28/05/2022 14:05 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy”

Bài, ảnh: DƯƠNG LIỄU
Bài, ảnh: DƯƠNG LIỄU

TTO - Chị Đinh Thị Nho (trú ở tỉnh Ninh Bình) vừa nhận phần quà vừa nói: “Đây là lần thứ 2 con tôi nhận được quà từ chương trình “Ước mơ của Thúy". Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp con chúng tôi để các cháu có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật”.

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy” - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ của các bé khi nhận được quà

Sáng 28-5, chương trình "Ước mơ của Thúy" đã trao tặng 200 phần quà cho bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương. Mỗi phần quà bao gồm bánh, sữa, nước yến và đồ chơi trị giá 300.000 đồng, cùng 400.000 đồng tiền mặt.

Do dịch bệnh COVID-19, những món quà không thể trực tiếp trao đến tận tay tất cả các bệnh nhi. Đại diện báo Tuổi Trẻ và Viện Huyết học và truyền máu trung ương đã chuyển phần quà đến đại diện các phòng bệnh.

Cầm phần quà trên tay, bé T.T. (7 tuổi) đang điều trị ung thư máu tại viện hồ hởi nói: "Con vui lắm, lâu lắm rồi mới nhận được quà. Vì là quà được tặng nên con vui hơn, bố mẹ không phải bỏ tiền ra mua, lại còn nhận được cả tiền nữa".

Đã cùng con chiến đấu với căn bệnh ung thư 2 năm, chị Lường Thị Hợp đã quen dần với cái tên "Ước mơ của Thúy" và báo Tuổi Trẻ. Chị Hợp chia sẻ năm ngoái bé nhà chị cũng nhận được quà.

"Nếu các con được xuống tận nơi nhận quà thì sẽ vui hơn nhiều. Con đang truyền hóa chất trên phòng, chỉ có phụ huynh xuống nhận. Lúc đi, con dặn phải đi nhanh để mang quà về cho con. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục duy trì để các con có thêm những món quà, động viên con khi điều trị tại viện", chị Hợp nói.

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy” - Ảnh 2.

Dù trên tay vẫn còn kim truyền, món quà nhỏ như tiếp thêm sức mạnh cho các em chiến đấu với bệnh tật

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy” - Ảnh 3.

Bệnh nhi rạng rỡ khi tìm được món yêu thích trong phần quà của chương trình

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy” - Ảnh 4.

150 phần quà của chương trình "Ước mơ của Thủy" được trao cho các bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương

Chúng tôi đã nhớ và mong chờ chương trình “Ước mơ của Thúy” - Ảnh 5.

Do dịch bệnh COVID-19, mỗi phòng bệnh sẽ cử đại diện xuống nhận quà rồi mang về chia cho mọi người

Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, chương trình "Ước mơ của Thúy" sẽ trao tặng 1.030 phần quà, tổng trị giá 721 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm 400.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Greenoly đồng hành cùng chương trình trao tặng thêm 490 phần quà cho bệnh nhi ung thư khu vực tại TP.HCM, gồm 1 hộp viên sủi, 1 xịt mũi khử khuẩn và 2 bộ đồ chơi ươm hạt trồng cây… trị giá gần 100 triệu đồng (khoảng 200.000 đồng/phần).

Đây cũng là một trong những hoạt động của chuỗi chương trình "Ước mơ của Thúy" nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập chương trình. Trước đó, chương trình cũng đã phát động giải đi bộ, chạy bộ trực tuyến "Đường đua hoa mặt trời" để gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư chương trình "Ước mơ của Thúy".

5.000 người đăng ký đi bộ, chạy bộ trực tuyến đầu tiên trên iRace.vn từ ngày 22-5 đến 22-6-2022 sẽ được hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh góp 100.000 đồng/người để ủng hộ bệnh nhi ung thư, chương trình "Ước mơ của Thúy". Tổng kinh phí là 500 triệu đồng.

Chương trình "Ước mơ của Thúy" được báo Tuổi Trẻ thành lập vào tháng 9-2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - bệnh ung thư xương, nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư.

Ngày hội Hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" đã được tổ chức 12 lần thành công tại TP.HCM nhân kỷ niệm ngày mất của Công dân trẻ TP.HCM - "Đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy và thành lập chương trình "Ước mơ của Thúy".

Qua 12 lần tổ chức, ngày hội quy tụ hơn 60.000 lượt người đã đến tham dự nhằm chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư. Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên "Ngày hội hoa hướng dương" phải tạm dừng.

Tính đến tháng 4-2022, chương trình "Ước mơ của Thúy" đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 49,5 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư.

'Con sẽ mang quà về chia cho mọi người'

TTO - Bé Phạm Đạt Phương - 4 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện K, ôm trên tay bánh kẹo, đồ chơi và những phần quà của chương trình 'Ước mơ của Thúy' - hớn hở khoe: “Con sẽ mang quà về chia cho mọi người, con thích lắm ạ, con cảm ơn”.

Bài, ảnh: DƯƠNG LIỄU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Ngày 17-5, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VIII được Trung ương Đoàn tổ chức tại TP.HCM.

Đại biểu thanh niên tiên tiến: Mỗi người cùng góp, nước sẽ phồn vinh

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trong 300 hình ảnh, tài liệu trưng bày đợt này, có nhiều bức ảnh hiếm, ít được phổ biến rộng rãi trong công chúng và cả những bức thư, lời kêu gọi do Bác viết tay.

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh - tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Hơn 100 cây xanh được trồng tại công viên Khánh Hội (quận 4), góp phần tăng mảng xanh cho quận có mật độ dân số cao nhất TP.HCM.

Trồng hơn 100 cây xanh, tăng mảng xanh cho công viên Khánh Hội

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Cựu nhà báo Việt chinh phục 2 đỉnh núi cao nhất thế giới

Chinh phục đỉnh Everest (8.848m) rồi tiếp tục đặt chân lên đỉnh Lhotse (8.516m) chỉ trong chưa đầy 48 giờ, cựu nhà báo Nguyễn Mạnh Duy lập nên kỳ tích khi chinh phục 2 ngọn núi thuộc top cao nhất thế giới.

Cựu nhà báo Việt chinh phục 2 đỉnh núi cao nhất thế giới

Tìm chìa khóa giúp Việt Nam dẫn dắt ngành thiết bị bay không người lái

Công nghiệp thiết bị bay không người lái đang tăng trưởng mạnh mẽ toàn cầu, mở ra nhiều vấn đề liên quan mà Việt Nam không thể ngoài cuộc.

Tìm chìa khóa giúp Việt Nam dẫn dắt ngành thiết bị bay không người lái
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar