13/05/2025 08:54 GMT+7

Vì sao dột, ngập?

Phóng viên đi gặp phỏng vấn ba ông công trình.

- Ông Dột: Ông phóng viên định hỏi tôi là tại sao công trình mới khánh thành mà dột phải không?

- Phóng viên: Đúng vậy.

- Ông Sụp Lún: Này, ông lại chất vấn tôi là vì sao đường mới xong mà xảy ra sụp lún làm ô tô sụp hố hả?

- Phóng viên: Tôi muốn hỏi vậy đó.

- Ông Ngập: À, ông định hỏi tôi sao năm nào cũng như năm nào ở khu này ngập tới ngực, trách nhiệm của ai chứ gì?

- Phóng viên: Đúng rồi, các ông trả lời sao?

- Ba ông cùng trả lời: Là do nắng, do mưa chứ sao.

- Phóng viên: Năm nào chẳng có nắng mưa. Sao các ông không tính toán trước?

- Ba ông: Ơ hay, do trời quá nắng, mưa quá to. Còn vì sao trời quá nắng, mưa quá to, "nắng mưa là bệnh của trời", bệnh của ai hỏi người đó, ông đi mà hỏi ông Trời nhé!

- !!!

Theo trend lòng se điếu

Ông ạ, tui thấy bây giờ người ta cứ hay theo trend này trend nọ, cứ vài ngày có một trend mới. Mấy ngày qua có trend lòng se điếu hot rần rần trên mạng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi mưa ngập dột

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar