Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Cả một bầu trời cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên khắp mọi nẻo đường. Chưa khi nào tôi thấy yêu thương lại được mọi người bất kể lạ, quen lại dễ dàng trao cho nhau đến vậy khi họ đổ ra đường phố mừng chiến thắng của đội U-23 VN tại giải Châu Á.
Trên đời này, điều gì cũng có thể xảy ra. Và chúng ta đã có những thời khắc không bao giờ quên.
hậu vệ Đỗ Duy Mạnh (11) và đội U-23 Việt Nam chào và cảm ơn các CĐV VN trên sân Thường Châu sau trận chung kết giải U-23 Châu Á 2018 -Ảnh: TRUNG NGHĨA
CĐV Việt Nam đi trong mưa tuyết để đến SVĐ Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U-23 VN đá trận chung kết Giải U-23 Châu Á ngày 27-1. Clip: Trung Nghĩa
(Lời bài hát Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn)
CĐV Việt Nam đi trong mưa tuyết để đến SVĐ Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U-23 VN đá trận chung kết Giải U-23 Châu Á ngày 27-1. - Ảnh: TRUNG NGHĨA
CĐV Việt Nam đến SVĐ Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U-23 VN đá trận chung kết Giải U-23 Châu Á ngày 27-1. - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân trắng tuyết trong trận chung kết U-23 Châu Á chiều 27-1 - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tập thể đội U-23 Việt Nam xếp hàng cảm ơn các CĐV trên sân Thường Châu sau khi đoạt Á quân giải U-23 Châu Á 2018 - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Đội U-23 Việt Nam đi đến khu vực các CĐV VN trên sân Thường Châu để cám ơn sau khi đoạt Á quân giải U-23 Châu Á 2018 - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tin cùng chuyên mục
Thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Bình luận hay