10/06/2019 08:12 GMT+7

Chuyện lạ thường

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chuyện lạ nhiều quá thành thường, nên ông thấy tiếng Việt có một từ rất hay: Chuyện lạ thường!

Chuyện lạ thường - Ảnh 1.

Đã có trường hợp nhà vệ sinh BV có bảng hướng dẫn quy trình rửa tay với xà bông nhưng... không có xà bông để người bệnh rửa tay - Ảnh: H.L.

- Ông à, nghe mấy người nước ngoài chê nhà vệ sinh bệnh viện ở ta bẩn mà xấu hổ ghê!

- Ủa, cần gì người nước ngoài chê mới xấu hổ, bấy lâu nay người Việt đã phàn nàn nhiều lắm rồi. Mà đâu vẫn vào đó thôi.

- Hôm nọ bộ trưởng Bộ Y tế có nói nếu bệnh viện nào để nhà vệ sinh bẩn thì giám đốc đó bẩn. Rồi giờ sao?

- Sao là chờ... sao trên trời chớ sao!

- À mà lạ nha, người ta viện đủ lý do để giải thích vì sao nhà vệ sinh bệnh viện bẩn, trong khi nhà vệ sinh bệnh viện tư thì... ít bẩn hơn.

- Chuyện đó cũng thường mà, đâu có lạ.

- Thêm chuyện lạ nữa nè: trong khi nhà vệ sinh nhiều bệnh viện thì bẩn, nhưng nhà vệ sinh nhiều ông lãnh đạo bệnh viện thì sạch bóng, như khách sạn năm sao à nha!

- Chuyện đó cũng thường thôi, như vô số chuyện thường thời nay. Của chung không ai khóc, nhưng cần thì của công là của... ông.

- Sao nhiều chuyện lạ vậy trời?

- Chuyện lạ nhiều quá thành thường, nên ông thấy tiếng Việt có một từ rất hay: Chuyện lạ thường!

- !!!

TTO - Tôi tên là BOT, viết tắt của 3 từ tiếng Anh Build - Operate - Transfer, nghĩa là Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar