21/05/2025 11:47 GMT+7

Chuyện dột

Má của Bút Bi cao tuổi nên mỗi ngày đều nhớ chuyện ngày xưa. Mấy hôm nay nhân chuyện dột, má nhớ chuyện dột thời của má.

dột - Ảnh 1.

Toa tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) dột khi trời mưa

Thời đó nhà nghèo, nhà mái tôn mưa dột lộp độp khắp nơi, nhiều khi ở trong nhà mà vẫn phải mặc áo mưa. Mưa dột không chừa cả cái chỗ ngủ, cho nên má hay nhớ cảnh "Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn".

Má nói thời đó ông bà có câu ở đời có ba cái khổ: "Nhất là vợ dại trong nhà, nhì thời nhà dột, thứ ba nợ đòi". Vợ dại thì... hên xui vì mẹ cha mang về, nợ đòi thì do làm ăn thất bát, còn nhà dột là do nghèo khó.

Nhưng giờ hết cảnh nghèo như xưa rồi mà vẫn nhà dột, ngộ ghê. Hết cảnh sân bay hiện đại bị dột, giờ đến tàu điện cũng bị "dột". "Má tưởng hiện đại rồi, khấm khá rồi phải khác đi, hóa ra cũng dột như xưa!".

Má trách, Bút Bi chỉ biết... ốt dột chứ làm sao.

Người đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông phải che ô vì dột nước, lãnh đạo metro Hà Nội nói gì?

Mạng xã hội xuất hiện video đoàn tàu metro Cát Linh - Hà Đông bị dột nước, người dân ngồi trong toa tàu phải bật ô lên che. Lãnh đạo metro Hà Nội nói gì về sự cố này?

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar