trò nhằm giành kết quả tốt nhất trước Wuhan Jiangda. Các cầu thủ nữ TP.HCM cũng tỏ ra tự tin trong quá trình chuẩn bị của mình.

Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: "Vào đến vòng này rồi thì đội nào cũng phải chiến đấu thôi. Chúng tôi đã xem băng hình, nghiên cứu CLB Wuhan Jiangda rồi và thấy mình có khả năng chơi được với họ. Cơ hội đang chia đều với cả hai. Đội nào nắm bắt cơ hội tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng".

CLB nữ TP.HCM đang có 6 cầu thủ ngoại lẫn Việt kiều để chuẩn bị cho trận đấu với Wuhan Jiangda. Ngoài trung vệ Aubrey Goodwill, tiền đạo Sabrina Marie Cabrera và Ashley Trâm Anh (cùng của Mỹ) đang ngày càng hòa nhập tốt khi đã thi đấu từ tứ kết, 3 tân binh mới tập trung ở tuyến giữa cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh.

"Các trận giao hữu vừa qua tại Hà Nội rất bổ ích cho các ngoại binh mới hòa nhập và thích nghi với lối chơi của toàn đội. Wuhan Jiangda có các cầu thủ cao to thì CLB nữ TP.HCM hiện tại cũng có những ngoại binh có thể hình tốt để lắp vào khoảng trống đó", Huỳnh Như khẳng định.

CLB nữ TP.HCM đã làm nên lịch sử khi là đại diện Việt Nam lẫn Đông Nam Á duy nhất giành quyền vào bán kết giải đấu nữ châu lục lần đầu tiên được tổ chức. Nhưng thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không giấu khát vọng tiếp tục làm nên lịch sử trong trận bán kết sắp tới.

Huỳnh Như khẳng định mục tiêu của CLB nữ TP.HCM là vào đến trận chung kết, và xa hơn nữa là chức vô địch. Bản thân cô cũng đặt mục tiêu cho riêng mình, đó là cố gắng chơi tốt và có được bàn thắng.

CLB nữ TP.HCM đến Vũ Hán sẵn sàng đấu với đối thủ Trung Quốc

CLB nữ TP.HCM đã đến Vũ Hán (Trung Quốc) để sẵn sàng cho trận gặp Wuhan Jiangda ở bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khi thể thao bị biến chất ở những trại hè

Ý tưởng về trại hè thể thao và kỹ năng sống xuất phát từ các mô hình phương Tây cuối thế kỷ 19, và nở rộ từ thập niên 1990. Nhưng nhiều năm gần đây, mô hình này ngày càng xuất hiện nhiều tai tiếng.

Khi thể thao bị biến chất ở những trại hè

HLV Mai Đức Chung: 'Đá với Guam khó thắng hơn 2 đội trước'

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam ông Mai Đức Chung hài lòng với màn thể hiện của các học trò trước đối thủ có thể hình và sức mạnh vượt trội là Guam ở trận đấu tối 5-7.

HLV Mai Đức Chung: 'Đá với Guam khó thắng hơn 2 đội trước'

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Sau loạt trận vòng loại tối 5-7, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã xác định được thêm 6 đội bóng giành quyền tham dự, nâng tổng số đội lên 11.

Xác định 11/12 đội dự Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Rạng sáng 6-7, tại bán kết Giải cầu lông Canada Open, tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng đầy vất vả trước Amalie Schulz để giành vé vào chung kết.

Thùy Linh vào chung kết Canada Open nhờ ngược dòng trước tay vợt Đan Mạch

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Sau loạt trận tứ kết rạng sáng 6-7, FIFA Club World Cup 2025 đã xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết.

Hai cặp bán kết FIFA Club World Cup 2025: Real Madrid đối đầu PSG, Fluminense tiếp Chelsea

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup

Rạng sáng 6-7, Real Madrid đã có trận thắng sát nút 3-2 trước Dortmund tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025, qua đó góp mặt ở vòng đấu cho 4 đội mạnh nhất.

Real Madrid 'thót tim' giành vé cuối cùng vào bán kết FIFA Club World Cup
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar