LTS: Loạt bài Khi điều tốt đẹp bị “ném đá” tiếp tục nhận được những câu chuyện “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào” (Truyện Kiều) của độc giả về thời chúng ta đang sống.TTCT chia sẻ cùng bạn hai trong những thư này. Minh họa: Bích Khoa 1. Trên chuyến xe về cao nguyên, một người đàn ông nhường chỗ ngồi tốt cho bà mẹ trẻ dắt theo con nhỏ. Anh này leo lên cái giường nằm ở tầng trên, chịu đựng những trận dằn xóc và chắc là cũng không ít bất tiện. Thế nhưng, “tội” nhất có lẽ chính là việc chịu đựng lời bình phẩm không thèm giảm volume của mấy hành khách phía sau: - Sao bây giờ vẫn còn mẫu đàn ông nhẹ dạ khờ khạo, dễ bị dụ thế nhỉ! - Ừ, tự dưng bỏ chỗ ngồi ngon phải đặt trước mới có, chút nữa ngang đèo xe dằn xóc cho mà chết! - Ha ha, gái một con mà mày, chứ gặp bà già hay gái xấu hả, đừng có mơ! Nhiều người xung quanh liếc nhìn người thanh niên nọ, nở nụ cười giễu cợt không giấu giếm. Cứ như anh này mới lỡ làm một chuyện ngu ngốc thô thiển nào đấy, chứ không phải là vừa hào hiệp nhường chỗ ngồi tiện nghi và thuận lợi cho người khác. Một cử chỉ lịch sự căn bản mà ngày đi học đa số chúng ta đều nằm lòng “nhường chỗ cho người già, trẻ con, phụ nữ mang thai, người tàn tật” nay đã trở thành... lố bịch! Tại sao lại đến nông nỗi vậy? Đáng buồn thay, bởi vì hành động nhường chỗ ấy ngày càng hiếm hoi, cá biệt, đến nỗi trở nên lạ lẫm, khác thường, giống như “diễn” quá đà, không còn thực tế giữa cuộc sống ngày càng vô cảm và khắc nghiệt này nữa rồi! 2. Một lần khác, tôi và chị bạn đang đi dạo trong công viên bỗng có một đứa bé chạy giỡn từ xa lại, vấp té ngay trước mặt chúng tôi. Tôi vừa định đưa tay đỡ bé dậy thì chị bạn vội ngăn lại: - Đừng, không nên đâu, cẩn thận kẻo phiền! Nói rồi chị vừa kéo tôi đi tiếp vừa giải thích: - Đụng vào có khi cha mẹ nó lại đổ thừa là mình làm ngã nên mới lăng xăng bên cạnh, chứ không liên quan thì ai lại tự dưng giúp làm gì! Rồi lỡ đâu mất bông tai vòng vàng gì đấy lại hô hoán lên là mình lấy nữa thì mệt! Thời buổi bây giờ muốn làm điều tốt cũng khó lắm, có khi mang họa vào thân chứ chẳng đùa! Những điều chị bạn tôi vừa nói có thể hơi lạnh lùng vô cảm, nhưng không phải là chẳng có lý. Tôi chợt nhớ tới lời dặn của chồng là ra đường chớ nên giao tiếp với người lạ, coi chừng bị lừa gạt, kẻ xấu lợi dụng. Sau vài lần tôi “quên” và cứ vô tư chỉ đường khi người ta hỏi thăm, ở nhà ga thì coi ngó giùm hành lý để người khác đi vệ sinh chẳng hạn..., chồng quay sang chỉ trích là tôi thích làm chuyện bao đồng, đặt lòng tốt không đúng chỗ, tới chừng gặp phải “thứ dữ” thì mới hỡi ơi! Tôi thật sự có bất mãn và giận chồng bởi những điều nhỏ nhặt ấy đều nằm trong khả năng của mình, hà cớ gì phải từ chối. Hơn nữa, đâu nhất thiết cứ phải “ném đá” khi người ta cố gắng làm vài việc tốt, nếu có thể coi đấy là việc tốt, cỏn con cho xung quanh? Thế nhưng chung quy lại cũng bởi chồng lo lắng tôi gặp phải kẻ gian, lợi bất cập hại mà thôi. Vì cuộc sống bây giờ “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”, chẳng biết tin ai, thôi thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta, thật sao! 3. Em gái tôi từng kể là bị bạn bè cười cợt chế nhạo khi bắt gặp nó cho người ăn xin ở ngã tư vài tờ tiền lẻ. Lý do: già đầu mà còn dại, dễ mủi lòng bởi một cảnh “kịch” mà ai cũng biết là chăn dắt. Lỡ đó là người sa cơ khốn khổ thật thì sao, nhìn mấy đứa trẻ đói rách lang thang thấy thương quá! Ôi, thời buổi này biết tin ai bây giờ, toàn là đóng giả ăn mày đó! Tôi có lần chứng kiến một cảnh thế này: cậu con trai nhỏ đang được mẹ khuyến khích lượm mấy chiếc lá khô ở sân bỏ vào thùng rác. Thi thoảng bà mẹ cũng lượm cùng con như một cách ủng hộ tinh thần đứa bé. Bỗng đâu ở xa xa có một bà mẹ khác thản nhiên dặn con rằng: “Nhớ đừng có chơi dơ như mẹ con thằng kia nghe không!”. Nên đừng ngạc nhiên khi nhiều người than rằng bây giờ muốn làm việc tốt, muốn mở lòng san sẻ, giúp đỡ ai đó cũng khó lắm, chẳng đơn giản, dễ dàng gì đâu! Bởi có khi điều tốt ấy đẩy bản thân mình vô tình huống khó đỡ cũng là chuyện bình thường! Tags: Khi điều tốt bị ném đá
Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy NHẬT LINH 25/05/2025 Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa - bị một người mua vé vào tham quan bẻ gãy thành nhiều khúc.
Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất lại dột trong mưa làm khách bối rối, nhà thầu nói 'không phải dột' CÔNG TRUNG 24/05/2025 Cơn mưa trưa 24-5, tại khu vực check-in làm thủ tục của Vietnam Airlines ở nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vốn đầu tư 11.000 tỉ tiếp tục bị dột, nước chảy từng dòng xuống sàn.
Lại thu hồi mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng, Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh DƯƠNG LIỄU 24/05/2025 Ngày 24-5, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế tiếp tục có quyết định thu hồi sản phẩm liên quan đến công ty nhà Đoàn Di Băng phân phối. Cục cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty EBC Group và Công ty VB Group.
Thủ tướng: Khẩn trương nghiên cứu chính sách đánh thuế bất động sản với đất, nhà ở không sử dụng NGỌC AN 24/05/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp về tình hình thị trường bất động sản vào chiều 24-5.